2017-02-04 09:27:00

Từng đoàn người tỵ nạn xếp hàng dài trong bão tuyết


Âu châu trong thời gian gần đây đã hứng chịu thời tiết khắc nghiệt với những cơn lạnh giá xuống dưới nhiều độ âm. Trong những ngày vừa qua, nhiều hình ảnh chụp từng đoàn người tỵ nạn xếp hàng dài trong bão tuyết để chờ đợi được phân phát thực phẩm. Nhiều người đã ví hình ảnh này tựa như các trại tập trung Đức Quốc Xã hồi thế kỷ trước.

Các tổ chức thiện nguyện cũng rất lo âu vì hậu quả của mùa đông băng giá trên các trẻ em phải sống cảnh tạm bợ và thiếu thốn những tiện nghi tối thiểu. Ở Belgrad chẳng hạn, hàng ngàn người di dân tỵ nạn dồn về tạm trú quanh nhà ga thủ đô, chờ đợi cơ hội để lẻn vào các nước Tây Âu trên các chuyến tàu hỏa. Họ không muốn rời khỏi nơi đây để vào các trung tâm tạm trú dù phải chịu lạnh giá vì sợ lỡ mất cơ hội.

Hồi tuần qua, tổ chức Bác sĩ không biên giới đã dựng 5 căn lều trên một mảnh đất trống gần đó để tìm cách bảo vệ những người yếu đuối nhất, đặc biệt là các trẻ em như chú bé Aziz Rahman, 8 tuổi, có bố đang bị tù 10 ngày vì tội lén lút vượt qua biên giới. Nhưng chính quyền Belgrad thì lên án tổ chức Bác sĩ không biên giới, vì làm như thế, không giúp đỡ gì cho nỗ lực của chính quyền muốn đưa người tỵ nạn về những trung tâm tiếp đón để tránh mùa đông buốt giá.

Phần lớn trong tổng số 7300 người tỵ nạn được LHQ kiểm chứng tại Serbi sống trong 17 trung tâm đón tiếp chính thức. Nhưng cũng còn có hàng ngàn người khác sống ngoài trời. Thường họ là những người trẻ, nhưng ban đêm, nhiệt độ tại đây có thể xuống dưới 10 độ âm.

(AFP 21.01.2017)

Mai Anh








All the contents on this site are copyrighted ©.