2017-01-02 09:48:00

Hiệp hội ACA tại Bồ Đào Nha có sáng kiến giúp người vô gia cư


Giữa bầu khí tưng bừng mùa lễ hội tại khắp thế giới, vẫn còn nhiều cảnh đời sống vất vưởng lang thang bên lề đường phố lặng lẽ nhìn thiên hạ vui chơi, nhất là ở những xã hội Tây Âu đang ở mùa đông lạnh giá. Trong hoàn cảnh này, hiệp hội thiện nguyện có tên gọi là ACA đã đề ra một sáng kiến có thể giúp các anh chị em vô gia cư này cách rất tich cực.

Từ lâu nay, hiệp hội ACA hoạt động mạnh tại Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha trong lãnh vực trợ giúp người vô gia cư. Con số người bị đời đẩy ra sống ngoài đường phố càng ngày càng lên cao, nhất là từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ dạo năm 2008 và gần đây hơn là sau làn sóng người di dân tỵ nạn ập vào Âu châu. Chính vì thế, ông Duarte Paiva, một kiến trúc sư đã sáng lập hiệp hội thiện nguyện ACA để trợ giúp những cảnh đời đau khổ này.

Sau nhiều thời gian nghiên cứu tìm tòi, ông đã lập ra những kho liên đới gồm những thùng sắt, cao 1,8 mét, rộng 50 cm, xếp cạnh nhau như những két sắt giữ đồ. Mỗi kho liên đới gồm 12 két. Mỗi két sắt có chìa khóa cẩn thận được giao cho một người vô gia cư sở hữu trong một năm để tồn trữ những vật dụng của họ, thay vì phải chất trên những xe đẩy siêu thị hoặc gói ghém trong các bọc ni lông xách theo bên mình. Và kho liên đới mới nhất vừa được đặt bên ngoài nhà ga xe lửa Santa Apolonia của thủ đô Lisboa. Mỗi két sắt này có một địa chỉ như thùng thư và người có đồ cất giữ trong thùng này có thể tự do lui tới lấy đồ bất cứ lúc nào cũng được.

Một trong những người vừa được ủy thác một két sắt ngoài nhà ga Santa Apolonia tên là Fabio Ferreira Silva, 37 tuổi đến từ Guinea Bissau. Ông là một di dân bất hợp pháp từ Phi châu vào Bồ Đào Nha lén lút và trú ngụ với người chị. Nhưng từ tháng 10 vừa qua, chị ông không thể cho ông tiếp tục trú ngụ nữa và thế là ông phải ra sống ngoài đường phố.

Nhờ két sắt này, ông có thể cất giữ giấy tờ tùy thân và quần áo đồ đạc thay vì phải xách theo bên mình bất kể điều kiện thời tiết. Khi trời mưa gió, ông vẫn có thể có quần áo khô ráo để thay đổi.

Hơn thế nữa, với két sắt này, người vô gia cư còn có một địa chỉ thể lý hợp pháp để nộp đơn xin giấy tờ, xin việc, xin được trợ giúp xã hội hay bảo hiểm sức khỏe hay hơn thế nữa, xin được cấp nhà ở.

Ông Duarte Paiva, người sáng lập hiệp hội thiện nguyện trợ giúp người vô gia cư ở Bồ Đào Nha cho biết: các két sắt này đã giúp nhân viên của hội tiến lại gần người vô gia cư hơn và được họ tín cậy. Tuy nhiên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp họ giải quyết vấn đề. Theo ông, thủ đô Bồ Đào Nha có khoảng 800 người vô gia cư, theo một thống kê dạo năm 2015.

Kho liên đới đầu tiên đã được đặt tại Arroios một khu vực đông dân cư của Lisboa hồi năm 2013. Mỗi kho liên đới gồm 12 két sắt, mỗi két có chìa khóa riêng, trị giá 11.700 euro, do tòa thị sảnh thành phố chi trả 60%. Phần còn lại do hiệp hội ACA và các ân nhân tài trợ. Người được giao két sắt chịu trách nhiệm về phần vệ sinh trong và ngoài khu vực này suốt thời gian xử dụng, kéo dài một năm.

Các loại kho liên đới này đã xuất hiện tại nhiều nơi ở Châu Âu và ở Bắc Mỹ, nhưng thường thì người vô gia cư chỉ có thể đến lấy đồ trong một thời hạn nào đó mỗi ngày mà thôi.

Bà Joana Guereiro, một nữ bác sĩ tâm lý cộng tác với các nhóm săn sóc người vô gia cư của hiệp hội ACA, cho biết các két sắt này giúp người vô gia cư biết chăm sóc chính mình. Khi cầm chiếc chìa khóa gìn giữ đồ vật của riêng bản thân, người vô gia cư cũng ý thức được trách nhiệm kiểm soát vật dụng và nhất là tìm được một ý nghĩa cho cuộc đời họ. (AFP 28.12.2016)

Mai Anh








All the contents on this site are copyrighted ©.