Có lúc nào ta bần thần tự hỏi : “Tại sao con người sống là cứ phải yêu?” Ta háo hức
bước vào tình yêu như thiêu thân bị hút bởi ánh đèn. Nếu như thiêu thân được sinh
ra là để chết vì ánh đèn, phải chăng con người được Chúa sinh ra cũng để sống và chết
vì yêu? Chẳng biết điều ấy có đúng không nhưng tình yêu vẫn là một hấp lực khó cưỡng
với con người. Đến một lúc nào đấy trong đời mình, ta phải khởi sự đi tìm cho bằng
được một nửa của mình đang lạc xa nơi phương trời nào đấy. Chưa gặp đối tượng ngoài
đời thực, tâm trí ta đã kịp tô vẽ trong giấc mơ và trí tưởng tượng bóng hình của người
trong mộng của đời mình. Để rồi, đôi mắt ta luôn giáo giác kiếm tìm cho kỳ được bóng
hình mà chính ta đã phác họa lên. Bao lâu chưa tìm ra một nửa của chính mình, tâm
hồn ta mãi thao thức khôn nguôn. Dường như Chúa đã cất giấu một nửa của ta đi và Ngài
mời gọi ta hãy lên đường tìm kiếm.
Một ngày đẹp trời nọ, hình bóng trong mơ
của ta xuất hiện như ảo ảnh giữa đời thường. Ta có thể nghi ngờ việc tồn tại của thứ
tình yêu sét đánh nhưng sao người ấy cứ làm ta ra ngẩn vào ngơ. Tim ta như bấn loạn
so với nhịp điệu thân quen vốn có hằng ngày. Tâm trí ta luôn lởn vởn hình bóng, cử
chỉ, nét mặt của người ấy. Còn gì hạnh phúc hơn, khi tần số yêu thương con tim ta
phát ra được đối phương nhận lãnh và đáp trả. Từ ánh mắt đến trái tim, hai con tim
cùng hòa chung một nhịp đập. Hai tâm hồn như được hòa quyện nên một với nhau.
Bước
vào khung trời tình yêu, lý trí ta chẳng còn mấy tác dụng khi mọi lý lẽ được điều
khiển bởi con tim. Đôi mắt ta rực sáng một màu hồng nên người yêu của ta sao quá tuyệt
mỹ. Người ấy nói hay làm gì sao cũng thật dễ thương và trìu mến. Ta luôn canh cánh
bên lòng nỗi khao khát khôn nguôi được ở cạnh bên người thương. Khoảng cách địa lý
xa xôi chẳng còn ý nghĩa được khi cõi lòng ta lúc nào cũng hướng về người thương.
Những cuộc hàn huyên qua điện đàm không hồi kết cộng với những tin nhắn đong đầy yêu
thương đã trở nên thứ lương thực hằng ngày chẳng thể thiếu. Khoảng thời gian ta và
người ấy ở bên nhau không bao giờ là đủ và ta cũng ước mong giá như thời gian tạm
ngừng trôi. Cuộc sống có tình yêu thật nên thơ nên ta nhìn đời với đầy vẻ phấn chấn.
Nhìn đâu ta cũng thấy niềm vui và hạnh phúc phủ đầy vì vạn vật luôn phản chiếu hình
ảnh người ta yêu. Không gian sống của ta như bị thu hẹp lại khi mối bận tâm của ta
hướng trọn về người mình yêu.
Nếu chỉ có những giây phút thăng hoa vì hạnh
phúc, e rằng ta chưa nếm trải hết vị giác của tình yêu. Khi yêu ta có thể lơ lửng
mãi tận chín tầng trời vì hạnh phúc nhưng cũng có thể bị đọa đày dưới đáy địa ngục
vì khổ đau. Những giận hờn vu vơ nổi lên vì chẳng được chăm sóc đúng mực. Những ghen
tuông vô cớ phát sinh cũng chỉ bởi vì quá si tình. Tự nguyện dâng tặng tự do cho người
yêu sẽ có lúc ta cảm thấy ngột ngạt như mình bị giam lỏng. Những lời thề non hẹn biển
đầu môi chót lưỡi cũng khiến ta thất vọng khi chẳng bao giờ được hiện thực hóa. Có
gì đau đớn hơn khi ta bị phản bội và lừa tình khi người mà ta hết mực thương yêu lại
trở mặt tráo trở. Những lừa lọc, dối gian khiến thiên đường tình yêu không chỉ có
hoa thơm trái ngọt nhưng không thiếu những cạm bẫy đang rình chờ. Người ta đến với
nhau chẳng phải vì tình yêu hy sinh và vị tha nhưng lại chất chứa bao toan tính muốn
chiếm đoạt, chiếm hữu và vị kỷ. Thế nhưng bất chấp tất cả những đớn đau, ngờ vực,
ta vẫn liều lĩnh mạo hiểm dấn thân vì yêu.
Nhân ngày lễ tình nhân, biết bao
đôi lứa yêu nhau dập dìu dắt díu nhau tung tăng đi dạo phố. Ngày lễ này được tô thắm
bởi những cánh hồng biểu tượng của tình yêu, phảng phất hương vị ngọt ngào của những
thỏi sô-cô-la, thỏ thẻ những lời cầu chúc như mật ngọt rót vào tai. Tuy nhiên, những
thỏi sô-cô-la không chỉ có vị ngọt mà còn có cả vị đắng ngắt, hoa hồng không chỉ thơm
hương và rực sắc nhưng gai nhọn cũng có thể khiến ta bị thương, những lời đường mật
có khi lại hại chết những người quá ngây thơ mới bước vào tình yêu. Tất cả là những
cung bậc và sắc màu mà tình yêu mang lại.
Lạy Chúa, xin giúp cho vị ngọt của
những phút giây thăng hoa vì yêu lấn át vị đắng của khổ đau. Xin tưới gội ân sủng
Ngài để tình yêu đôi lứa của chúng con mãi khoe sắc và tỏa hương thơm ngào ngạt như
hoa hồng và xin tỉa sạch những gai nhọn để chúng con không làm tổn thương nhau. Xin
cho đôi lứa trao nhau những lời chân thật tự đáy lòng như chính Chúa là tình yêu và
là sự thật. Xin cho họ đến với nhau bằng tất cả tình yêu chân thật, vị tha và hy sinh
để đón nhận người mình yêu. Xin đổ tràn men tình ái của Người để các đôi lứa đang
yêu mãi đắm đuối bên nhau.