... Lộ trình Đức Tin và con đường mới mà bà Laurence 41 tuổi tín hữu tân tòng quyết
định chọn để bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Bà thuộc giáo xứ Sainte-Jeanne-Delanoue
của giáo phận Angers miền Trung nước Pháp. Xin nhường lời cho bà.
Tôi lãnh
bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo ngày 30-3-2013. Đó là điểm đến của một
hành trình chín mùi của Đức Tin tôi có từ thời thơ ấu. Khi sắp bước vào tuổi tứ tuần,
tôi cảm thấy chán ngán thất vọng vì nhận ra mình vẫn chưa đích thật là một tín hữu
Công Giáo. Nỗi chán ngán kéo theo sự cô đơn khiến tôi như bị dằn vặt triền miên. Chúng
còn mạnh hơn cả tính nhút nhát của tôi nữa kìa.
Được hiền phu tôi khích lệ,
cộng thêm với sự kiện các con tôi được rửa tội đều đi học giáo lý, nên tôi mạnh dạn
gõ cửa Giáo Hội, xuyên qua Văn Phòng lo về dịch vụ tân dự tòng của giáo phận.
Tôi tức khắc được niềm nỡ tiếp đón bởi một Nhóm chuyên viên sống cạnh nhà chúng tôi.
Nhờ tiếp xúc với Nhóm mà tôi gặp được nhiều người trưởng thành cùng ở trong hoàn cảnh
như tôi. Những mối quan hệ thân hữu tốt đẹp được thành hình. Những buổi họp mặt để
chuẩn bị lãnh bí tích Rửa Tội thật hấp dẫn và hào hứng. Tôi trải qua những thời điểm
đáng chú ý. Chẳng hạn những lần tĩnh tâm hoặc từng giai đoạn trong lộ trình của một
dự tòng hoặc là những cuộc gặp gỡ với các tân dự tòng trong toàn giáo phận. Tôi sống
các biến cố này với một tâm tình thật sốt sắng trộn lẫn với niềm vui nội tâm sâu xa.
Sau lễ Rửa Tội và được rước Mình Thánh Chúa tôi đã lãnh bí tích Thêm Sức vào cuối
năm 2013. Đây cũng là một biến cố trang trọng khác được toàn thể cộng đoàn xứ đạo
chia sẻ với gia đình và bạn bè của tôi. Chúng tôi là 4 tân dự tòng trong số những
người lớn tuổi lãnh bí tích Thêm Sức. Buổi lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng đáng
ghi nhớ.
Từ ngày ấy đến nay tôi cảm thấy mình được trầm lắng được an bình
và ý thức rõ ràng những bí tích tôi được hồng phúc lãnh nhận là khởi đầu cho một hành
trình mới, một cuộc sống mới .. Hàng ngày tôi được sống cạnh nhiều tín hữu Công Giáo
khác như trong một gia đình thật. Tôi tham gia công tác của nhóm các giáo lý viên
và được mọi người vui vẻ tiếp đón như một người chị em. Tôi cũng gia nhập nhóm đọc
Lời Chúa giúp ích và nâng đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy thoải mái trong cộng đoàn
xứ đạo vì biết mọi người đặt niềm tin tưởng nơi tôi. Nói tóm lại, tôi cảm thấy mình
được đâm rễ sâu trong môi trường Công Giáo tôi đang sống và khám phá niềm vui được
phục vụ THIÊN CHÚA trong khả năng nhỏ bé và hạn hẹp của mình.
Tôi cố gắng
chia sẻ Đức Tin của tôi với các trẻ em trong giờ giáo lý cũng như làm chứng về Đức
Tin của tôi cạnh những người cảm thấy mình bị cật vấn về lộ trình tiến đến việc gia
nhập Giáo Hội Công Giáo của tôi. Tôi cũng muốn làm chứng về Đức Tin cạnh những gia
đình tôi có dịp tiếp xúc. Gần đây nhất trong thành phố có chương trình thành lập một
nhóm chuyên việc tiếp rước các bậc phụ huynh không phải là tín hữu Công Giáo nhưng
muốn xin Rửa Tội cho con cái họ. Tôi đã gia nhập nhóm này.
Dĩ nhiên tôi vẫn
tiếp tục tiến bước trên con đường tôi đã đi trước khi lãnh bí tích Rửa Tội nhưng giờ
đây nó là con đường mới bởi vì, tôi biết rõ mình đi về đâu và cuộc sống có ý nghĩa
gì cũng như tôi phải sống làm sao để xứng đáng với danh hiệu là tín hữu Công Giáo.
Và cuộc sống được tiến triển một ngày một khá hơn nhờ cầu nguyện và nhờ các cuộc gặp
gỡ. Hy vọng rằng mỗi ngày một hơn tôi có thể trở thành tín hữu Công Giáo đích thật,
sống đúng theo ơn gọi của mỗi tín hữu, môn đệ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ
con người và thế giới.
... Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một
Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động
khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một THIÊN CHÚA làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ
mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người
thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì
được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được
Thần Khí ban cho đức tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy
ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ,
người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn
phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác
nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất
cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người(1Côrintô 12,4-11).
(”L'Église d'Anjou”, Diocèse d'Angers, No 87,
Novembre 2014, trang 18)