VATICĂNG: Sáng ngày 25-7-2014 Đức Thánh Cha Phanxicô đã bất thình lình
đến thăm nhà ăn của các nhân viên làm việc trong quốc gia thành phố Vaticăng, dùng
bữa và trò chuyện với những người cùng bàn.
Ông Franco Paini, chủ nhà ăn cho
biết sự xuất hiện đột ngột của Đức Thánh Cha lúc 12 giờ 10 khiến mọi người ngỡ ngàng
sung sướng. Đức Thánh Cha đã chào mọi người, hỏi thăm họ có khỏe không, công việc
ra sao, khen họ, bắt tay nhiều người. Rồi ngài lấy khay, dao muỗng nĩa và xếp hàng
để nhận thực phẩm như mọi công nhân khác. Tiếp đến ngài ngồi vào bàn, với nhóm 5-6
nhân viên nhà thuốc tây Vaticăng, vừa ăn vừa hỏi chuyện họ. Họ kể cho ngài nghe họ
gồm bao nhiêu người và công việc thường ngày của họ ra sao. Ngài kể cho họ nghe gốc
gác Italia của gia đình ngài. Họ cũng nói chuyện về bóng đá với ngài và về kinh tế.
Nhiều người tới gần chụp hình lưu niệm, Đức Thánh Cha vẫn tươi cười tiếp tục ăn. Sau
cùng lúc 12 giờ 50 ngài đứng dậy chụp hình lưu niệm với một số các nhân viên, rồi
ra xe với ông quản gia Sandro Mariotti trở về nhà trọ Thánh Marta.
Đây là
lần thứ hai Đức Thánh Cha đột xuất thăm một khu vực sinh hoạt của quốc gia thành phố
Vaticăng. Ngày mùng 9-8-2013 ngài đã bất thình lình đến thăm khu vực kỹ nghệ gồm xưởng
mộc, xưởng hàn, thợ sửa ống nước, thợ điện và nhân viên nhật báo Quan Sát Viên Roma
(SD 25-7-2014)