ĐỨC THÁNH CHA BÀY TỎ LIÊN ĐỚI VỚI ĐỨC THƯỢNG PHỤ LOUIS SAKO VÀ KITÔ HỮU IRAK
VATICĂNG: Chiều ngày 25-7-2014 Đức Thánh Cha Phanxicô đã điện thoại cho Đức
Cha Louis Sako, Thượng Phụ Can đê Babilonia, để bày tỏ sự gần gũi và chia sẻ liên
đới với kitô hữu đang bị bách hại tại Irak.
Ngày 24-7-2014 Đức Thượng Phụ
Sako đã viết thư cho ông Ban Ki Moon, Tổng thư Ký Liên Hiệp quốc, và kêu gọi cộng
đồng thế giới đừng ngồi yên nhìn các bạo lực tàn ác xảy ra cho các tín hữu Kitô tại
Irak, cũng như các vi phạm nhân quyền trầm trọng, do các lực lượng hồi cuồng tín của
quốc gia hồi gây ra cho họ. Đức Thượng Phụ Sako viết rằng: tình hình Irak thê thảm
vì đất nước này bị tàn phá bởi cuộc xung đột giữa các lực lượng Sunnít và Sciít. Tình
hình bất ổn gia tăng vì càng ngày càng có nhiều cuộc tấn kích các kitô hữu và các
nhóm thiểu số.
Các tội phạm chống lại các kitô hữu là các tội phạm chống lại
nhân loại, như chính ông Tổng thư ký Liên Hiệp quốc đã tuyên bố. Vì thế cộng đồng
quốc tế phải gây áp lực mạnh mẽ để các lực lượng này tôn trọng các quyền con người.
Tín hữu kitô chúng tôi là những người yêu hòa bình. Cộng đoàn kitô chúng tôi đau khổ
vì các xung đột giữa các phe phái hồi giáo, các cuộc tấn công khủng bố, các cuộc di
cư ồ ạt, và giờ đây là cuộc thanh lọc chủng tộc, bởi vì các lực lượng hồi này muốn
tiêu diệt cộng đoàn kitô.
Đức Thượng Phụ Sako cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc
khích lệ chính quyền Irak làm mọi nỗ lực có thể để che chở các nhóm chủng tộc và tôn
giáo thiểu số. Ngoài ra Đức Cha Sako cũng xin Liên Hiệp Quốc nhanh chóng cứu trợ nhân
đạo và bảo đảm cho phẩn vật cứu trợ tới tay các nhóm đang cần trợ giúp nhất. Các trợ
giúp cần kéo dài hơn một năm, vì các kitô hữu cần thực phẩm, nước dùng, thuốc men
và các phẩm vật cần thiết nhất. Bên cạnh đó Đức Cha Sako cũng xin Liên Hiệp Quốc đưa
ra một chương trình che chở và bảo vệ gia tài kitô tại Irak gồm các nhà thờ và tu
viện đang tiếp tục bị các lực lượng hồi cướp bóc và đốt phá.
Tình hình đặc
biệt thê thảm tại Mosul, vì đã có hơn 1000 gia đình kitô hữu bị đuổi đi nơi khác,
tiền bạc, của cải nhà cửa ruộng vườn của họ bị người hồi cưỡng chiếm. Phụ nữ, trẻ
em, người già và các bệnh nhân phải đi bộ rời khỏi thành phố với hai bàn tay trắng
(SD 24.25-7-2014)