XIN MẸ BAN ƠN CHO KẺ THÂN NGHĨA, KẺ THÙ NGHỊCH VÀ HẾT MỌI KẺ KHỐN KHÓ!
... Chứng từ kính yêu của Chị Maria Voce Chủ tịch phong trào Focolare -
Tổ Ấm đối với Đức Bà Mân Côi Pompei. Đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompei nằm
trong tỉnh Napoli ở miền Nam nước Ý.
Người ta viết rằng từ ”Pace - Hòa
Bình” ở Pompei có một mẫu-tự độc nhất không thể so sánh được, trong đó chữ cái
đầu tiên P là Preghiera - Cầu Nguyện. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng
này khi hồi tưởng câu chuyện cuộc đời tôi.
Thân phụ tôi gốc thành phố Calabria
trong khi thân mẫu tôi sinh trưởng tại Molise. Nhưng hai vị gặp nhau ở thành phố Napoli.
Sự kiện này khiến gia đình tôi xem Napoli là thành phố được tuyển chọn và vô cùng
thân thương. Thêm vào đó Napoli không thể tách rời khỏi đền thánh Đức Mẹ Pompei. Từ
đây nẩy sinh lòng sùng kính Đức Bà Mân Côi Pompei. Hằng năm vào đúng ngày 8-5 và vào
mỗi Chúa Nhật đầu tháng 10, toàn thể gia đình chúng tôi quy tụ để cùng nhau đọc kinh
Đức Bà Mân Côi Pompei với lời khẩn nguyện riêng dâng lên Đức Mẹ MARIA. Việc lần chuỗi
Mân Côi chung trong gia đình cũng được chúng tôi trung tín thực hành một cách thật
trang trọng.
Cá nhân tôi thì ghi danh vào một hội đoàn trong đó chúng tôi
dành một giờ hoặc ban ngày hoặc ban đêm để tháp tùng Đức Mẹ MARIA qua việc lần chuỗi
Mân Côi. Tôi đã trung tín thực thi công việc đạo đức này trong một thời gian dài.
Sau này khi có dịp tiếp xúc với linh đạo hiệp nhất do Chị Chiara Lubich (1920-2008)
đề xướng, tôi cảm nhận đây là con đường THIÊN CHÚA muốn tôi đi nên tôi chính thức
gia nhập Phong Trào Focolare - Tổ Ấm.
Thỉnh thoảng vì bị ngăn trở bởi các
công tác phải làm khiến tôi không thể chu toàn các tâm tình đạo đức dành riêng cho
Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Tôi trình bày nỗi lo âu với một Linh Mục thì ngài trấn an tôi:
- Chị dâng cho Chúa không phải chỉ một giờ, nhưng là trọn cuộc đời Chị!
Ngày 8-5-1964 tôi vừa có công tác ở Trường Huấn Luyện Quốc Tế của phong trào Tổ
Ấm vừa làm giáo viên ở Grottaferrata. Chính vào lúc đúng 12 giờ trưa, giờ đọc Lời
Khẩn Nài Đức Bà Mân Côi Pompei, tôi lại phải vào lớp dạy học. Tuy nhiên, trước khi
vào lớp, tôi đi qua thánh đường và thân thưa cùng Đức Mẹ: - Mẹ biết rõ là mỗi
lần lễ Mẹ con đều luôn luôn đọc Lời Khẩn Nài dânglên Mẹ. Nhưng
hôm nay con không làm được vì ý Chúa muốn con phải vào lớp dạy học, nhưng
con tiếc biết là chừng nào ..
Còn đang tỉ-tê nhỏ-to với Đức Mẹ như thế
thì một người đàn bà chạy nhanh vào thánh đường. Bà vội vã đặt vào vòng tay tôi một
bó hoa tươi thật đẹp và nói: - Chị làm ơn cắm hoa vào bình đặt
trước tượng Đức Mẹ vì Em phải lấy xe bus ngay bây giờ!
Tôi sững
sờ cảm động nghĩ rằng có lẽ chính Đức Mẹ đến gặp tôi và nói: - Điều quan trọng
không phải là Lời Khẩn Nài con đọc dâng lên Mẹ mà là trọn tình yêu con dành
cho Mẹ.
Tôi không bao giờ quên bài học của câu chuyện xảy vào ngày hôm
ấy.
Năm nay - 2014 - tờ nguyệt san của Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei kỷ
niệm 130 năm ngày phát hành. Tôi muốn nhân dịp này bày tỏ tâm tình tri ân và một lời
cầu chúc chân thành. Ước gì tờ báo tiếp tục là tiếng vang của tất cả những công trình
Đức Mẹ MARIA thực hiện cho thành phố thân yêu của chúng ta và cho toàn thế giới.
... Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MARIA,
Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục
lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương,
cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi
gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin
cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến
cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn
trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con
thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được
ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con,
và cầu bàu cho con khi này và trong giờ lâm tử. AMEN.
Lạy Mẹ
Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho
Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù
nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương
trong Lửa Luyện Ngục.
Thánh MARIA, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bàu
cho con. Lạy Thánh Anphongxô là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con
trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà MARIA. Lạy
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Anphongxô, cầu
cho chúng con.
(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 130 - N.2 - Marzo
2014, trang 19)