KITÔ HỮU SIRIA MỪNG LỄ PHỤC SINH TRONG ÂU LO VÀ KHỔ ĐAU
BAGHDAD: Các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Phục Sinh
trao ban hy vọng cho tín hữu Siria, nhưng họ đã phải mừng lễ trong âu lo và khổ đau.
Đức Tổng Giám Mục Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Siria đã cho biết như trên trong
cuộc phỏng vấn dành cho đài Vaticăng hôm Chúa Nhật 20-4-2014. Đức Cha cho biết các
tín hữu công giáo và chính thống đã cử hành lễ Phục Sinh trong cùng ngày thứ bẩy 19-4.
Bầu khí tại Siria vẫn là bầu khí của cuộc Khổ Nạn. Thứ ba Tuần Thánh một quả bom đã
nổ trong sân trường tiểu học công giáo Armeni khiến cho nhiều trẻ em bị thương và
một bé gái 9 tuổi cụt cả hai chân. Tại Aleppo tình hình chiến sự đã khiến cho nhiều
cộng đoàn kitô không thể cử hành các lễ nghi ngày thứ năm Tuần Thánh. Thứ bẩy Tuần
Thánh trong khu phố gần tòa Sứ Thần một người cha và hai con nhỏ đã bị chết. Chiều
thứ bẩy Tuần Thánh Đức Sứ Thần đã cùng với Đức Thượng Phụ Melkít, Đức Thượng phụ chính
thống Hy lạp và các Giám Mục công giáo và chính thống đã đến thăm làng Malula, nơi
dân chúng còn nói tiếng Aramây là ngôn ngữ thời Chúa Giêsu. Thật là đau lòng khi thấy
hầu hết các nhà thờ và tu viện bị tàn phá và cướp bóc vì bạo lực chiến tranh.
Trong các ngày qua Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng báo động vì thiếu an ninh nên các
tổ chức nhân đạo vẫn chưa thể đem các phẩm vật cứu trợ tới cho dân chúng tại Yarmouk,
là khu vực của người Palestine ở mạn nam thủ đô Damasco, nơi có 18.000 dân sinh sống.
Họ có nguy cơ bị chết đói. Đó là chưa nói đến thành phố Homs và nhiều khu phố và làng
mạc khác. Các đồ cứu trợ ở ngay trước cửa nhưng vì thiếu an ninh các tổ chức nhân
đạo không thể đem vào được.
Đức Sứ Thần cũng cho biết đã có nhiều vụ bắt cóc,
và người ta không nhận đựơc tin tức nào của các nạn nhân. Trong số các nạn nhân có
cha Paolo D'Oglio, hai Giám Mục chính thống, bị bắt cóc từ một năm qua, hai linh mục
một là công giáo Armeni một là chính thống, bị bắt cóc cách đây 14 tháng. Bắt cóc
tại Siria đã trở thành một tệ nạn do các tổ chức tội phạm chủ mưu nhưng đôi khi cũng
có mục đích chính trị (RG 20-4-2014)