MUMBAI: Đối với thiểu số kitô hữu lễ Phục Sinh là một thách đố và một sứ mệnh
của niềm hy vọng, vì rơi vào đúng thời điểm của các cuộc tổng tuyển cử trong nước.
Đức Hồng Y Telesphore Toppo, Tổng Giám Mục Ranchi bên Ấn Độ đã khẳng định như trên.
Ngài mời gọi tín hữu hãy là các chứng nhân bằng cuộc sống và niềm tin của họ. Tại
Ấn Độ là một nước có cảnh nghèo túng vô nhân và có rất nhiều người phải sống trong
tuyệt vọng và khổ đau, lễ Phục Sinh làm cho ánh sáng của Chúa Kitô bừng lên trong
đêm đen, những khổ đau của con người và đem đến cho họ niềm hy vọng.
Tại Ấn
Độ các tín hữu kitô chỉ chiếm 2,3% trên tổng số hơn 1 tỷ 100 triệu dân. Họ sống cả
trong các vùng rất xa xôi hẻo lánh. Thách đố đối với họ là dãi tỏa đức tin ra từ những
vùng xa xôi nhất. Đức Hồng Y Toppo nói: chúng tôi có một sứ mệnh lớn phải chu toàn:
đó là phổ biến niềm hy vọng giữa các anh chị em đau khổ tại Ấn Độ. Họ đã được tạo
dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và vì đó có phẩm gía cao qúy. Giáo Hội có nhiệm
vụ bảo vệ phẩm giá đó của con người nhất là phẩm giá của những người dễ bị thương
tổn nhất. Và tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Các kitô hữu chúng tôi phải
là chứng nhân cho điều đó trong cuộc sống riêng tư, trong gia đình và trong cộng đoàn
(Asia News 17-4-2014)