XIN TIẾP GIÚP CHÚNG CON TRONG CƠN GIAO CHIẾN CÙNG QUỶ THẦN U ÁM!
... Nơi một thành phố nhỏ bên nước Ý có một bà góa nghèo, mẹ của 5 đứa con tuổi còn
thơ. Một hôm bà buồn bã nói với các con: - Hôm nay mẹ không còn gì cho các con
cả. Không một khúc bánh mì. Không còn bột mì. Không một quả trứng. Các con hãy chạy
đến cùng THIÊN CHÚA và van xin Thánh Cả GIUSE cứu giúp. Bởi vì Thánh Cả GIUSE rất
giàu.
Một trong các đứa con trai nhỏ - bụng đói meo - trên đường đến trường
học đã ghé vào nhà thờ, đến trước bức tượng Thánh Cả GIUSE và cầu nguyện lớn tiếng:
- Mẹ con nói Thánh Cả rất giàu, vậy xin Thánh Cả đừng để chúng con phải chết đói.
Ở nhà, mẹ không còn khúc bánh mì nào. Cũng không có bột mì và trứng. Vậy xin Thánh
Cả ra tay cứu giúp chúng con!
Tan học, cậu bé nhanh chân trở về thì ngạc nhiên
biết bao khi thấy trong nhà đầy dẫy thức ăn. Quá mừng rỡ cậu bé cất tiếng ngây thơ
hỏi: - Mẹ ơi, làm sao mà con trông thấy có nhiều bánh mì, bột mì và trứng như
thế này? Chẳng lẽ đã có một Thiên Thần mang các thứ này đến cho mẹ sao? Bà mẹ
cảm động trả lời: - Không con à! Người giúp việc của ông thị trưởng thành phố
đã nghe con cầu nguyện lớn tiếng ở nhà thờ. Chính ông là Thiên Thần mà Thánh Cả GIUSE
đã gởi đến để cứu giúp gia đình chúng ta!
... Câu chuyện thứ hai vô cùng
êm ái dịu ngọt đã xảy ra bên khung trời Pháp quốc.
Trong một đan
viện kia có các nữ đan sĩ chuyên chăm cầu nguyện, sống chay tịnh và nghiêm chỉnh tuân
giữ luật lệ đan tu với trọn lòng kính yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Tình Quân muôn
thưở của các trinh nữ thánh hiến.
Cũng tại đan viện ấy, mỗi ngày đều đặn có
một vị ân nhân mang đến cho các nữ đan sĩ đầy đủ các thức ăn và vật dụng mà Các Chị
đang cần. Mẹ Bề Trên đan viện rất đỗi ngạc nhiên trước sự chính xác, lòng ân cần và
quảng đại của vị ân nhân, đặc biệt là sự kín đáo. Sau khi để các vật dâng cúng nơi
bàn xoay ở phòng khách, vị ân nhân luôn luôn lặng lẽ lui gót, không nói lời nào cũng
không bao giờ tỏ lộ danh tánh mình là ai.
Một hôm, Mẹ Bề Trên đích thân đến
phòng khách đứng đợi nơi bàn xoay. Sau khi vị ân nhân bí ẩn kéo chuông như thường
lệ, Mẹ Bề Trên cất tiếng hỏi: - Ngài là ai? Nhân danh tình yêu THIÊN CHÚA, xin
nói cho tôi biết ngài là ai.
Không có tiếng trả lời. Mẹ Bề Trên cảm thấy thoáng
chút sợ hãi nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh và lập lại câu hỏi lần thứ hai. Sau một chút
thinh lặng, một tiếng nói vô cùng êm ái dịu ngọt cất lên trả lời:
- Thầy là
Đức GIÊSU thành Nagiarét mà các con vô cùng kính yêu và phục vụ hết lòng. Phục vụ
trong thầm lặng ẩn kín nơi đan viện thân thương này. Các con luôn luôn tưởng nghĩ
đến Thầy. Và Thầy, Thầy lo liệu chăm sóc cho các con.
Mẹ Bề Trên vô cùng ngỡ
ngàng và bồi hồi xúc động. Mẹ đứng yên không thốt nên được lời nào. Sau đó Mẹ kể lại
cho tất cả các nữ đan sĩ trong Cộng Đoàn nghe. Và dĩ nhiên là kể từ sau biến cố độc
nhất vô nhị ấy, toàn thể các nữ đan sĩ trong Cộng Đoàn gia tăng lời cầu nguyện, gia
tăng cuộc sống chay tịnh và nghiêm chỉnh tuân giữ luật dòng. Nhưng nhất là gia tăng
gấp đôi gấp ba lòng yêu mến tôn thờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Tình Quân muôn thưở
đã đoái thương chăm sóc các hiền thê dấu ái với cử chỉ vô cùng tế nhị và tình trìu
mến vô bờ.
... Kinh Chúng Con Thân Lạy Thánh Cả GIUSE
Chúng
con thân lạy Thánh Cả GIUSE, chúng con lâm cơn gian nan chạy đến cùng Người, và hết
lòng nài xin Người phù hộ chúng con, như chúng con đã kêu xin
Bạn Rất Thánh Người bàu chữa, chúng con thiết khẩn nguyện cầu, vì đức
thương yêu đã kết buộc Người cùng Đức Nữ Đồng Trinh là Mẹ Đức Chúa Trời
chẳng hề mắc tội tổ tông, lại vì tình cha yêu con, đã bảo dưỡng
Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng, xin thương xem phù hộ chúng con, là phần cơ nghiệp Đức Chúa
GIÊSU KITÔ đã lấy Máu mình mà sắm, cùng xin lấy công ơn phép tắc mà
phù trợ chúng con mọi bề túng ngặt.
Lạy Đấng gìn giữ
Thánh Mẫu, Thánh Tử rất cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã
chọn. Lạy Cha rất yêu mến, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng
chúng con. Lạy Đấng bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, xin xuống
tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỷ thần u ám dưới đất. Lại như xưa đã
cứu Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng cho khỏi cơn rất nguy hiểm, mà được sống thế nào,
thì rày cũng xin cứu chữa Hội Thánh Chúa cho khỏi chước kẻ thù cùng
mọi sự khốn khó như vậy, và hằng phù hộ chúng con, thảy được theo đòi gương
phúc đức Người, cùng cậy nhờ công ơn Người giúp đỡ sanh thuận tử an, hầu được hưởng
phúc trên Nước Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
(”La Mia Messa”,
1 Gennaio 2014 - 31 Marzo 2014, Anno VIII, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 404/431-432)