Vào thời kỳ ấy Đức
Cha Gaspard Mermillod (1824-1892) - sau này là Hồng Y - là Giám Quản giáo phận
Genève. Và nguyên một cử chỉ duy nhất là bái gối thật thành kính trước Nhà Tạm có
Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã đưa một phụ nữ tin lành trở về với Đức Tin của Giáo
Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền.
Đức Cha Mermillod có thói
quen viếng nhà thờ vào mỗi buổi tối để thêm dầu vào đèn, xem các cửa có đóng kín không
hoặc kiểm soát có kẻ gian nào ẩn núp trong thánh đường để phạm thánh không. Sau khi
xem xét kỹ lưỡng mọi ngõ ngách, Đức Cha Mermillod trở lại trước Nhà Tạm, bái gối thật
sâu và cúi xuống hôn đất với trọn tâm tình yêu kính.
Vào một buổi tối, sau
khi làm xong các cử chỉ tôn kính trên đây trước Mình Thánh Chúa và nghĩ rằng không
có ai trong thánh đường, bỗng Đức Cha giật mình nghe có tiếng động. Đi thẳng đến nơi
phát ra tiếng động thì thấy đó là tòa giải tội. Mở tòa giải tội thì một phụ nữ bước
ra. Ngạc nhiên Đức Cha cất tiếng hỏi: - Bà làm gì nơi đây vào giờ này? Người
đàn bà trả lời: - Con là tín hữu tin lành. Con thường đến đây nghe các bài giảng
trong Mùa Chay. Con lắng nghe ngài nói về sự hiện diện thật sự của Đức Chúa GIÊSU
trong bí tích Thánh Thể. Lời giảng của ngài đưa con đến xác tín này. Nhưng vẫn còn
trong tâm trí con một thoáng nghi ngờ: - Không rõ ngài có tin thật như ngài giảng
không? Do đó con kín đáo đến đây để kiểm chứng thái độ của ngài ra sao trước Mình
Thánh Chúa. Nếu quả thật hành động ngài phù hợp với lời ngài rao giảng thì con sẽ
trở về với Đức Tin Công Giáo. Hôm nay con đã chứng kiến rõ ràng nên con tin. Xin ngài
ban phép giải tội cho con.
... Câu chuyện thứ hai xảy ra trong thời hiện
đại. Silvia là một sinh viên xuất sắc 20 tuổi đong đầy ước mơ cho tương lai, giống
như bao bạn trẻ cùng trang lứa. Thân mẫu của Silvia trái lại là một tín hữu Công Giáo
sống đạo chân thành luôn lo lắng phần rỗi linh hồn cho con gái. Vì thế bà trách cứ
Silvia sao quá chú ý đến những chuyện thuộc về thế gian mà lại xao lãng những vấn
đề liên quan đến lãnh vực thiêng liêng. Silvia tìm cách chống chế và chữa mình rằng:
- Luật Chúa quá khắt khe, con không đủ sức tuân giữ!
Một hôm Silvia thắng
cuộc thi tuyển cho một việc làm rất tốt nơi thủ đô Roma. Trong vòng một tháng nữa
sẽ diễn ra cuộc quay một cuốn phim cho truyền hình. Silvia khởi sự ngay công cuộc
chuẩn bị: phải làm cho thể xác đạt cao điểm tuyệt đẹp. Để được như vậy, Silvia phải
kiêng cử ăn uống và mỗi buổi sáng phải thức dậy thật sớm để chạy bộ, mặc cho khí trời
lạnh cóng. Nhưng tất cả kỷ luật nghiêm khắc này đối với Silvia không là gì cả, miễn
sao có được thể xác tuyệt đẹp là chuyện chính yếu.
Thế nhưng khi gần đến ngày
diễn ra buổi quay phim đầu tiên thì Silvia bỗng ngã bệnh, không thể có mặt. Và người
ta đã phải chọn một thanh nữ khác thay chỗ cho Silvia. Một tháng trời chay tịnh nghiêm
ngặt của Silvia bỗng tan thành mây khói. Thật ra lý do là vì thân mẫu thánh thiện
không muốn con gái đi vào một sự nghiệp phim ảnh nên đã tha thiết van xin cùng Thánh
Tâm Đức Chúa GIÊSU. Và Đức Chúa GIÊSU đã nghe lời cầu xin đúng đắn của người mẹ hiền
đức.
Sau cơn bệnh, Silvia nhận được ơn thánh biết nhìn mọi sự với cái nhìn
siêu nhiên. Nhưng nhất là Silvia học bài học nhớ đời: - Chạy theo thế gian và
nghe lời cám dỗ của ma quỷ thì cực nhọc hơn là tuân giữ các giới răn của THIÊN CHÚA!
Từ đó, Silvia tận dụng những năm tháng xuân trẻ để tuân giữ luật lệ của THIÊN CHÚA
với trọn lòng yêu mến.
... Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy
là cây nho thật, và CHA Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không
sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái,
thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi
nhờ Lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại
trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không
gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là
cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì
người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì
được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành
nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh
em ở lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh
em sẽ được như ý. Điều làm CHÚA CHA được tôn vinh chính là: Anh
em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”(Gioan 15,1-8).
(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2014 - 31 Marzo 2014, Anno VIII, vol.I, Casa Mariana Editrice,
trang 243-244/275-276)