... Trong trái tim con vẫn còn giữ nguyên vẹn niềm vui và Ân Thánh nhận lãnh vào ngày
con tận hiến cho Chúa: Chúa Nhật 12-9-2004. Ngày đáng ghi nhớ ấy ghi đậm rất nhiều
hình ảnh thân thương. Trước tiên là Đức Cha Guido Fiandino, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo
Phận Torino (Bắc Ý), cùng với các Linh Mục và Phó Tế. Tiếp đến là Mẹ Bề Trên Đan Viện
và các nữ tu trong Cộng Đoàn. Sau cùng là Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc và bạn bè
con. Trong khung cảnh yêu thương đầm ấm ấy, con đã phó thác đời con cho lòng trung
tín của THIÊN CHÚA, Đấng Phân Phát mọi ơn lành hồn xác.
Con không biết diễn
tả thế nào để nói lên trọn tâm tình cảm tạ trìu mến của con đối với THIÊN CHÚA. Ngài
đã ban cho con một hồng ân trọng đại. Đó là được sống trong viên mãn với lòng quảng
đại hướng về một mục đích cao cả. Mục đích này được chính Mẹ thánh lập dòng Chiara
(1191-1253) viết cho thánh nữ Agnese thành Praga (1211-1282): ”Con hãy dán chặt đôi
mắt con vào tấm gương soi vĩnh cửu. Hãy hướng tâm hồn con về nét đẹp huy hoàng của
vinh quang. Hãy trao trọn trái tim con cho Đấng là khuôn mặt của bản thể thần linh
và hãy biến đổi hoàn toàn con người con nhờ việc chiêm ngắm. Hãy chiêm ngắm hình ảnh
thần linh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và khi đó con sẽ được cảm nghiệm niềm hạnh phúc
mà Ngài chỉ dành riêng cho các bạn hữu Ngài. Con sẽ được hưởng nếm niềm êm ái kín
ẩn dịu dàng mà chính THIÊN CHÚA ngay từ khởi nguyên đã dành riêng cho những ai kính
yêu Ngài”.
Con luôn luôn hài lòng với cuộc sống tu dòng nơi Đan Viện. Trong
thời gian dài chuẩn bị và thụ huấn, con có nhiều dịp kiểm chứng nét mỹ miều, sức mãnh
liệt và tính hữu dụng của đời đan tu. Thật thế, trong xã hội hiện tại và trong thế
giới ngày nay, xem ra những gì có tính chất năng động, hoạt náo với tổ chức này cơ
quan kia và việc tông đồ nọ, mới đáng được chú ý và coi trọng. Trong khi đó, nhờ ơn
lành Chúa ban, con thấu hiểu rằng: dành trọn thời gian để sống kết hợp với THIÊN CHÚA
mới đích thật là phúc lành! Con nhớ lại lời Kinh Thánh: ”Hãy lánh vào nơi thanh vắng
và ở lại đó với Người”.
Thật thế. Câu nói gói trọn chiều kích chiêm niệm của
đời kín ẩn đan tu. Nhưng không phải chỉ có thế thôi. Các đan sĩ còn thêm vào Kinh
nguyện ngợi ca chúc tụng lời khẩn cầu tha thiết cho Giáo Hội và cho toàn thế giới.
Giáo Hội và thế giới tức toàn thể anh chị em đồng loại luôn luôn hiện diện trong tinh
thần và trong con tim của các đan sĩ.
Đời đan tu mới đầu thoạt xem ra có vẽ
thụ động và vô tích sự bởi lẽ không mang lại hoa quả tông đồ thực tiễn nào. Thế nhưng,
thật ra chính đời đan tu nâng đỡ các hoạt động truyền giáo mục vụ của Giáo Hội. Kinh
nguyện của các đan sĩ là thuốc bổ thần linh mang lại cho Giáo Hội sức sống dồi dào.
Nếp sống đan tu nhắc nhở con người phải luôn nhớ đến cứu cánh chung cục: THIÊN CHÚA
và cuộc sống vĩnh cửu mai sau.
Giờ đây, trong khung cảnh thinh lặng sống hòa
điệu giữa kinh nguyện chiêm ngắm và lao động thường ngày, tâm hồn con dâng lên niềm
tri ân THIÊN CHÚA. Cùng lúc, từng ngày qua, con luôn luôn lập lại lời Thưa Vâng của
ngày tuyên khấn lần đầu. Đối với con, nhớ lại lời Thưa Vâng ấy giúp con sống tín thác
nơi sự tín trung của THIÊN CHÚA và vào Tình Yêu của Ngài.
Hàng ngày và mãi
mãi suốt trong cuộc đời tu kín Clarisse của con, con luôn cầu nguyện cho mọi ý chỉ
lớn nhỏ của Giáo Hội và của toàn thế giới. Đặc biệt các ý chỉ liên quan đến Hòa-Bình,
tự do tôn giáo và tôn trọng sự sống con người. Con xin gởi đến từng người lời chúc
bình an: - Xin THIÊN CHÚA Toàn Năng chúc lành và gìn giữ anh chị em. Xin Ngài
tỏ lộ Khuôn Mặt Ngài cùng cư xử thật khoan hồng với anh chị em. Xin THIÊN CHÚA luôn
ở cùng anh chị em và ban cho anh chị em ơn trọng luôn được ở với Ngài.
Ký tên. Nữ tu Benedetta della Madre di Dio (Benedetta Mẹ Thiên Chúa).
... ”Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy
thưa với Chúa rằng: ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con trú ẩn, là đồn lũy chở
che, con tin tưởng vào Ngài”. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù
giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chính Chúa phù trì che chở, dưới cánh
Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả
dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn
người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt
nhiên không hề hấn.. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới
nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.
Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể giẫm lên hùm
thiêng rắn độc và đạp nát đầu sư tử khủng long”(Thánh Vịnh 91(90).
(”Grande Opera Mariana GESÙ E MARIA”, Octobre-Dicembre/2004, trang 42)