Phỏng vấn Đức Cha Giancarlo Bregantini, Chủ tịch Ủy ban lao động công lý và
hòa bình của Hội Đồng Giám Mục Italia, và linh mục Giuseppe Romano, tuyên úy
nhà tù Campobasso
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa ngày mùng 1-1-2014
lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên chúa và cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã khích lệ mọi người sống hòa bình bắt đầu ngay trong gia đình mình. Đi
từ sự thật tất cả mọi người đều là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha, và vì đó
là anh chị em với nhau trong cùng một gia đình nhân loại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh
rằng mọi người đều có bổn phận hoạt động để xây dựng một xã hội hòa bình, công bằng,
huynh đệ và liên đới hơn. Ngài cũng cám ơn hàng chục ngàn tín hữu tham dự cuộc tuần
hành cho hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio, các hiệp hội và phong trào tổ chức tại
Roma và đó đây trong 700 thành phố trên toàn thế giới.
Đức Thánh Cha cũng
cám ơn các tham dự viên cuộc tuần hành toàn quốc tại Campobasso, do Hội Đồng Giám
Mục Italia tổ chức ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tham dự cuộc tuần hành nào đã có 3.000
đại diện đến từ khắp nơi trong nước Italia.
Trong sứ điệp gửi các tham dự
viên Đức Thánh Cha Phanxicô định nghĩa cuộc tuần hành là “một tái dấn thân trong việc
xây dựng một sự chung sống xây nền trên sự thật, tình yêu thương và công lý, trốn
chạy sự toàn cầu hóa của thái độ thờ ơ, khiến cho con người nhờn với nỗi khổ đau của
người khác, và dẫn đưa tới chỗ khinh rẻ và bỏ rơi những người yếu đuối nhất”.
Cuộc tuần hành đã được dẫn đầu với cây thánh giá làm bằng các thanh gỗ lấy từ các
tầu thuyền chuyên chở những người tị nạn dạt vào đảo Lampedusa nam Italia. Phát biểu
trong cuộc tuần hành Đức Cha Giancarlo Brigantini, Chủ tịch Ủy ban lao động, công
lý và hòa bình của Hội Đồng Giám Mục Italia nói: ”Thiên Chúa ghé mắt nhìn bạn và mời
gọi bạn đừng gạt bỏ ai hết, đừng làm như Cain. Từ thái độ gạt bỏ đó nảy sinh ra nền
văn hóa của sự thờ ơ. Từ đó nảy sinh ra các thảm cảnh của đảo Lampedusa. Vì thế chính
từ nơi đây mà chúng ta phải khởi hành, để cho tất cả mọi người được lắng nghe, đặc
biệt những ai cảm thấy mình giòn mỏng và yếu đuối nhất. Những người đến từ xa”.
Tham dự cuộc tuần hành đã có rất đông bạn trẻ vùng Campobasso. Đoàn tuần hành cho
hòa bình đã dừng lại tại vài nơi như: trung tâm phân phát thực phẩm cho người nghèo
của Caritas và nhà tù địa phương.
Một bạn trẻ hồi giáo cho biết vì dấn thân
trong cuộc đối thoại liên tôn nên anh cảm thấy có bổn phận phải tham dự cuộc tuần
hành cho hòa bình, đặc biệt trong những lúc khó khăn của lịch sử, như trong thời điểm
hiện nay. Trước nỗi khổ đau của thế giới cần phải cùng nhau lên tiếng, và đây cũng
là dịp chúng ta có thể biểu lộ tình cảm của chúng ta đối với tất cả các nạn nhân và
các người đang phải đau khổ.
Một bạn trẻ khác cho biết đem bình an tới cho
tha nhân là một thách đố hàng ngày, bởi vì nó đòi buộc mỗi người phải ra khỏi sự ích
kỷ của mình, không nghĩ tới cuộc sống tiện nghi dễ dãi của mình, nhưng tìm gặp gỡ
tha nhân và lắng nghe họ với sự kín đáo và trân trọng.
Ông Alberto Quatrucci,
thuộc cộng đoàn thánh Egidio, cho biết cuộc tuần hành cho hòa bình ngày đầu năm là
một truyền thống tốt đẹp, mà cộng đoàn thánh Egidio đã phát động từ 12 năm qua với
các cuộc tuần hành, biểu tình, các lúc suy tư, cầu nguyện, các buổi diễn thuyết...
Và sáng kiến này được phát động đó đây khắp nơi trên thế giới, nơi có sự hiện diện
của cộng đoàn và có các cộng sự viên. Mục đích là để nhấn mạnh rằng năm mới bắt đầu
với một bước đi của hòa bình: một cử chỉ của hòa bình là lời chúc mừng tốt đẹp nhất
có thể làm.
Ông Alberto nói thêm rằng hoạt động cho hòa bình là chiều kích
đẹp nhất của cuộc sống con người: làm việc hướng tới người khác, trong hòa hợp, gặp
gỡ và đối thoại để xây dựng một thế giới đích thật, công bằng hơn cho tất cả mọi người,
trong đó có chỗ nhất cho những người nghèo túng, yếu đuối và bị bỏ rơi nhất. Cộng
đồng thánh Egidio chào đời năm 1968. tức trong chính năm Đức Phaolô VI tuyên bố Ngày
hòa bình thế giới lần đầu tiên. Hồi đó là thời gian của chiến tranh Việt Nam và chiến
tranh lạnh giữa hai khối Đông Tây.
Cộng đoàn thánh Egidio nảy sinh như giấc
mơ hòa bình, vì đó là giấc mơ của Tin Mừng. Và Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng
ta điều đó một cách rất rõ ràng. Năm nay đề tài của Ngày hòa bình thế giới lại là
tình huynh đệ, là đề tài được cộng đoàn thánh Egidio chú ý ngay từ ban đầu. Không
có ngắt quãng giữa tình yêu thương đối với người nghèo và tình yêu thương đối với
hòa bình. Tình yêu thương đối với người nghèo đưa chúng tôi đi rất xa, tới những nước
có chiến tranh, nơi nhờ ơn Chúa chúng tôi đã thành công trong việc xây dựng hòa bình.
Trong sứ điệp cho Ngày hòa bình năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết tình huynh
đệ là phương thế duy nhất giúp đem lại hòa bình và chiến đấu chống nghèo túng. Tình
huynh đệ là phương thế hữu hiệu nhất và nhân đạo nhất giúp đem lại hòa bình. Đây là
phương thế mà tín hữu kitô và tín hữu của mọi tôn giáo, cũng như tất cả mọi người
thiện chí đều có thể sử dụng. Tình huynh đệ cũng là một bức tường lớn nhất ngăn cản
bạo lực. Thật vậy, việc nhìn thẳng vào mặt tha nhân ngăn cản chúng ta trông thấy nơi
họ kẻ thù, và một cách nào đó giúp khám phá ra nơi người khác một chút gì đó của người
anh em. Mỗi ngày một chút chúng ta khám phá ra tình huynh đệ ấy, một tình huynh đệ
được làm bằng đối thoại, gặp gỡ nhân bản, chân thành. Nó là cây cầu lớn của hòa bình,
vì nó hiệp nhất, nối kết. Tình huynh đệ cũng là con đường của đối thoại, thắng vượt
mọi thành kiến, mọi tiền ý niệm đối với tha nhân, và như thế nó là con đường của hòa
bình. Cộng đồng thánh Egidio đã sống kinh nghiệm này tại 15 nước trên thế giới trong
hai mươi năm qua, bởi vì qua cuộc đối thoại chân thành này cộng đồng đã thành công
trong việc làm hòa tại những nơi có xung đột.
Như đã biết, một trong các lý
do gây ra nạn di cư tị nạn trên thế giới này là chiến tranh và các xung đột vũ trang.
Hiện nay trên thế giới vẫn còn có 17 cuộc chiến tiếp diễn trong đó có các cuộc nội
chiến tại Siria, Somalia, Nam Sudan, Trung Phi, Cộng hòa Congo, hay Nigeria và vùng
Sừng Phi châu. Thế rồi còn có các tình hình căng thẳng và xung khắc trong nhiều nước
Bắc Phi như Tunisia, Libia, Ai Cập, Thánh Địa, biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong khi
tại Iraq và Libăng có các vụ nổ bom khủng bố liên tục gieo chết chóc cho dân chúng.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến qúy vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Giancarlo Bregantini,
Chủ tịch Ủy ban lao động công lý và hòa bình của Hội Đồng Giám Muc Italia, về cuộc
tuần hành cho hòa bình ngày đầu năm mới 2014.
Hỏi: Thưa Đức Cha Brigantini,
Đức Cha có cảm tưởng gì về cuộc tuần hành cho hòa bình do chính Đức
Cha tổ chức ngày cuối năm vừa qua?
Đáp: Đàng sau cuộc tuần hành
đó người ta nhận ra biết bao nhiêu là ý tưởng, sức mạnh và nhu cầu. Dĩ nhiên trong
bối cảnh đó có các đòi hỏi có công ăn việc làm, chia sẻ thực phẩm. Vì thế không phải
chỉ có yêu cầu hòa bình một cách trừu tượng, nhưng là sự cụ thể của các dấu chỉ hòa
bình, trong đó có việc chia sẻ công việc làm, như chúng ta chia sẻ Bánh Thánh Thể
vậy.
Hỏi: Thưa Đức Cha, năm 2013 đã là một năm rất khó khăn
đối với người dân Italia, vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh khiến cho nạn
thất nghiệp lan tràn. Đức Cha cầu chúc gì cho năm 2014?
Đáp: Tôi có hàng loạt những lời cầu chúc cho năm 2014: Thứ nhất tôi chúc cho Italia
có một chính quyền ít gây sự và cãi nhau hơn; cho các nhà chính trị có một con tim
biết chú ý tới nhu cầu của những người nghèo khổ hơn, và biết bỏ qua vấn đề ngàn đời
của chính trường Italia là ”bầu cử hay không bầu cử”, nhưng các chính trị gia lại
rất ít lưu tâm tới người dân. Điều quan trọng đối với người dân là công ăn việc làm,
phẩm giá, gia đình hiệp nhất, bánh ăn hằng ngày. Thứ hai, ước chi người dân có thể
đầu tư: phúc cho ai có thể vực dậy một xí gnhiệp đang gặp khó khăn; phúc cho ai hăng
hái xắn tay áo lên và hoạt động để thay đổi xã hội, để không ai phải mất việc làm.
Và thứ ba, trong thế giới lao động ước chi có ý thức của luật liên đới, để có thể
luôn luôn tạo ra một loạt các giao kèo liên đới, hầu cho đừng có công nhân nào bị
mất việc.
Tiếp theo đây là một vài nhận xét của linh mục Giuseppe Romano,
tuyên úy nhà tù tỉnh Campobasso, nơi đoàn biểu tình cho hòa bình đã
dừng chân.
Hỏi: Thưa cha ngày 31 tháng 12 vừa qua trong cuộc tuần
hành cho hòa bình, đoàn người tham dự đã dừng lại tại nhà tù
của tỉnh Campobasso, nơi cha là tuyên úy, mục đích là để tưởng niệm các nỗi
khổ đau của người tù, đôi khi vẫn tiếp tục bị giam sau khi mãn hạn tù. Cha
có cảm tưởng gì?
Đáp: Rất thường khi người tù cũng
không có hy vọng nữa, nghĩa là họ tự hỏi điều họ có thể làm trong tương lai, tương
lai nào chờ đợi họ, tương lai nào chờ đợi gia đình và con cái họ... Vì thế nhiệm vụ
của chúng tôi, không phải chỉ là của linh mục tuyên úy thôi, nhưng là của bất cứ ai
làm việc trong lãnh vực này là trợ giúp các tù nhân tìm lại niềm hy vọng, tái tin
tưởng nơi chính họ và nơi xã hội. Và dĩ nhiên đây cũng là điều mà xã hội phải làm.
Hỏi: Theo cha chính quyền có thể làm gì hơn cho các tù nhân hay không?
Đáp: Có chứ. Luôn luôn phải có mục đích trợ giúp bản vị con người. Và chính quyền
có thể làm tốt hơn nữa, khi thành công trong việc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ trên
bình diện xã hội, đặc biệt trong các vùng nguy hiểm, để ngăn ngừa người tù tiếp xúc
với các băng đảng và tổ chức tội phạm. Muốn thế phải xây dựng các trường học, tạo
ra công ăn việc làm. Thật thế, có nhiều người vì có gia đình và con cái phải nuôi
sống, nhưng lại không tìm ra công ăn việc làm, nên cuối cùng bị bó buộc phải ăn trộm
ăn cắp và phạm pháp rồi bị tù. Nhưng trong tù họ tỏ ra muốn học một nghề để có thể
sinh sống sau này... Do đó chính quyền có thể làm nhiều điều để trợ giúp họ.