... Chị Marie Lataste là nữ tu dòng Thánh Tâm, người Pháp. Chị sinh năm 1822
và qua đời năm 1847, hưởng dương 25 tuổi. Chị qua đời vì bị đốt cháy bởi Tình Yêu
THIÊN CHÚA. Trong tuổi thơ, Chị được đặc ân trông thấy Đức Chúa GIÊSU hiện ra đứng
bên cạnh bàn thờ nơi nhà thờ xứ đạo. Vì nhận ra các nhân đức và đời sống khác thường
của Chị nên Cha Linh Hướng truyền lệnh cho Chị phải ghi lại tất cả những tư tưởng
và tâm tình thiêng liêng. Các sử liệu gồm nhật ký, thư từ và hồi ký được thu thập
và xuất bản thành 4 bộ, sau khi Chị qua đời. Xin trích thuật phần nói về sự trợ giúp
quí giá của các Thánh Thiên Thần Bản Mệnh.
Hiệp thông mật thiết nhất
là hiệp thông diễn ra với các Thánh Thiên Thần, bởi lẽ, mối hiệp thông này tồn tại
mãi cho đến đời sau. Hiệp thông với người trần chỉ diễn ra trong thời gian và chấm
dứt khi một người bước vào thế giới vĩnh cửu. Thêm vào đó, mối hiệp thông của linh
hồn với Thiên Thần Bản Mệnh vô cùng sinh động. Nó giúp con người dần dần trở nên giống
như Thiên Thần. Mối hiệp thông đưa đến hai hiệu quả: trí thông minh được soi sáng
và ý chí được củng cố. Thiên Thần loan báo cho con người biết các mầu nhiệm của THIÊN
CHÚA, soi sáng và chỉ dạy con người cách hữu hình hay vô hình. Thông thường bằng cách
vô hình, bởi vì Thiên Thần nói với linh hồn và với tâm trí, giống như mối hiệp thông
giữa hai Thiên Thần vậy.
Tuy nhiên, ý chí con người luôn luôn ở trong trạng
thái tự do. Cả THIÊN CHÚA lẫn Thiên Thần không thể hướng con người đến điều thiện,
nếu con người không muốn. Thiên Thần thường có nhiệm vụ cất bỏ, xóa tan hoặc làm giảm
bớt các chướng ngại, ngăn cản ý chí con người hướng đến điều thiện.
THIÊN
CHÚA cai quản, điều khiển và dẫn đưa tất cả bằng sự Quan Phòng của Ngài. Không gì
có thể thoát khỏi tầm nhìn của Ngài, bởi vì chính Ngài là Đấng Tạo Hóa .. Tuy nhiên,
THIÊN CHÚA cũng vui lòng ủy thác công cuộc thực hiện sự Quan Phòng của Ngài cho các
vị bộ trưởng thiên quốc. Các vị bộ trưởng này chính là các Thánh Thiên Thần. THIÊN
CHÚA tạo dựng thế giới và trao phó cho các Thiên Thần. Ngài cũng dựng nên con người
và trao phó cho các Thiên Thần. Thiên Thần luôn luôn ở bên cạnh con người, chăm sóc
và gìn giữ con người. Vì lý do đó, Thiên Thần được gọi là Thiên Thần Bản Mệnh hay
Thiên Thần Hộ Thủ.
Mỗi người đều có một Thiên Thần Bản Mệnh. Ngay từ thưở
ban đầu, Thánh ý THIÊN CHÚA CHA đã muốn như vậy. Ngài muốn con người được hạnh phúc
và được cứu rỗi.
Sau đây là nhiệm vụ của các Thánh Thiên Thần Bản Mệnh. Ngài
đẩy con người xa khỏi mọi bệnh tật thể xác và linh hồn. Ngài chiến đấu chống lại kẻ
thù con người và thúc giục con người làm điều thiện. Ngài mang lên trước tòa THIÊN
CHÚA lời cầu nguyện của con người và ghi vào Sách Đời Sống các việc lành phúc đức
của con người. Ngài cầu nguyện cho con người. Ngài theo dõi con người mãi đến biên
giới sự chết. Ngài đưa con người vào an nghỉ trong lòng THIÊN CHÚA, nếu con người
sống một cuộc đời ngay lành thánh thiện. Sức khoẻ thân xác và linh hồn con người thật
mỏng dòn. Con người không thể nào biết cũng không thể nào tránh thoát khỏi mọi hiểm
nguy, có hại cho thể xác và linh hồn. Điều con người không trông thấy và không làm
được, chính Thiên Thần Bản Mệnh sẽ làm thay cho con người.
Thiên Thần Bản
Mệnh gìn giữ thân xác và linh hồn con người khỏi mọi điều ác hại. Thiên Thần Bản Mệnh
làm tất cả những điều ấy, nhưng con người nào có biết có hay. Tuy nhiên, nếu bình
tâm suy nghĩ kỹ về một tai nạn, một rủi ro nào đó mà con người thoát khỏi trong đường
tơ kẽ tóc, hẳn con người sẽ nhận ra ngay bàn tay hộ phù che chở yêu thương vô bờ của
Thánh Thiên Thần Bản Mệnh!
... Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và
núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: ”Lạy THIÊN
CHÚA, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tintưởng vào Ngài”.
Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng
Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm
vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần
sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả
vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn .. Bạn sẽ không gặp điều
ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ
gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn
khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng
long. Chúa phán: ”Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta
sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo
có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và
hưởng ơn cứu độ Ta ban”(Thánh Vịnh 91(90)).
René Lejeune, ”Les
Anges: Armée secrète du Ciel”, Éditions du Parvis, 1998, trang 85-88)