XIN MẸ BAN MỌI ƠN PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ TÚNG NGẶT CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ!
... Một nữ tu thánh thiện tên Caterina có thói quen lành thánh luôn luôn nhớ
cầu nguyện cho tất cả các người quá cố mà Chị từng quen biết khi họ còn sống trên
trần gian.
Hồi ấy, nơi vùng Chị Caterina sống, nổi tiếng một phụ nữ lăng-loàn
tên Maria. Người đàn bà trắc-nết này gieo rắc không biết bao nhiêu gương mù gương
xấu đến độ người dân nổi giận và quyết định đuổi bà ra khỏi làng. Bà Maria từ đó sống
lang thang chui rúc trong hang ở ngoài rừng. Cuộc sống quá khốn khổ đói rách nên chỉ
vỏn vẹn vài tháng sau đó bà lâm trọng bệnh và qua đời. Bà chết như một con chó, không
được ai đoái hoài thương giúp cũng không được lãnh các bí tích sau cùng. Người dân
khinh bỉ vứt xác bà - như xác thú vật - xuống một cánh đồng vắng, không một lời kinh
đọc cầu cho kẻ quá cố. Mọi người đinh ninh với một cuộc sống tràn đầy tội lỗi như
thế, chắc hẳn bà đi thẳng xuống Hỏa Ngục! Vì thế không một ai thèm đọc kinh cầu cho
Linh Hồn bà, kể cả nữ tu Caterina tốt lành nhân ái cũng quên bẵng bà luôn!
Mãi đến bốn năm sau, một ngày đang sốt sắng cầu nguyện, Chị Caterina bỗng trông thấy
một Linh Hồn Luyện Ngục hiện về. Linh Hồn vừa than van rên rĩ vừa nói với nữ tu:
- Ôi, Em bất hạnh và kém may mắn biết là chừng nào, Chị Caterina có biết không? Bởi
lẽ Chị vẫn có thói quen cầu cho tất cả những người Chị quen biết, sau khi họ đã qua
đời, vậy mà, phần Em, Chị không hề nhớ đọc cho Em một kinh! Chị Caterina cất tiếng
hỏi: - Linh Hồn là ai vậy? Bà Maria trả lời: - Em là Maria, người đàn
bà tội lỗi đây! Em bị bỏ rơi và chết thảm thương trong một cái hang ngoài rừng.
Chị Caterina ngạc nhiên hỏi lại: - Ủa, Chị được cứu rỗi thật sao? Bà Maria
đáp: - Đúng thế! Em được rỗi nhờ lời chuyển cầu vạn năng của Đức Trinh Nữ Rất
Thánh MARIA, Hiền Mẫu dấu ái vô biên. Chị biết không, khi giờ chết đến gần, Em cảm
thấy vô cùng bơ vơ đơn độc vì bị mọi người bỏ rơi. Không một ai thèm
ra tay cứu giúp Em. Rồi Em kinh hoàng nhớ lại tất cả các tội lỗi Em đã phạm.
Chính lúc đó Em mới nghĩ đến Hiền Mẫu MARIA thiên quốc. Với trọn lòng
tin tưởng phó thác Em thân thưa cùng Đức MARIA là Mẹ THIÊN CHÚA rằng: ”Ôi
lạy Mẹ là Nữ Hoàng của lòng con. Mẹ là nơi nương ẩn của
các tội nhân và của các kẻ bị bỏ rơi. Mẹ thấy rõ là trong lúc này đây
con hoàn toàn bị lãng quên và đang ở trong cơn cùng khốn
tột độ. Xin Mẹ thương đến cứu giúp con. Mẹ là niềm Hy Vọng độc nhất của con. Chỉ duy
nhất Mẹ mới có thể cứu giúp con!”.
Và Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA
đã đáp lời Em nài van. Đức Mẹ đã xin được THIÊN CHÚA ban cho Em ơn ăn năn tội cách
trọn, đến độ khi Em trút hơi thở cuối cùng, Em được cứu rỗi, không bị rơi xuống Hỏa
Ngục. Nhưng lòng từ ái vô biên của Đấng là Mẹ THIÊN CHÚA không chỉ dừng lại nơi lòng
lân tuất khôn lường này. Đức Mẹ còn đi xa gấp bội phần. Trước tòa phán xét nghiêm
thẳng của THIÊN CHÚA, Đức Mẹ đã cầu bầu cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con dấu ái của Mẹ,
ơn cho Em được rút ngắn thời gian bị giam cầm trong Lửa Luyện Hình. Nhưng bởi vì THIÊN
CHÚA rất mực công minh, nên Ngài vẫn thi hành án lệnh bằng cách cho Em phải chịu những
cực hình dữ dằn nhất trong một thời gian ngắn thay vì bị kéo ra lâu năm lâu năm dài
đăng-đẳng! Và trong lúc này đây, Em chỉ cần vài Thánh Lễ dâng cầu cho Em là Em sẽ
được giải thoát. Khi nào các Thánh Lễ này cử hành xong, Em sẽ thoát khỏi mọi thứ cực
hình. Vậy xin Chị hãy rộng lòng thương cứu giúp Em. Xin Chị vui lòng xin cho Em vài
Thánh Lễ. Em xin hứa với Chị là khi nào được về Thiên Đàng rồi Em sẽ đền ơn Chị. Em
sẽ đặc biệt cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA và cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA cho Chị.
Chị Caterina vội vàng xin ngay các Thánh Lễ dâng cầu cho bà Maria như lời bà nài van.
Và quả thật chỉ vài ngày sau Chị trông thấy Linh Hồn bà Maria hân hoan bay về Thiên
Đàng và không quên ngỏ lời cám ơn lòng bác ái của Chị Caterina tốt lành thánh thiện.
... Cầu cùng Đức Mẹ La-Vang
Lạy Đức Mẹ La-Vang là Mẹ đầy lòng
từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương
Nước Việt Nam nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con
hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp nước nầy được an hòa thới
thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng
bậc mình; cho kẻ xiêu sa đàng tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức
triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại Đạo
Thánh, hầu khắp nước đều nên con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹ trên nước
Thiên Đàng.
Xin Mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng Phúc Âm;
xin Mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất nết lăng loàn; xin Mẹ rộng
tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng Mẹ.
Sau hết,
con xin dâng cho Mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu, xin Mẹ hằng gìn
giữ phù trì như của riêng Mẹ vậy. AMEN.
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre
2013 - 31 Dicembre 2013, Anno VII, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 255-257)