ĐỨC THÁNH CHA GẦN GŨI VÀ LIÊN ĐỚI VỚI NỖI KHỔ ĐAU CỦA NẠN NHẬN BÃO LỤT PHILIPPINES
VATICĂNG: Chiều 21-11-2013 Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Luis Antonio
Tagle Tổng Giám Mục Manila và cộng đoàn tín hữu Philipiines sống tại Roma. Ngài bầy
tỏ sự gần gũi và tình liên đới với các nạn nhân bão lụt bên Philippines.
Đức
Thánh Cha nói trong các ngày này tôi cũng đã rất gần gũi với dân tộc của anh chị em.
Và tôi đã cảm nhận sự thử thách rất quá lớn của anh chị em. Nhưng tôi cũng cảm thấy
rằng dân tộc Philippines mạnh mẽ. Điều Đức Hồng Y đã nói thật đúng: đức tin lớn lên
từ các đổ vỡ. Tại sao lại xảy ra các chuyện như thế? Người ta không giải thích được.
Có biết bao nhiêu điều chúng ta không thể hiểu được. Khi các trẻ em lớn lên chúng
không hiểu được các sự vật và chúng bắt đầu hỏi cha mẹ chúng tại sao, tại sao? Các
nhà tâm lý gọi đó là ”tuổi tại sao”. Bởi vì đứa bé không hiểu. Nhưng nếu chú ý chúng
ta sẽ thấy rằng đứa trẻ không đợi câu trả lời của ba má nó. Trong sự không chắc chắn
đứa trẻ cần cha mẹ nhìn nó. Nó cần đôi mắt của cha me, nó cần con tim của cha mẹ.
Trong các lúc khổ đau biết bao này anh chị em không mệt mỏi hỏi tại sao. Cũng như
các trẻ em. Và như thế anh chị em sẽ lôi kéo đôi mắt của Cha chúng ta trên dân tộc
anh chị em; anh chị em sẽ lôi kéo sự dịu hiền của người Cha Thiên Quốc trên anh chị
em. Trong lúc đớn đau này ước chi sức mạnh là lời cầu nguyện ích lợi nhất: lời cầu
nguyên của tại sao. Nhưng không phải để xin lời giải thích, mà chỉ xin Cha chúng ta
nhìn chúng ta thôi. Tôi cũng xin đồng hành với anh chị em bằng lời cầu nguyện tại
sao này.
Sau buổi tiếp kiến, Đức Hồng Y Tagle đã dâng thánh lễ cầu nguyện
cho các nạn nhận bão lụt và đất nước Philipieens trong đền thờ thánh Phêrô (SD
21-11-2013)