XIN CHO GIÁO HỘI BIẾT CÙNG VỚI MẸ HƯỚNG NHÌN VỀ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ!
... Linh Mục Maurizio Muzzioli Cha Sở người Ý bày tỏ lòng tri ân dâng
lên Đức Bà Mân Côi Pompei.
Thời gian trôi qua đã gần 40 năm kể từ ngày tôi
bắt đầu cuộc hành trình hoán cải và trở về với Đức Tin Công Giáo. Hồi ấy tôi là sinh
viên năm thứ tư.
Sau một cuộc gặp gỡ quan phòng tôi nhận món quà là Tràng
Chuỗi Mân Côi mà không biết phải sử dụng như thế nào. Thế nhưng kể từ giây phút phúc
lộc ấy, Tràng Chuỗi Mân Côi luôn theo sát tôi, ở trong trái tim tôi và trên đôi môi
tôi! Khi ấy không bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng rồi mình sẽ trở thành Linh
Mục! Tuyệt đối Không! Vì thế, mỗi ngày trôi qua trong tư cách Linh Mục, tôi không
ngừng hân hoan, ngỡ ngàng và nhất là bày tỏ lòng tri ân đối với THIÊN CHÚA Nhân Lành
và lòng thảo mến đối với Hiền Mẫu MARIA thiên quốc!
Thật tuyệt vời biết bao
khi định mệnh đời tôi thay chiều đổi hướng với duy nhất vỏn vẹn Tràng Chuỗi Mân Côi
xem ra vô cùng thô sơ và bé nhỏ! Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hạnh phúc và lòng tôi
càng dâng cao niềm tri ân cảm tạ! Bởi vì cùng lúc, tôi cảm thấy mình vô cùng bất xứng
vì còn sống xa với ơn lành nhận lãnh cũng như chưa quảng đại đủ trong việc đáp trả
ơn thánh! Mặc dầu thế, tận nơi sâu thẳm của lòng mình tôi vẫn cảm nghiệm niềm vui
tràn đầy vì được hoàn toàn thuộc về Chúa với trọn cái yếu hèn giòn mỏng của tôi. Tôi
ý thức sâu xa rằng THIÊN CHÚA luôn luôn ban cho tôi ơn biết khiêm tốn bắt đầu lại
mỗi ngày, từng ngày, trở lại từ đầu y như ngày đầu tiên. Đó là mầu nhiệm của ơn thánh
hoán cải.
Ánh sáng của cái ngày đầu tiên ấy cách đây đúng 40 năm vẫn không
bao giờ tắt lịm! Thật diệu kỳ! Cùng với ánh sáng này tôi hân hoan tiến bước ngày qua
ngày hướng về cuộc gặp gỡ chung cục với Đấng là Tuyệt Mỹ và là Tình Yêu vô biên bất
tận trung tín!
... Bà Pierina tín hữu Công Giáo sống tại thành phố Napoli
(Nam Ý).
Con muốn bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Bà Mân Côi Pompei
và chân phước Bartolo Longo vì đã ban cho con một ơn lành trọng đại. Con xin gởi hai
món tiền dâng cúng như dấu chứng lời tri ân cảm tạ của con. Ơn con nhận thuộc phạm
vi nghề nghiệp trong một bối cảnh gay-go trắc-trở gần như không thể nào thoát ra được.
Vậy mà tất cả đã kết thúc êm đẹp sau khi con làm Tuần Cửu Nhật cùng Chân Phước Bartolo
Longo. Lúc ấy con chìm ngập trong đêm đen tăm tối. Giờ đây con sống trong ánh sáng
chan hòa! Xin hết lòng cảm tạ Chân Phước Bartolo Longo! Ước gì ngài sớm được ghi vào
sổ bộ các thánh và chiêm ngưỡng đời đời ánh sáng vĩnh cửu! Con xin cám ơn ngài, bởi
vì trải qua không biết bao nhiêu năm tháng con sống triền miên trong đau khổ, trong
trầm cảm, mà ngài đã cầu bầu cùng THIÊN CHÚA, cùng với Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân
Côi Pompei, nên con đã được thoát khỏi cơn khủng hoảng.
... Bà Anna Maria
sống tại thành phố Salerno(Bắc Ý).
Chân phước Bartolo Longo đã
cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho con trai Pasquale của con, bởi vì sau không biết bao nhiêu
thăng trầm vẫn không thể nào thi đậu cũng không cách nào tìm được việc làm, mặc dầu
đã 32 tuổi đời. Rồi nhờ ơn soi sáng của Trời Cao, con cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều.
Mỗi ngày, sau khi lần hạt Mân Côi, con đọc thêm kinh cầu cho chân phước Bartolo Longo
sớm được tôn phong hiển thánh. Và sau cùng thì một cánh cửa hy vọng mở ra. Từ hơn
bốn tháng qua con trai con tìm được việc làm nơi một hãng ở thành phố Milano với giao
kèo vô hạn định. Chưa hết, con trai con cũng đậu hai kỳ thi với kết quả khả quan.
Trước mắt con trai con đã mở ra một tương lai tươi sáng, tương lai mà trước đó nó
không bao giờ dám mơ ước hoặc nghĩ tới.
Toàn gia đình con luôn luôn ở dưới
sự bảo trợ của Đức Bà MARIA Mân Côi Pompei. Lần này chúng con lại ở thêm dưới sự bảo
trợ của Bartolo Longo, vị chân phước vô cùng thân thương của Đền Thánh Pompei.
Giữ lời đã hứa, con xin viết thư này để công khai bày tỏ lòng tri ân thảo mến đối
với Đức Bà Mân Côi Pompei và chân phước Bartolo Longo. Con muốn khuyến khích tất cả
những ai đang gặp khó khăn, đừng nản lòng trông cậy nhưng hãy cầu nguyện thật nhiều
và thật nhiều. Xin chân thành cảm tạ.
... ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC LÊN
TRỜI
Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, nơi Mẹ, trong
xác Mẹ và trong hồn Mẹ, hoàn tất chiến thắng của THIÊN CHÚA trên cái chết. Mẹ sống
trong ánh sáng của Con Mẹ Sống Lại và Mẹ mở cho chúng con con đường Phục Sinh của
Người. Lạy Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, xin Mẹ canh giữ chúng con, đưa cái nhìn
và lòng chúng con hướng về chân trời của Vương Quốc THIÊN CHÚA, nơi Tình
Yêu Chúa CHA sẽ chiến thắng mọi bạo lực, mọi biến dạng và mọi sợ hãi. Xin Mẹ ban cho
Giáo Hội của Mẹ đang trên đường lữ thứ, giữa tăm tối và thử thách, biết cùng
với Mẹ nhìn về Đức Chúa GIÊSU KITÔ để học biết tái sinh từ THIÊN CHÚA
và để cho hành trình của chúng con được nâng đỡ bởi niềm hy vọng của
cuộc sống mới này được hứa ban cho chúng con và đang chờ đợi chúng con. Lạy Đức Trinh
Nữ MARIA, xin làm cho Chúa Thánh Linh có thể đặt trong xác và hồn chúng con niềm ước
muốn thanh sạch, niềm ước muốn mạnh mẽ về cuộc sinh ra mới này mà Mẹ từng kinh nghiệm.
Amen.
(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 129 - N.5 - Maggio 2013,
trang 40-43)