BIẾT LẤY CHI ĐỀN ĐÁP CHÚA VÌ MỌI ƠN LÀNH NGƯỜI ĐÃ BAN CHO?
... Tháng 6 năm 2013, Đức Cha Jean-Louis Papin Giám Mục giáo phận Nancy và Toul đã
truyền chức Linh Mục cho hai thầy Étienne d'Hausen và Marc Haeussler. Tân Linh Mục
Étienne d'Hausen thuộc dòng Thánh Philippe Néri trong khi Cha Marc Haeussier
là Linh Mục thuộc giáo phận Nancy, thủ phủ vùng Meurthe và Moselle ở miền Đông Bắc
nước Pháp.
Hai tân Linh Mục có hai đôi mắt với cùng một ánh nhìn. Ánh nhìn
khác biệt với những ánh mắt đang chăm chú nhìn hai tân Linh Mục với lòng trìu mến.
Ánh nhìn của hai tân Linh Mục thật độc đáo, ưu đãi, đậm nét hân hoan, đong đầy kỷ
niệm và nhiều hy vọng. Nhưng nhất là, ánh nhìn của hai tân Linh Mục khiến người ta
liên tưởng đến các Đấng Sinh Thành khả kính.
Thật thế, đàng sau cái hãnh diện
chính đáng và hợp pháp, ông bà cố Édith và Jean-Pierre - bậc Cha Mẹ của Cha Marc Haeussier
- bày tỏ nỗi xúc động trầm lắng sâu xa như sau. Chúng tôi đã gieo vãi và vun trồng
Đức Tin nơi con trai, lúc con còn nhỏ tuổi. Nhưng ơn gọi Linh Mục của con đã phát
triển cùng tăng trưởng mà chúng tôi không hề hay biết. Trước tiên, chính sự kết hiệp
mật thiết của con với THIÊN CHÚA đã tác thành ơn gọi Linh Mục của con. Ngược lại,
chúng tôi không mảy may tỏ dấu ngạc nhiên khi con bày tỏ ước nguyện gia nhập Chủng
Viện. Lý do là vì chúng tôi nhận thấy con luôn luôn sống quảng đại và quan tâm chú
ý đến người thân cận. Con trai chúng tôi dấn thân sinh hoạt trong các hội đoàn xã
hội, tham gia các công tác bác ái từ thiện, đặc biệt với Phong Trào ”Arche - Con Tàu”
chuyên giúp đỡ người tàn tật. Con trai chúng tôi có tính tình hướng nội và chúng tôi
luôn kính trọng đức tính này của con. Có thể thành thật khiêm tốn nói: - Chúng
tôi chỉ là những khán thính giả hân hoan theo sát hành trình ơn gọi của người con
yêu dấu!
Chúng tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA. Chúng tôi cảm
thấy thật sung sướng khi có một người con là Linh Mục. Kể từ nay, Marc không còn hoàn
toàn thuộc về chúng tôi nữa. Nhưng Marc cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc tại nơi
chốn mà Marc mong ước mình được ở đó. Chính vì thế mà chúng tôi đã theo sát từng chặng
đường đưa đến thiên chức Linh Mục của con với trọn lòng tin tưởng. Và giây phút cảm
động nhất của chúng tôi chính là lúc được rước Mình Thánh Chúa từ tay Linh Mục của
con mình! Mặc dầu có chút cảm tưởng như mất con, nhưng đúng ra chúng tôi có một ước
nguyện thầm kín đơn sơ và chân thành. Đó là đồng hành với con với trọn tình yêu thương,
kín đáo và đức tin, như chúng tôi đã từng làm cho đến ngày hôm nay.
... Về
phần ông bà cố Isabelle và François - Song Thân của Cha Étienne d'Hausen thuộc dòng
Thánh Philippe Néri - cũng có những tâm tình tương tự. Ông bà nói. Đúng ra chính con
trai lôi kéo chúng tôi chạy theo con, hơn là chúng tôi hướng dẫn con. Dĩ nhiên Étienne
đã nhận từ chúng tôi một nền giáo dục Công Giáo nghiêm chỉnh giống như bốn anh chị
em khác của Étienne. Trong thời niên thiếu, con trai chúng tôi không lộ vẽ gì đặc
biệt hướng tới đời sống Linh Mục. Mọi sự chỉ bắt đầu thay chiều đổi hướng khi Étienne
theo đuổi việc học nơi nội trú.
Nhưng Étienne dành thời giờ suy nghĩ chín
chắn trước khi quyết định gia nhập dòng tu. Trước tiên Étienne vào quân ngũ như sĩ
quan ngành công binh. Étienne cũng nghiêng về nếp sống đan tu. Con trai chúng tôi
có tâm tình hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Vì thế khi Étienne thông báo quyết định
đi tu, tất cả chúng tôi không mấy ngỡ ngàng. Thật ra chúng tôi đã thoáng nhận thấy
những thay đổi theo dòng thời gian, nhưng chúng tôi không hề tưởng tượng được rằng
thay đổi này hẳn sẽ đưa con vào con đường Linh Mục! Về phía các anh chị em của Étienne
thì đã hân hoan tiếp nhận tin vui khi Étienne loan báo sẽ đi tu và làm Linh Mục. Quyết
định dâng hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA của Étienne đã gây một ảnh hưởng rất lớn trong
cuộc sống đạo của gia đình chúng tôi.
... ”Biết lấy chi đền đáp Chúa bây
giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Con xin nâng chén mừng ơn
cứu độ và kêu cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời khấn nguyền với Chúa con xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung
hiếu với Người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời khấn nguyền với Chúa, con xin giữ trọn, trước
toàn thể dân Người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi,
hỡi Giêrusalem!”(Thánh Vịnh 116(114-115),12-19).
(”Église 54”,
Magazine de l'Église catholique en Meurthe-et-Moselle, No 211, 26 Juin 2013, trang
4)