DÒNG TÊN TRUNG ĐÔNG RẤT LO ÂU VỀ SỐ PHẬN CỦA HAI TU SĨ CHA PAOLO DALL'OGLIO VÀ CHA
FRANS VAN DEL LUGT
BEYRUTH: Cha Victor Assouad, bề trên tỉnh dòng Tên vùng Trung Đông, bày tỏ
sự lo âu sâu xa đối với số phận của vài anh em đồng dòng giữa chiến cuộc tại Siria.
Thông cáo của cha Assouad muốn nói đến cha Paolo Dall'Oglio, vị linh mục dòng Tên
bị mất tích từ hơn một tuần nay tại miền Bắc Siria. Có thể cha bị các nhóm hồi giáo
hoạt động mạnh tại đây bắt cóc. Cha Dall'Oglio là người đã canh tân và hồi phục đan
viện Deir Mar Musa cổ kính của Siria, và là người nổi tiếng vì đã đề ra nhiều sáng
kiến đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo. Cha đã bị chính quyền Siria tuyên bố là người
không được ưa chuộng.
Theo tin tức thu thập được thì cha Dall'Oglio đã đến
thành phố Raqqa, nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi loạn, ngày 27-7-2013 rồi từ
đó, đến một nơi khác để gặp gỡ Abu Bakral Baghdadi, lãnh đạo khối hồi giáo Mặt trận
Al Nusra, lực lượng hồi giáo chính trong cuộc nổi dậy ở Siria. Mục đích của cha là
để thương thảo giải thoát một số con tin và đạt đến một cuộc ngưng chiến giữa dân
quân hồi giáo và dân quân người Curde trong vùng. Cho đến nay, người ta không có tin
tức gì của cha Dall'Oglio.
Hôm thứ bảy 3-8-2013 Đức Hồng Y Leonardo Sandri,
Tổng Trưởng bộ các Giáo Hội Đông Phương đã ra thông cáo bầy tỏ sự gần gũi qua lời
cầu nguyện với Cha Bề Trên Tổng Quyền và tất cả các tu sĩ dòng Tên trước số phận mập
mờ của cha Dall'Oglio. Trong thông cáo, Đức Hồng Y cũng nhắc đến hai vị Giám Mục và
2 linh mục bị bắt cóc từ nhiều tháng qua, cũng như của bao nhiêu người khác trong
vùng.
Ngoài ra, thông cáo của tỉnh dòng Tên vùng Trung Đông còn muốn đề cập
đến tình hình thê thảm của dòng ở Boustan Diwan, trung tâm thành phố Hom. Nơi đây
có cha Frans Van Der Lugt và nhiều người khác sinh sống. Nguồn tin UNICEF cho biết
tại Hom, hơn 400 ngàn dân lành, hầu hết là phụ nữ trẻ em và người già đang bị cô lập
trong thành phố này vì các cuộc phản công của quân đội chính quyền nhằm đánh bật các
lực lượng nổi loạn ra ngoài.
Cha Assouad, bề trên tỉnh dòng Tên kêu gọi các
phe tham chiến làm mọi cách để bảo vệ dân lành vô tội, trong đó có những người sống
ở nhà Boustan Diwan. Trong thảm kịch kéo dài của cuộc nội chiến Siria, cha bề trên
tỉnh dòng Tên tái khẳng định tình liên đới của toàn thể dòng Tên với nỗi khổ đau của
dân tộc Siria, đồng thời dòng Tên cũng cam đoan tiếp tục hoạt động nhân đạo nhắm đến
chỗ xây dựng hòa bình và hòa giải lâu bền tại Siria.
Cũng liên quan đến cha
Sall'Oglio, sáng 6-8-2013, bộ trưởng ngoại giao Italia bà Emma Bonino tiết lộ là rất
có thể cha Dall'Oglio bị một lực lượng khủng bố Sira, tương tự như Al Queda bắt cóc.
Bà cho biết chính cha nhắn rằng nếu cha không trở về trong vòng 72 tiếng đồng hồ,
thì phải lo lắng. Nhưng người ta phải lần mò điều tra trong bóng đêm vì tình hình
căng thẳng và quá rắc rối tại Siria hiện nay. (FIDES 5-8-2013) AFP 06-08-2013)