CÁC CON HÃY VÀO TRONG PHÒNG TIỆC LY TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU (LỄ MÌNH MÁU THÁNH
CHÚA NĂM C)
LỜI CHÚA: Luca 9,11-17
Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU nói với dân chúng
về Nước THIÊN CHÚA và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều,
nhóm 12 môn đệ đến thưa Người rằng: ”Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi
vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng
ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: ”Các con hãy
cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: ”Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá,
trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5 ngàn”.
Người nói với các môn đệ rằng: ”Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50
người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Đức Chúa GIÊSU
cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên Trời, đọc lời chúc tụng,
bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no
nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại.
SUY NIỆM
Giáo Hội Công Giáo dành tháng 6 để tôn kính Thánh Tâm Đức Chúa
GIÊSU KITÔ. Và trong tháng 6, có hai lễ trọng liên kết mật thiết với nhau. Đó là lễ
Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU và lễ Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thứ Sáu sau lễ
Mình Máu Thánh Chúa dành để tôn vinh Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Sự kiện này nhắc
nhở các tín hữu Công Giáo hiểu rằng: ”Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Thánh Thể sống
động”. Bởi vì, Tình Yêu phát xuất từ Trái Tim, và Thánh Thể chính là Tình Yêu. Do
đó, mỗi lần nghĩ đến Thánh Thể, tín hữu Công Giáo có thể nói: ”Đây là Con Tim của
Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ”. Và mỗi khi nghĩ đến Trái Tim Đức Chúa GIÊSU KITÔ,
tín hữu Công Giáo lại nói: ”Đây là khuôn đúc ra Thánh Thể”.
Trái Tim Đức Chúa
GIÊSU KITÔ và Thánh Thể Đức Chúa GIÊSU là một. Ai tôn kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU
KITÔ thì cũng yêu mến Thánh thể Đức Chúa GIÊSU.
Ngày 27-3-1997 - Thứ
Năm Tuần Thánh - Đức Mẹ MARIA đã gởi cho các thành viên Phong Trào Linh Mục Thánh
Mẫu một sứ điệp, mời gọi các Linh Mục hãy vào trong phòng tiệc ly Tình Yêu của Đức
Chúa GIÊSU.
”Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em
trước khi chịu khổ hình” (Luca 22,15). Toàn thể cuộc đời
dương thế của Đức Chúa GIÊSU đã được hướng đến giờ phút khôn tả này. Đức Chúa GIÊSU,
bằng tư tưởng và khát vọng, đã hướng tới đỉnh Núi Thánh Sion ấy, nơi Ngài sẽ hoàn
tất Cuộc Vượt Qua của Ngài. ”Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt
Qua này với anh em”.
Các con hãy vào trong phòng tiệc ly Tình Yêu
của Đức Chúa GIÊSU, để hưởng nếm cái dịu ngọt của bữa Tiệc
Ly cuối cùng ấy. Đức Chúa GIÊSU trao ban Thân Mình Ngài và Máu Thánh Ngài làm của
ăn và của uống thiêng liêng cho cuộc sống mới của các con. Như thế, Ngài thông hiệp
mật thiết với mỗi người đến độ trở nên một thân mình với các con. Tình yêu đòi hỏi
hiệp thông là vậy. Tình yêu đưa đến hiệp nhất làm một. Đức Chúa GIÊSU thực hiện một
sự hiệp nhất sâu xa với các con đến độ trở nên Thịt của thịt các con, Máu của máu
các con. Cũng như Đức Chúa GIÊSU ở trong THIÊN CHÚA CHA và CHÚA CHA ở trong Ngài thế
nào, thì việc rước Thánh Thể cũng như thế: các con ở trong Ngài và Ngài ở trong các
con.
Các con hãy vào trong phòng tiệc ly Tình Yêu của
Đức Chúa GIÊSU, để thấu hiểu Ngài là Tình Yêu tự hiến mình cho các con
như thế nào. Ngài là Tình Yêu hy sinh mạng sống vì các con. Sau bữa Tiệc Ly Vượt Qua
cùng ăn với các Tông Đồ, là cơn hấp hối của Ngài ở vườn Giệtsêmani, là cảnh bị Guđa
phản bội, bị các môn đệ ruồng bỏ, bị Phêrô chối từ, bị các đầy tớ của vị thượng tế
lăng mạ và làm nhục. Không có tình yêu nào lớn hơn là chịu hy sinh mạng sống mình
vì kẻ mình yêu. Đức Chúa GIÊSU đã chịu hy sinh mạng sống Ngài cho các con.
Các con hãy vào trong phòng tiệc ly Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU.
Hãy học cách phục vụ. Tình Yêu là dâng hiến mình. Tình Yêu tế hiến mình là Tình Yêu
dấn thân phục vụ kẻ khác. Chính vì thế mà Đức Chúa GIÊSU rửa chân cho các môn đệ,
Đấng Tạo Hóa phục vụ thọ sinh của mình. Đấng trên hết trở nên kẻ rốt hết. Vị Chúa
Tể làm đầy tớ. Hỡi các Linh Mục, con ưu tuyển của Mẹ, các con hãy dấn thân phục vụ
mọi người. Các con hãy là bàn tay của Đức Chúa GIÊSU để băng bó các thương tích, để
chữa lành các bệnh nhân, để tha thứ cho người phạm tội, để nâng dậy các kẻ ngã quị,
để đỡ đần các kẻ yếu đuối, để ủi an các kẻ tuyệt vọng, để dẫn dắt các kẻ lầm đường,
và để đem bình an cùng ơn cứu độ đến cho hết mọi người.
Trong phòng
tiệc ly Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU, các con hãy sống trong
tinh thần tạ ơn và vui mừng vì sứ vụ linh mục của các con. Các con được kêu gọi làm
thừa tác viên tình yêu của Đức Chúa GIÊSU. Các con hãy để cho ngọn lửa tình yêu thần
linh của Ngài thiêu đốt làm cho các con trở nên hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
Hãy là những linh mục trung thành. Vì vậy Mẹ mời gọi các con hãy tận hiến cho Trái
Tim Vô Nhiễm Mẹ.
Như là Người Mẹ yêu, Mẹ giúp các con trở nên những Linh Mục
đúng như Trái Tim Đức Chúa GIÊSU mong muốn, những thừa tác viên của Tình Yêu Ngài
và sự thánh thiện của Ngài. Như vậy, Đức Chúa GIÊSU có thể qua trung gian các con,
tiếp tục mỗi ngày cử hành Lễ Vượt Qua của Ngài với các con, cho đến lúc thời gian
cùng tận.
(”Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna”, Centro Internazionale
Movimento Sacerdotale Mariano, 23a Edizione Italiana, 1999, trang 1145-1147)