Phỏng vấn triết gia kiêm thần học gia Xavier Lacroix về luật hôn nhân đồng phái
mới được quốc hội Pháp thông qua ngày 23-4-2013
Ngày 23-4-2013 với 331
phiếu thuận, 225 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật
hôn nhân đồng phái, do bộ trưởng Tư Pháp Christiane Taubira đưa ra ngày 3-10-2012.
Văn bản dự luật đã được Thượng Viện chấp nhận ngày 12-4-2013.
Với việc bỏ
phiếu nói trên nước Pháp trở thành quốc gia thứ 14 chấp nhận hôn nhân đồng phái và
quyền nhận con nuôi.
Vào chiều muộn cùng ngày 23-4-2013 đã xảy ra các vụ đụng
độ giữa các đoàn người biểu tình và lực lượng cảnh sát tại trung tâm thủ đô Paris,
khiến cho 12 người bị bắt giữ. Các người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ bảo vệ
gia đình truyền thống, chống hôn nhân đồng phái. Có biểu ngữ lớn viết: ”Hôn nhân:
chiến thắng cay đắng.” Cả trong phòng họp quốc hội cũng đã xảy ra cảnh ”đánh võ mồm”
giữa các dân biểu phò và chống luật hôn nhân đồng phái vừa được thông qua. Tình hình
căng thẳng đến độ ông Claude Bartolone chủ tịch quốc hội đã đe dọa phạt tiền ba dân
biểu thuộc đảng ”Hiệp nhất cho một phong trào nhân dân” UMP là Yves Albarello, Daniel
Fasquelle và Marc Le Fur. Nhưng lời đe dọa này đã đựơc thu hồi sau đó. Sau vài giờ
ông Claude đã chống chế rằng đó đã chỉ là một cố gắng kêu gọi các dân biểu trật tự.
Hôm trước ngày bỏ phiếu nhóm ”Liên hoạt động của các lực lượng trật tự” đã gửi một
lá thư có thuốc nổ cho ông Claude Bartolone viết rằng: ”Các phương pháp của chúng
tôi nhanh chóng hơn các cuộc biểu tình. Qúy vi đã muốn chiến tranh, và qúy vị sẽ có
chiến tranh. Hôn nhân cho tất cả mọi người ngang hàng với việc hủy bỏ gia đình. Sau
tối hậu thư này, gia đình của qúy vị sẽ khổ đau trên bình diện vật lý”. Nhóm này cũng
đã gửi thư đe dọa các thẩm phán và các nhà báo phò hôn nhân đồng phái.
Bà
Frigide Barjot, người tổ chức tất cả các cuộc biễu tình lớn của phong trào ”Biểu tình
cho tất cả mọi người” cho biết sẽ có một cuộc biểu tình vĩ đại ngày 26 tháng 5 tới
đây. Và phong trào sẽ liên tục biểu tình cho tới khi nào tổng thống Hollande tổ chức
trưng cầu dân ý luật hôn nhân đồng phái.
Trong tình hình chia rẽ nóng bỏng
hiện nay xem ra là một mâu thuẫn trầm trọng lời tổng thống Pháp Hollande kêu gọi toàn
dân ”Chúng ta hãy đoàn kết liên quan tới điều chính yếu, nghĩa là chú ý tới công ăn
việc làm, tái lành mạnh hóa xã hội và tin tưởng lẫn nhau”, là các vấn đề rất cấp thiết
nhưng đã bị chính quyền hoàn toàn quên lãng trong các tháng qua. Chính tổng thống
và đảng xã hội cầm quyền của ông đã gây ra cảnh chia rẽ này trong nước vì đã tránh
né không muốn đối thoại và lắng nghe các ý kiến đối nghịch của đa số dân trong nước,
mà chỉ vội vã nhất quyết thông qua luật hôn nhân đồng phái.
Sau đây chúng
tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Xavier Lacroix, triết gia
kiêm thần học gia chuyên nghiên cứu về đề tài gia đình, về luât hôn nhân đồng phái
mới được quốc hội Pháp tháng qua ngày 23-4-2013. Ông hiện là một trong các nhà chuyên
môn nổi tiếng của Âu châu về các liên hệ sâu xa giữa cuộc sống vợ chồng và con cái.
Giáo sư đã từng là giám đốc Học viện khoa học gia đình tại Lyon miền nam nước Pháp
trong nhiều năm trời.
Hỏi: Thưa giáo sư Lacroix, giáo sư có phản ứng nào
trước những người cho rằng luật hôn nhân đồng phái này tương đương với một sự ”thay
đổi nền văn minh”?
Đáp: Những gì đang xảy ra, ít nhất tại Pháp
này, cho thấy rằng có một cung cách hành xử ngày càng có ảnh hưởng thống trị trong
giới quyền bính. Nó hướng tới chỗ nói rằng thân xác không quan trọng lắm, chỉ có ý
muốn và văn hóa là đáng kể thôi. Một lập trường như thế đúng thật là dẫn đưa người
ta đi từ một loại thay đổi nền văn minh hướng tới chỗ tách rời thân xác và lời nói.
Hỏi: Giáo sư có bị ấn tưởng bởi số người đông đảo biểu tình chống lại dự luật
hôn nhân đồng phái do chính quyền đảng xã hội đề ra hay không?
Đáp: Có chứ. Phản ứng này của dân chúng Pháp đã đánh động tôi rất nhiều. Họ diễn
tả các điều họ tin một cách đúng đắn. Họ chống lại một quyền bính muốn áp đặt một
diễn văn kỹ thuât và duy kỹ thuật trên việc truyền sinh và sự sinh nở, nhằm biện minh
cho các cung cách hành xử chủ quan, nhất là nhằm biện minh cho các định hướng tính
dục. Có một âm mưu cố gắng biện minh cho những gì là chủ quan với kỹ thuật. Như thế
tôi thấy các phản ứng của dân chúng là điều hợp pháp thôi.
Hỏi: Quốc Hội
đã lắng nghe tất cả các ý kiến liên quan tới đề tài này chưa thưa giáo
sư?
Đáp: Xem ra là không. Các thành viên của đa số hiện nay ý thức
được là họ rất mạnh. Chúng ta đang ở trong lãnh vực chính trị, trong đó chỉ có luật
của kẻ mạnh hơn là có giá trị thôi. Đa số vừa mới thắng, nhưng các lý lẽ luân lý đạo
đức và nhân chủng học đã bị sử dụng để phục vụ sức mạnh này của họ.
Hỏi:
Có người đã nói tới một hình thức lệch lạc của chủ nghĩa lý tưởng từ
phía chính quyền, giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Đáp:
Có chủ nghĩa lý tưởng trong mức độ diễn văn thống trị hướng tới chỗ nói rằng chỉ có
ý muốn, nền văn hóa và luật lệ là có giá trị mà thôi. Như thế là người ta muốn tách
rời luật lệ và ý muốn khỏi thân xác và khỏi thực tại. Nhưng tôi nghĩ rằng đa số dân
chúng duy trì một cách trực giác ý thức ngược lại, theo lương tri con người.
Hỏi: Người ta cũng nói tới một loại ”dự án nhân chủng học mới”, giáo sư nghĩ sao?
Đáp: Loại dự án này liên quan tới vài môi trường trí thức. Điều này tương đương
với tư tưởng duy nhất, như tôi thích gọi nó như vậy, nhưng cũng tương đương với ”cái
đúng đắn một cách chính trị”. Trong lãnh vực chính trị và quyền bính diễn văn này
ngày nay rất là quan trọng. Nhưng đồng thời tôi cũng lại không tin là nó có thể ảnh
hưởng nhiều trên bình diện cung cách hành xử thực sự của cá nhân.
Hỏi:
Đâu là các hậu qủa của kiểu suy tư hành xử và của luật mới này, cần phải sợ
hãi sẽ xảy ra trong thời gian gần và trong thời gian xa, thưa giáo sư?
Đáp: Luật này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trên các phong tục tập quán. Ngày nay có
nhiều người thiếu các điểm tham chiếu vững chãi, nên sẽ có những người chiếu theo
luật lệ một cách đơn sơ. Người ta đã chứng kiến điều này với việc phá thai. Có vài
người cho rằng cuộc thảo luận đã bị khép lại một cách đơn sơ, bởi vì có một luật rồi.
Tôi cho rằng số các cặp đồng phái và các cặp đồng phái nhận nuôi con ngày càng gia
tăng. Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ luôn luôn là thiểu số.
Hỏi: Trước thái
độ ít chú ý tới trẻ em trong các cuộc thảo luận. Có thể nói tới một làn sóng
luân lý đạo đức duy tương đối hay không thưa giáo sư?
Đáp:
Tôi thuộc số những người đòi hỏi rằng một trẻ em và thiện ích của trẻ em phải được
chú ý nhiều hơn nữa. Thật thế, xem ra đó là một thiện ích sơ đẳng của trẻ em sự kiện
nó được hưởng sự khác biệt tính dục của một người cha và một người mẹ, cũng như sự
tiếp nối giữa sự phong phú và mối dây con thảo. Thật vậy, các trẻ em mà đã không biết
tới kinh nghiệm này gặp khổ đau lớn hơn các trẻ em khác. Nhưng trong dự luật này người
ta đã muốn ưu tiên cho một loại bình đẳng giả tạo. Liên quan tới các trẻ em người
ta đã không muốn thấy rằng đây là một luật kỳ thị, bởi vi nó thiết định rằng các trẻ
em không được hưởng các thiện ích sơ đẳng: đó là được yêu thương và giáo dục bởi một
người cha và môt người mẹ, chứ không phải bởi một cặp đồng tính.
Hỏi: Thưa
giáo sư, nói chung, luật hôn nhân đồng phái này có nguy cơ đe dọa các cơ cấu hôn nhân
và gia đình hay không?
Đáp: Ông Philippe Malaurie, một luật
gia lớn đã nói rằng để hoàn thành việc đánh mất uy tín của gia đình cần phải rộng
mở cho hôn nhân đồng phái. Và tôi sợ rằng đó là điều đang xảy ra. Hôn nhân đã bị trống
rỗng ý nghĩa của nó, và đang biến thành một giao kèo giữa hai cá nhân. Khi người ta
chỉ nhìn vào chiều kích cá nhân, thì hôn nhân thực sự trở thành một giao kèo đơn sơ,
và mất đi bản chất sâu xa của nó là cơ chế gắn liền cuộc sống chồng vợ với cuộc sống
của cha mẹ.