... Thưa Cha Mario kính mến. Sự kiện thân phụ con chấp nhận và
dâng hiến đau khổ đã khiến
con thoáng nhận ra một ánh sáng tuyệt đẹp.
Đó là Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA mà lòng con cảm nhận
như vòng ôm thật chặt khi quỳ dưới
chân Đức Chúa GIÊSU KITÔ bên cạnh Hiền Mẫu Rất Thánh MARIA. Cũng cùng
vòng ôm ấy Ba con đang đắm mình cho đến
thiên thu bất tận nơi Thiên Quốc.
Trên
đây là những hàng đầu thư bà AnnaMaria Pea viết cho Cha Mario trong bức thư
nói về hiền phụ thân yêu quá cố là cụ Carlo và được giới thiệu với tựa đề: ”Cám ơn
Ba!” Bà AnnaMaria viết.
Cuối tháng 8 năm 2011 kết quả cuộc khám nghiệm sức
khoẻ quá rõ ràng. Chứng ung thư gan của Ba con đi vào giai đoạn trầm trọng. Chỉ làm
thử thêm một lần trị liệu bằng hóa chất cuối cùng. Ba con là gia trưởng một gia đình
đông đảo: ba gái hai trai và 12 đứa cháu. Ba con là người rất kín-đáo dè-dặt với hai
đam mê chính. Thứ nhất là thích làm hang đá Giáng Sinh với đủ thứ đèn điện màu nhấp
nhánh do Ba con sáng chế ra. Thứ hai là yêu âm nhạc. Ngoài ra Ba con rất thích chụp
hình: chụp phong cảnh núi đồi, đồng quê và các lễ hội nơi xứ sở cũng như trong gia
đình. Đó là những hình ảnh kỷ niệm thật đẹp ghi lại những giây phút bên nhau giữa
người thân và bạn bè. Rồi mới mấy năm gần đây Ba con học được cách sử dụng máy vi-tính
và đã tạo được những đĩa CD với những hình ảnh do chính Ba con chụp.
Từ phía
Bà Nội, Ba con thừa hưởng một Đức Tin vững chắc và từ phía Ông Nội, Ba con rất thích
thưởng thức rượu ngon .. Nhưng từ hơn một năm qua, khi khám phá ra chứng ung thư gan,
Ba con không uống rượu nữa! Trước đó, Ba con bắt đầu thường xuyên tham dự Thánh Lễ
trong tuần. Cứ mỗi lần như thế Ba con đến trước nửa giờ vì có buổi lần hạt Mân Côi
chung. Ba con quen biết các nam nữ Tôi Tớ Khiết Tâm Đức Mẹ ở Bisentrate (Bắc Ý) nơi
có người chị Annalisa của chúng con sinh sống. Rồi từ hai năm qua Ba con theo khóa
giáo lý, tham gia các buổi gặp gỡ và hành hương do Các Linh Mục tổ chức. Với tất cả
các sinh hoạt đạo đức trên đây Ba con bắt đầu sống sứ điệp của Đức Mẹ MARIA và được
biến đổi trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ!
Trong thời gian lâm bệnh, Ba con chấp
nhận vác thập giá với lòng khiêm tốn và tuân phục. Ba không bao giờ mở miệng than
trách lời nào! Ba bị mất hết vị giác, nên khi ăn không cảm thấy ngon, và trong những
tuần lễ cuối đời, Ba không còn ăn gì được nữa, chỉ uống vài giọt nước nhỏ. Ba con
cũng bị mất luôn tiếng nói, chỉ thều thào được vài câu ngắn. Ba phải ngồi xe lăn hoặc
nằm im trên giường. Nhưng với tất cả những bệnh hoạn đau đớn trên đây, Ba con chấp
nhận với một đức tin lớn lao. Ba thường lặng lẽ ngồi trên giường tay nắm chặt Thánh
Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ và đưa lên môi hôn kính nhiều lần, thật gắn bó, thật tha thiết.
Ngày 11-11-2011 là ngày đáng ghi nhớ. Hôm ấy Cha Josè đến dâng lễ tại nhà và Ba con
tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA. Ba con nói đó là ngày đẹp nhất trong
cuộc đời của Ba. Đúng hai tuần sau, ngày 25-11-2011, Ba con êm ái trút hơi thở cuối
cùng. Lúc ấy là 5 giờ sáng, Ba con đang ngồi trên giường, ngước mắt lên trời như người
xuất thần, gương mặt sáng láng và vui tươi. Con tin chắc rằng các thần thánh đã đến
rước linh hồn Ba con về trời. Bởi vì, chỉ với ba tiếng nấc nhẹ, Ba con phó dâng linh
hồn trong tay Chúa.
Cuộc đời Ba con quả thật được xây trên đá tảng Đức Tin.
Mặc dầu với bản tính yếu đuối và tội lỗi như tất cả mọi người chúng ta, Ba con đã
ước muốn hồi tâm hoán cải. Và thời gian cuối đời, con đường thống hối đã đi vào giai
đoạn chung kết. Chắc chắn Đức Mẹ MARIA đã cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho Ba con được
kết thúc cuộc đời dương thế cách an bình thánh thiện như thế. Bởi vì, trong ba tuần
lễ sau cùng, Ba con đã xưng tội, chịu phép xức dầu, rước lễ thường xuyên và có các
Linh Mục đến viếng thăm an ủi!
Nguyện xin Các Thánh và
Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta trong cuộc
lữ hành và được đi đến bến
bờ là Thiên Đàng nơi chúng ta được ôm vào vòng tay tình
yêu vô biên của THIÊN CHÚA!
ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC
LÊN TRỜI
Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, Đức
Bà Hồn Xác Lên Trời, nơi Mẹ, trong xác Mẹ và trong hồn Mẹ,
hoàn tất chiến thắng của THIÊN CHÚA trên cái chết. Mẹ sống trong ánh sáng
của Con Mẹ Sống Lại và Mẹ mở cho chúng con con đường Phục
Sinh của Người. Lạy Đức Bà Hồn Xác Lên Trời,
xin Mẹ canh giữ chúng con đưa cái nhìn và lòng chúng con
hướng về chân trời của Vương Quốc THIÊN CHÚA, nơi
Tình Yêu Chúa CHA sẽ chiến thắng mọi bạo lực, mọi biến dạng và mọi
sợ hãi. Xin Mẹ ban cho Giáo Hội của Mẹ đang trên đường lữ
thứ, giữa tăm tối và thử thách, biết cùng với
Mẹ nhìn về Đức Chúa KITÔ để học biết tái sinh từ THIÊN
CHÚA và để cho hành trình của chúng con được
nâng đỡ bởi niềm hy vọng của cuộc sống mới này được
hứa ban cho chúng con và đang chờ đợi chúng con.
Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, xin làm cho Chúa Thánh Linh có thể
đặt trong xác và hồn chúng con niềm ước
muốn thanh sạch, niềm ước muốn mạnh mẽ về cuộc sinh ra mới
này mà Mẹ từng kinh nghiệm. Amen.
(”Maria di Fatima”, Mensile
dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, Anno XIV, n.4, Aprile 2012, trang 10)