2012-07-28 17:01:29

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHARLES CHAPUT MỜI GỌI TÍN HỮU MỸ DẤN THÂN BIỂU LỘ ĐỨC TIN TRONG CUỘC SỐNG CÔNG CỘNG


NAPA: Đức Cha Charles Chaput, Tổng Giám Mục Philadelphia, kêu gọi tín hữu công giáo Mỹ dấn thân biểu lộ niềm tin trong cuộc sống công cộng, vì Hoa Kỳ hiện nay là vùng đất truyền giáo.

Đức Tổng Giám Mục Chaput đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong đại hội của giới lãnh đạo công giáo, tổ chức tại Học viện Naga California ngày 26-7-2012. Đại hội tại Napa kéo dài cho tới Chúa Nhật 29-7-2012 nhằm mục đích giúp hàng lãnh đạo công giáo hiểu biết đức tin để sống và bảo vệ nó trong thế giới tục hóa Mỹ hiện nay.

Đức Cha Chaput đã khích lệ mọi người tái khám phá ra căn tính công giáo và lịch sử của mình, để tái lập sự hiểu biết về tự do tại Hoa Kỳ. Các thế hệ cha ông lập nước đã lấy đức tin kitô làm điểm tham chiếu, và đón nhận sự cộng tác giữa chính quyền và các nhóm tôn giáo trong việc thăng tiến công ích xã hội. Và các vị đã hiểu tự do tôn giáo bao gồm quyền của các tín hữu, giới lãnh đạo và cộng đoàn dấn thân trong xã hội và làm việc trong các lãnh vực công cộng. Họ đã hiểu rằng tôn giáo không phải chỉ là niềm tin riêng tư hay việc phụng tự, mà là sống đời môn đệ tích cực, bao gồm việc rao giảng, dậy dỗ công khai làm chứng và phục vụ tha nhân.

Thế nhưng ngày nay khuynh hướng tục hóa và đánh mất nền tảng luân lý cho thấy Hoa Kỳ đang trở thành một quốc gia khác với quốc gia do các thế hệ cha ông đã thành lập. Ngày nay sự khinh bỉ niềm tin tôn giáo gia tăng và chính quyền gây áp lực trên các tổ chức tôn giáo, không phải chỉ trong việc quảng bá ngừa thai mà cả việc tấn kích quyền tự do lương tâm, bằng cách đánh thuế các dịch vụ và hoạt động bác ái, các nhân viên y tế và tư nhân.

Tuy nhiên, vẫn còn có cơ may thay đổi nền văn hóa. Thay đổi không phải chỉ bằng hành động, mà bằng điều chúng ta thực sự tin, bởi vì điều chúng ta tin nhào nắn kiểu người của chúng ta. Nền văn hóa lớn lên từ tinh thần của người dân, sống làm sao, yêu thích những gì và muốn chết cho cái gì. Việc thay đổi nền văn hóa sẽ đòi hỏi phải thay đổi suy tư và hiểu rằng không có sự hài hòa tự động giữa niềm tin kitô và nền dân chủ Mỹ. Dân chủ không phải là mục đích trong chính nó. Ý kiến của đa số không xác định cái gì là tốt và thật. Đúng hơn, cần có các nhà chính trị đâm rễ sâu trong nền đạo đức. Tín hữu công giáo phải đứng lên tranh đấu cho những gì mình tin, bằng cách hiểu rằng sự dấn thân chính trị là cấp thiết và sẽ nắm giữ một vai trò ý nghĩa trong việc hình thành tương lai đất nước. Các nền dân chủ sống còn, tùy thuộc nơi người dân xác tín chiến đấu cho điều họ tin trong quảng trường công cộng. Sự cộng tác cần có cho nền dân chủ không thể là cớ cho việc giàn xếp với sự dữ, hay để cho sự tự do rao giảng và phục vụ Thiên Chúa bị cắt chặt đi. Ngoài ra, cũng cần phải canh tân nội tâm nữa, để cho Thiên Chúa và sự thinh lặng đi vào trong cuộc sống chúng ta.

Sau cùng Đức Cha Chaput mời gọi tín hữu công giáo Mỹ thăng tiến nền văn hóa tự do tôn giáo bằng cách không ngần ngại công khai sống đức tin. (CNA 27-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.