Hiến Chế Gaudium et Spes (Vui Mừng và Hy Vọng) của Công Đồng Chung Vatican
II (1962-1965) nơi đoạn 3 câu 60 viết: ”Nữ giới đã tham gia vào hầu
hết mọi ngành sinh hoạt, nên cũng phải liệu cho họ đảm trách toàn vẹn
những chức vụ phù hợp với khả năng riêng của họ. Bổn phận của tất cả
mọi người là thừa nhận và cổ võ sự tham gia đặc biệt và
cần thiết của nữ giới trong sinh hoạt văn hóa”.
Bà Solange de Monneron
là Chủ Tịch Hội ”Talents de femme - Tài Năng nữ giới”. Bà vừa là mẹ gia đình vừa theo
đuổi một sự nghiệp. Xin nhường lời cho bà nói về công cuộc tìm kiếm quân bình giữa
hai môi trường: bên ngoài xã hội và bên trong mái ấm.
Chương trình một ngày
sống của tôi thật khít khao. Thức dậy từ sáng sớm tôi dành thời giờ cho các con: chuẩn
bị cho chúng đến trường học hoặc đến ký nhi viện. Sau đó tôi đến sở làm việc và trở
về nhà lúc hơn 6 giờ chiều. Gặp lại các con tôi hỏi han chúng về những gì xảy trong
ngày rồi dọn cho chúng ăn tối. Sau đó tôi tắm rửa và đưa các con vào giường. Trước
khi ngủ tôi kể cho chúng nghe một câu chuyện nhỏ rồi làm dấu Thánh Giá và đọc lời
kinh ngắn. Tiếp đến cùng với hiền phu chúng tôi dùng bữa tối. Chúng tôi cầu nguyện
chung trong vòng 15 phút và dành buổi tối sống bên nhau. Riêng ngày thứ tư tôi được
may mắn sống thanh thản trọn vẹn với các con.
Vừa làm việc bên ngoài vừa chu
toàn công tác nội trợ ở nhà, dĩ nhiên có hai khía cạnh: thuận lợi và bất tiện. Nói
về thuận lợi thì ngoài việc có thêm đồng lương, gia tăng ngân sách gia đình, còn có
niềm vui được thăng tiến lãnh vực trí thức; có cơ hội giao tiếp với những thành phần
chuyên nghiệp và cảm thấy thỏa mãn khi một công việc được thực hiện tốt. Điểm bất
tiện là ở chỗ tôi thiếu thời giờ hoặc dùng thời giờ quá sít sao khiến đôi lúc bị mệt
mỏi. Tôi cố gắng dùng trọn thời gian rãnh rỗi để lo cho gia đình. Các con tôi và hiền
phu tôi chiếm chỗ đứng ưu tiên bên trên con đường sự nghiệp!
Với tư cách là
bà mẹ gia đình, tôi dành cho đời sống nghề nghiệp một chỗ đứng giới hạn, nghĩa là
nó không phải là trung tâm cuộc sống, mà chỉ hiện hữu để giúp nuôi sống gia đình.
Ngoài ra, cuộc sống nghề nghiệp giúp tôi biết phân chia thời giờ sao cho thật khéo
léo để cuộc sống gia đình không phải chịu thiệt thòi. Nó cũng giúp tôi biết nhắm đến
điều chính yếu.
Giữa một cuộc sống bận rộn, tôi luôn có trước mắt tấm gương
và hình ảnh sống động của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người và thế giới.
Trong vòng 33 năm tại thế, Người sống ẩn dật đến 30 năm. Nơi Thánh Gia Nagiarét, Người
sống và lao động bên cạnh Thánh Cả GIUSE. Người nêu cao gương sáng và dạy cho chúng
ta hiểu rằng: - Việc làm có giá trị khi nó được thực hiện dưới cái nhìn của THIÊN
CHÚA và làm việc vì Vinh Quang THIÊN CHÚA chứ không phải tìm kiếm vinh quang cho chúng
ta.
Xin phép trình bày vắn tắt về Hội ”Tài Năng Nữ Giới” mà tôi làm chủ tịch.
Hội có mục đích giúp Chị Em phụ nữ biết dung hợp cách hòa điệu giữa con đường sự nghiệp
và đời sống riêng tư, đặc biệt là đời sống gia đình. Chúng tôi đề nghị mỗi tháng một
bài thuyết trình với chủ ý giúp các Chị Em nữ giới biết đương đầu với các thách đố
nghề nghiệp - nghĩa là cần học hỏi cập nhật để thăng tiến - cũng như với thách đố
cá nhân khi mang thai và sinh con chẳng hạn. Các thách đố giữa hai bình diện này đôi
lúc xem ra trái ngược nhau. Hội Tài Năng Nữ Giới đặc biệt muốn giúp đỡ lẫn nhau để
Chị Em phụ nữ biết suy tư về những niềm mơ ước thâm sâu nhất và tìm ra những phương
thế để đạt tới mà không hẳn phải hy sinh hoặc là đời sống riêng tư hoặc là đời sống
gia đình. Chúng tôi cũng giúp nhau biết khám phá ra trong lao công một chiều kích
khác, ngoài chiều kích bắt buộc và gò bó.
... ”Tuân giữ Lề Luật là làm
cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Tỏ lòng biết
ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà
thì đẹp lòng THIÊN CHÚA, chấm dứt bất công là dâng lễ đền
tội. Tuy vậy, đừng đến trước mặt Chúa tay
không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của
người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ
xông mùi thơm ngào ngạt trước Đấng Tối Cao. Hy
lễ của người công chính được chấp nhận, và phần kỷ vật
sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh THIÊN CHÚA với tấm lòng quảng đại,
đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra .. Vì THIÊN CHÚA là Đấng
thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần” (Huấn Ca 35,1-7/10).
(”Sub Signo Martini”, Sous la protection de Saint Martin, La revue de la Communauté
Saint Martin, Trimestriel - N.32 - Septembre 2011, trang 15)