Ngày 12-7-2012 cụ bà Maria Iarussi sẽ mừng thượng
thọ bách niên. Cụ là tín hữu Công Giáo sống tại Vasto Marina gần thành phố
Chieti ở miền Trung nước Ý. Gần 100 năm trôi qua, bà Maria Iarussi luôn đặt trọn niềm
tin tưởng phó thác nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA và nơi sự cầu bầu che chở linh thiêng của
Đức Bà MARIA, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Pompei. Chứng từ Đức Tin kiên trung tuyệt
đối của cụ được chính ái nữ của cụ là Chị Maria Pia Chúa GIÊSU, 80 tuổi, kể lại. Chị
là Nữ Tu Cát-Minh Thánh GIUSE ở Locarno thuộc bang Ticino bên nước Thụy Sỹ.
Có vô số ơn lành - kể cả nhiều phép lạ - Mẹ con nhận được nơi gia đình. Một trong
những phép lạ đó là chính con đây. Biến cố con mở mắt chào đời đúng là một phép lạ.
Lý do là vì khi mang thai con, sức khoẻ Mẹ con quá yếu. Yếu đến độ các bác sĩ đồng
thanh khuyên Mẹ con phải phá thai, nghĩa là giết chết con đi, thì mới mong cứu được
mạng sống của Mẹ. Giết con để cứu lấy mạng sống mình là điều Mẹ con hoàn toàn không
thể nghĩ tới, đừng nói đến chuyện thực hiện một vụ sát nhân!
Mẹ con liền chạy
đến kêu cầu cùng Đức Bà Pompei, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Mẹ con xin Đức Mẹ cứu
sống cả hai mẹ con và để đền đáp ơn lành trọng đại Đức Mẹ ban, Mẹ con hứa với Đức
Mẹ MARIA là sẽ thi hành các việc đạo đức của 15 ngày thứ bảy, để tỏ lòng kính mến
tri ân Đức Mẹ. Mẹ con cũng hứa với Đức Mẹ là sẽ thi hành các việc đạo đức của 15 ngày
thứ bảy này, suốt trọn cuộc đời còn lại của Mẹ.
Thề hứa cùng Đức Mẹ xong,
Mẹ con bắt đầu ngay các việc đạo đức của 15 ngày thứ bảy. Và con chào đời vào ngày
thứ bảy thứ 13 - 29-4-1933 - là ”thứ bảy in Albis”(thứ
bảy tuần thứ hai sau lễ Phục Sinh). Hiện nay là ngày thứ bảy sau Chúa Nhật kính
Lòng Thương Xót Chúa. Đúng là phép lạ Đức Mẹ MARIA ban cho chúng con được ”mẹ tròn
con vuông” sau khi Mẹ con cương quyết tiếp tục mang thai và cho con ra chào đời.
Kể từ khoảng 10 năm nay, Mẹ con bị mù hẳn. Nhưng bù lại, trí khôn Mẹ con vẫn minh
mẫn sáng suốt và tinh thần Mẹ con thì rất linh động, khiến ai ai cũng ngỡ ngàng thán
phục. Rõ ràng là trí khôn và tinh thần của Mẹ con được Đức Tin Công Giáo soi chiếu,
một Đức Tin kiên trung vững chắc và tuyệt đối! Mẹ con trở thành gương sáng lành thánh
và can đảm cho đại gia đình chúng con noi theo.
Không ai biết hết được những
gì đã xảy ra trong cuộc đời của Mẹ con. Ngày hôm nay thì Mẹ con không còn thấy gì
nữa. Nhưng Mẹ con chỉ không nhìn được bằng mắt trần thôi. Trong khi Đức Tin của Mẹ
con vẫn nguyên vẹn, và nhờ
Đức Tin, Mẹ con có thể nhìn vượt qua cái vật chất
của thường ngày. Thật thế! Kẻ nào có niềm trông cậy - gắn chặt vào Đức Tin - thì có
thể nhìn xuyên qua mọi vấn đề. Không sợ khủng hoảng kinh tế. Không sợ gian nan thử
thách. Là tín hữu Công Giáo, chúng ta được hồng phúc - xuyên qua Đức Chúa GIÊSU KITÔ
- hưởng nếm niềm vui. Chúng ta cần phải luôn luôn sống với xác tín vững chắc này.
Toàn thể đại gia đình chúng con cùng nhau cầu chúc và
tri ân Hiền Mẫu chúng con đã nêu cao chứng tá Đức Tin
trong vòng một thế kỷ!
... ”Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa
và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ
binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA, để có thể đứng vững
trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu
không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng,
với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái
ác .. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của
THIÊN CHÚA; như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để
đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy
đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình
mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng
say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, nhờ
đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội
mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần
Khí ban cho, tức là Lời THIÊN CHÚA”(Êphêxô 6,10-17).
(”Il Rosario
e la Nuova Pompei”, Anno 128 - N.4 - Aprile 2012, trang 19)