Gần 2 năm sau ngày phát hành, băng nhạc ”Spiritus Dei et Gloria - Thánh
ThầnTHIÊN CHÚA và Vinh Danh” đã bán được 1 triệu 500 ngàn đĩa.
Băng nhạc với tiếng hát của 3 Giáo Sĩ. Hay nói đúng hơn: 1 Cha Sở Nhà Thờ Chính Tòa,
1 Linh Mục và 1 cựu Chủng Sinh. Cha Sở Jean-Michel Bardet 48 tuổi, Linh
Mục Charles Troesch 29 tuổi và cựu Chủng Sinh gốc Việt Giuse Nguyễn
Đình Nguyên 27 tuổi. Tất cả thuộc Giáo Phận Gap và Embrun ở Hautes-Alpes
thuộc tỉnh Marseille, miền Đông Nam nước Pháp.
Chính Đức Cha Jean-Michel
di Falco, Giám Mục giáo phận Gap và Embrun và ca sĩ Didier Barbelivien
đã khởi xướng chương trình phát hành băng nhạc để có tiền thực hiện các dự án tông
đồ tại giáo phận cũng như tại Pháp và hỗ trợ công tác bác ái nơi các xứ nghèo như
Madagascar và Ấn Độ.
Việc lựa chọn các bài hát cho băng nhạc ”Spiritus Dei
et Gloria” không khó khăn lắm. Bởi lẽ, cần dung hợp mối hòa điệu tuyệt vời giữa đạo
và đời. Bắt đầu từ những bản thánh ca cổ điển truyền thống như ”Ave Maria - Ave Verum
- Hài Nhi Con THIÊN CHÚA đã sinh ra - Nửa Đêm mừng Chúa ra đời” cho đến các bài ca
trữ tình như ”Khi người ta chỉ có tình yêu - Cần phải nói với họ - Thèm Yêu” v.v.
Chính Đức Cha Jean-Michel di Falco viết lời giới thiệu: - Đây là mở
màn một cuộc phiêu-lưu mà kể từ nay chúng tôi sẽ cùng sống với quý vị.
Xin quý vị mở rộng con tim và hãy để lòng mình rung động
với nguồn cảm xúc dạt dào!
Không ngờ băng nhạc ”Spiritus Dei et Gloria”
đã được dân chúng đón tiếp nồng hậu, đặc biệt từ phía con-chiên bổn-đạo thân yêu của
Giáo Phận Gap và Embrun.
Trong vòng gần 2 năm qua, Cha Sở Jean-Michel Bardet,
Linh Mục Charles Troesch và cựu Chủng Sinh gốc Việt Giuse Nguyễn Đình Nguyên thường
xuyên xuất hiện trong các buổi trình diễn các bài ca chen lẫn giữa Đức Tin và tình
yêu con người. Các vị cũng xuất hiện trước micro của đài phát thanh Công Giáo RCF
hoặc trước ống kính truyền hình. Cứ mỗi lần như thế khán thính giả đều hân hoan trông
thấy hình ảnh các vị tuyệt đẹp trong y phục giáo sĩ chỉnh tề ”ủi thẳng nếp” không
chê được!
Và cũng cứ mỗi lần như thế đều có sự hiện diện của Đức Cha Jean-Michel
di Falco Giám Mục giáo phận Gap và Embrun. Đức Cha giải thích: - Chính tôi
đưa các vị vào cuộc phiêu lưu ca hát này. Vì thế, tôi cảm thấy
có bổn phận tháp tùng các vị mỗi khi hoàn cảnh cho phép.
Đức Cha thường
mở đầu buổi trình diễn với Kinh Lạy Cha và chen vào giữa bằng một bài giảng ngắn.
Kết thúc buổi trình diễn, Đức Cha mời mọi người cùng hướng về Thánh Giá được chiếu
sáng trên sân khấu và cùng cầu nguyện.
Các buổi trình diễn ca nhạc đạt được
những kết quả không ngờ. Mọi người hài lòng vì thấy các Linh Mục làm cho hình ảnh
của Giáo Hội trở nên tân tiến hơn. Một tín hữu Công Giáo Pháp cao niên thổ lộ:
- Các ngài nhắc chúng tôi nhớ lại cái thời của nữ tu Sourire (1933-1985), nhưng
với những hình thức khác!
Nhưng đặc biệt nhất chính là cảm tưởng
chung các khán thính giả. Họ đồng thanh nói: - Quí vị biết không, các ngài
khiến chúng tôi cầu nguyện trong khi ngồi xem các ngài hát. Thật tuyệt vời!
Về phía ba ca nhạc sĩ, các vị phản ứng ra sao? Thưa các vị xem việc nổi danh chỉ là
chuyện bình thường không mảy may thay đổi cuộc sống thiêng liêng và các công tác mục
vụ. Cha Charles Troesch giải thích: - Với việc tổ chức thật chu đáo,
chúng tôi có thể dung hòa giữa thời khóa biểu của Linh Mục với các buổi trình
diễn ca nhạc. Cũng không mảy may có sự mâu thuẫn với ơn gọi Linh Mục
của chúng tôi. Bởi lẽ khi ca hát chúc tụng THIÊN CHÚA thì chúng tôi vẫn ở nguyên trong
sứ vụ của chúng tôi!
Và đúng như thế. Tiền thu được từ các băng nhạc,
các vị không hề đụng tới. Nhưng nó đã giúp thực hiện các dự án sau đây: - Xây
cất trường Thánh nữ Têrêxa ở Antsirabe bên nước Madagascar. - Tu bổ nhà nguyện
Bửu Huyết nơi đền thánh Đức Mẹ Laus ở Hautes-Alpes. - Hỗ trợ Hội Akamasoa của
Cha Pedro giúp các trẻ em nghèo đường phố ở Tananarive bên nước Madagascar. -
Trợ giúp Hội Après của ca sĩ Yves Duteil lo cho một trường học bên nước Ấn Độ.
- Trợ giúp Hội Tiberiade ở thủ đô Paris. Hội do Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger
(1926-2007) thành lập theo lời yêu cầu của Mẹ Têrêxa Calcutta (1910-1997) để tiếp
đón các bệnh nhân Sida bị mất việc làm.
... ”Ông Simon là thượng
tế, con ông Ônia .. Trong lúc cử hành các nghi lễ tại bàn thờ, ông sắp xếp các lễ
phẩm dâng kính Đấng Tối Cao Toàn Năng .. Bấy giờ con cái
Aharon cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội,
để mời gọi dân chúng tưởng nhớ Đấng Tối Cao. Tức
khắc, toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy THIÊN CHÚA của họ.
Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu
du dương” (Sách Huấn Ca 50,1/14-18).
(”Église du Diocèse
de Saint-Étienne”, Février 2012, No 531, trang 24-25)