Trọn gia đình tận hiến cho THIÊN CHÚA.
Đó là tựa đề câu chuyện ơn gọi tu dòng của một gia đình Công Giáo người Ý gồm vợ chồng
và hai con gái. Câu chuyện do chính vị gia trưởng và hiện nay
là Linh Mục Massimiliano-Maria Maffei kể lại.
Câu chuyện gia đình chúng
tôi bắt đầu từ năm 1985, khi Đức Mẹ Vô Nhiễm kêu gọi mọi phần tử gia đình tận
hiến cho Đức Mẹ MARIA trong Phong Trào Thánh Mẫu dựa theo đoàn sủng của Thánh Massimiliano-Maria
Kolbe (1894-1941).
Nguồn gốc con đường ơn gọi chung của chúng tôi thật
ra manh nha riêng từ lúc tôi còn thanh niên độc thân. Tôi tận hiến cho Đức Mẹ MARIA
Vô Nhiễm. Sau đó đến lượt hôn thê tôi cũng tận hiến cho Đức Mẹ vào năm 1966. Đến năm
1985, toàn gia đình chúng tôi gồm vợ chồng và hai đứa con gái, tất cả long trọng tận
hiến cho Đức Mẹ MARIA. Dĩ nhiên trong lần tận hiến này, chúng tôi ý thức rõ ràng hơn
và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Giờ đây hồi tưởng lại, chúng tôi thấy rõ ràng rằng, ngay
từ đầu, Đức Nữ Trinh MARIA Vô Nhiễm đã gìn giữ chúng tôi dưới bóng che chở của Đức
Mẹ. Chính Đức Mẹ dẫn dắt và từ từ đưa chúng tôi đến chọn lựa quyết liệt và chung cục.
Con đường ơn gọi của gia đình chúng tôi dĩ nhiên có khúc quanh quan trọng nhất vào
năm 1993, khi hai ái nữ cùng dâng mình cho Chúa trong Đan Viện Kín. Chúng tôi hân
hoan chúc lành cho quyết định của hai con, mặc dầu lúc đó, tương lai của hai con đang
mở ra chân trời tràn trề hy vọng, đúng theo nghĩa thế trần. Hai con gái chúng tôi
từ bỏ tất cả để ẩn mình trong Đan Viện Kín. 5 năm sau - 1998 - nhân lễ Khấn Trọn của
hai con, chúng tôi, bậc cha mẹ, bắt đầu nghiêm chỉnh nghĩ đến cuộc sống tu dòng.
Trước đó chúng tôi đã tìm hiểu, học hỏi, đắn đo suy nghĩ, cầu nguyện cùng Đức Trinh
Nữ Rất Thánh MARIA và bàn hỏi với Cha Linh Hướng.
Với thật nhiều dè dặt thường
lệ, Bộ Tu Sĩ điều tra cẩn thận về trường hợp hai vợ chồng tôi, xem lý do chính yếu
nào thúc đẩy chúng tôi ước muốn cuộc sống tu trì. Sau cùng, chúng tôi được giải hôn
phối và được phép gia nhập hai Dòng Tu khác nhau. Điều gây ngạc nhiên và ngỡ ngàng
nhất là quyết định của hiền thê tôi. Nàng chọn một Đan Viện Kín, khác với Đan Viện
Kín hai con gái đang tu. Như thế, hai con gái không bị ảnh hưởng hoặc bị cản trở trên
con đường thiêng liêng do sự hiện diện của hiền mẫu.
Phần tôi, tôi gia nhập
dòng Anh Em Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm - Fratrum Immaculate, FI. Dòng được thành lập
năm 1965 với mục đích cổ động việc học hỏi về mầu nhiệm Đức Mẹ MARIA cũng như phổ
biến việc sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Sau
chặng đường dài 5 năm trải qua Thỉnh Viện, Tập Viện và Kinh Viện, tôi nhận lãnh hồng
ân vô giá: thiên chức linh mục. Thánh Lễ truyền chức diễn ra ngày 29-6-2003.
Con đường tận hiến của trọn gia đình chúng tôi cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm có thể xem
như cử chỉ đáp trả đối với cử chỉ anh hùng của thánh Massimiliano-Maria Kolbe. Thánh
nhân là Linh Mục tu sĩ hiến mạng sống để cứu một gia đình. Giờ đây, đến lượt trọn
một gia đình dâng hiến cuộc sống cho THIÊN CHÚA trong nếp sống tu trì.
Chọn
lựa của chúng tôi chỉ có thể giải thích bằng thành ngữ: ”Tình Yêu đáp trả
TìnhYêu”. Vâng đúng thế, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ nêu gương trước. Ngài
chọn con đường Khổ Nạn, chịu chết treo trên Thánh Giá và trở thành Lương Thực nuôi
sống loài người trong Bí Tích Thánh Thể. Tình Yêu Ngài vô biên bất tận. Mỗi người
chúng ta được kêu gọi đáp lại Tình Yêu.
... ”Khi ấy Đức Chúa
GIÊSU phán. Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình
cho đoàn chiên .. Thầy biết chiên của Thầy và chiên của Thầy biết Thầy,
như CHA Thầy biết Thầy và Thầy biết Chúa CHA và Thầy hy sinh mạng sống mình
cho đoàn chiên. Thầy còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Thầy
cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng Thầy. Và sẽ chỉ có một
đoàn chiên và một Chủ Chiên”(Gioan 10,11-16).