SANTIAGO DE CUBA. ĐTC Biển Đức 16 đã được tiếp đón nồng nhiệt tại Cuba và ngài đã
cử hành thánh lễ đầu tiên với sự tham dự của hơn 200 ngàn tín hữu.
Santiago
de Cuba Chiều thứ hai 26-3-2012, ĐTC đã đến phi trường thành phố Santiago
de Cuba lúc 2 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, trễ gần 30 phút, sau 4 tiếng bay từ thành
phố León bên Mêhicô, cách đó 2.650 cây số về hướng đông, để viếng thăm trong vòng
48 tiếng đồng hồ tại Cuba, với hai hoạt động chính, đó là thánh lễ tại giáo phận Santiago
có Đền thánh Đức Mẹ và sau đó là thánh lễ tại Quảng trường Cách Mạng ở thủ đô La Habana.
Santiago là thành phố lớn thứ 2 của Cuba với 400 ngàn dân cư và là một cảng thiên
nhiên ở bờ biển đông nam của nước này. Được thành lập hồi năm 1514, Santiago đã từng
là thủ đô của Cuba trong gần 100 năm trời hồi thế kỷ 16 (1515-1607), và vốn tranh
đua với thủ đô La Habana về đời sống văn chương, âm nhạc và chính trị. Về mặt
tôn giáo, Tổng giáo phận Santiago de Cuba hiện có 255 ngàn tín hữu Công Giáo với 16
giáo xứ và 18 giáo họ, nhưng số nhân viên mục vụ thật ít ỏi, chỉ có 26 LM triều và
dòng, 17 tu huynh, 36 nữ tu và 2 đại chủng sinh. Santiago cũng nổi tiếng vì có
Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba và trong lịch sử Thánh Antôn
Claret người Tây Ban Nha đã từng làm Giám Mục tại đây.
Đón tiếp
Từ trên máy bay bước xuống phi trường Santiago, ĐTC đã được Chủ tịch Nhà nước Cuba
Raul Castro cùng với các GM Cuba và một nhóm tín hữu tiếp đón, trong khi 21 phát đại
bác nổ vang để chào mừng vị quốc khách. Hiện diện tại đây cũng có một số quan chức
chính phủ và 5 vị niên trưởng miền thuộc ngoại giao đoàn.
Trong lời chào mừng
ĐTC, Chủ tịch Raul Castro nói: ”Cuba đón tiếp ngài với lòng yêu mến và quí trọng,
và tôi được vinh dự vì sự hiện diện của ngài tại đây”. Ông Castro cũng khẳng định
rằng chính phủ Cuba chia sẻ với Giáo Hội Công Giáo nhiều lý tưởng, đặc biệt là hòa
bình và sự cần thiết phải có một chế độ kinh tế thấm đượm tinh thần liên đới. Ông
cho biết hiến pháp Cuba ”bảo đảm tự do tôn giáo hoàn toàn” cho mọi công dân, và dựa
trên căn bản đó, chính phủ Cuba giữ quan hệ tốt với mọi tôn giáo và các tổ chức tôn
giáo tại nước này”.
Vẫn theo Chủ tịch Castro, Cuba dấn thân trên mặt trận
công lý và liên đới trong khi trên thế giới còn có nhiều chênh lệch lớn lao. Ông không
quên lên án chính sách cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba, một sự cấm vận cả về mặt tài
chánh mặc dù đã có những cố gắng đổi mới của chính phủ Cuba. Ông nhắc lại cuộc thánh
du toàn quốc gần đây của tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, liên kết mọi người Cuba với
nhau, dù là tín hữu hay người không tin. Sau cùng, ông nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp hiện
nay giữa Giáo Hội và Nhà Nước Cuba.
Về phần ĐTC, trong diễn văn đầu tiên,
ngài nhắc đến cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Cố Giáo Hoàng, và những khát vọng chính
đáng của nhân dân Cuba. Ngài nói:
”Khi đến nơi anh chị em, tôi không thể không
nhớ đến cuộc viếng thăm lịch sử của vị Tiền nhiệm của tôi, Chân phước Gioan Phaolô
2. Người đã để lại một vết tích không thể xóa nhòa trong tâm hồn người dân Cuba. Đối
với nhiều người, dù là tín hữu hay không, tấm gương và giáo huấn của Người là chỉ
nam sáng ngời, hướng dẫn họ trong đời sống bản thân cũng như trong việc công khai
phục vụ công ích của đất nước. Thực vậy, hành trình của Người qua đảo này giống như
một làn gió tươi mát mang lại sinh lực mới cho Giáo Hội tại Cuba, khơi dậy nơi nhiều
người ý thức mới mẻ về tầm quan trọng của đức tin, khích lệ họ cởi mở tâm hồn cho
Chúa Kitô, và đồng thời soi sáng hy vọng và kích thích ước muốn can đảm làm việc cho
một tương lai tốt đẹp hơn. Một trong những thành quả quan trọng của cuộc viếng thăm
ấy chính là sự khai mào một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước
Cuba, với một tinh thần cộng tác rộng lớn và tín nhiệm hơn, mặc dù vẫn còn nhiều khía
cạnh có thể và cần phải đẩy xa hơn, đặc biệt là về sự đóng góp không thể loại bỏ được
mà tôn giáo được kêu gọi thực hiện trong lãnh vực công cộng của xã hội.”
ĐTC
nói thêm rằng: ”Tôi rất vui mừng chia vui với anh chị em về việc mừng 400 năm tìm
thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái ”Mỏ Đồng”. Ngay từ đầu, Đức Mẹ đã hiện diện sâu rộng trong
đời sống bản thân của người dân Cuba, trong các biến cố lớn của đất nước, đặc biệt
là trong nền độc lập, được mọi người tôn kính như người Mẹ đích thực của dân tộc Cuba.
Lòng sùng kính đối với Đức Mẹ ”Mambisa” đã nâng đỡ đức tin và khuyến khích bảo vệ
cũng như thăng tiến những gì làm cho thân phận con người được xứng đáng hơn và các
quyền căn bản của con người, và còn mạnh mẽ tiếp tục ngày nay, chứng tỏ một cách cụ
thể về sự rao giảng Tin Mừng một cách phong phú tại lãnh thổ này, cũng như những căn
cội Kitô sâu xa, tạo nên căn tính sâu đậm hơn của tâm hồn người Cuba. Theo vết bao
nhiêu tín hữu hành hương qua dòng lịch sử, tôi cũng muốn đến Mỏ Đồng để phủ phục dưới
chân Mẹ Thiên Chúa, để cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã can thiệp bênh đỡ mọi người con Cuba của
Mẹ và xin Mẹ chuyển cầu, hướng dẫn hành trình của đất nước yêu quí này trên con đường
công lý, hòa bình, tự do và hòa giải.”
Tiếp tục bài giảng thánh lễ tại Santiago
de Cuba, ĐTC nói:
”Tôi đến Cuba như người lữ hành của Đức Mẹ Bác Ái, để củng
cố các anh chị em tôi trong đức tin và khích lệ họ trong niềm hy vọng, nảy sinh từ
sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Tôi mang trong tâm
hồn tôi những khát vọng chính đáng và những ước muốn hợp pháp của mọi người dân Cuba,
bất kỳ họ ở đâu, những đau khổ và vui mừng của họ, những lo âu và mong ước cao thượng
nhất, đặc biệt là của những người trẻ và người già, thiếu niên và trẻ em, người đau
yếu, các công nhân, tù nhân và gia đình họ, cũng như những người nghèo túng.
”Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới đang trải qua thời kỳ khó khăn đặc biệt về kinh
tế, và nhiều người đồng ý đặt những khó khăn ấy trong một cuộc khủng hoảng sâu xa
về tinh thần và luân lý, khiến cho con người chẳng còn giá trị và vô phương tự vệ
đứng trước tham vọng và sự ích kỷ của một số quyền lực không quan tâm đến thiện ích
đích thực của con người và của các gia đình. Chúng ta không thể tiếp tục hành trình
trong chiều hướng văn hóa và luân lý đã gây ra tình trạng đau thương mà bao nhiêu
người đang phải chịu. Trái lại, tiến bộ đích thực đòi phải có một nền luân lý đạo
đức đặt con người ở trung tâm và để ý đến những đòi hỏi chân chính nhất của con người,
đặc biệt là chiều kích tinh thần và tôn giáo. Vì thế, trong tâm trí của nhiều người,
càng ngày họ càng chắc chắn rằng sự hồi sinh xã hội và thế giới đòi phải có những
người ngay thẳng và có những xác tín luân lý vững chắc và những giá trị cao cả cơ
bản, không bị những lợi lộc hạn hẹp lèo lái, và đáp ứng bản chất bất biến và siêu
việt của con người”. Và ĐTC kết luận rằng: ”Các bạn thân mến, tôi xác tín, trong
thời điểm rất quan trọng hiện nay của lịch sử, Cuba đang nhìn về tương lai, và vì
thế đang nỗ lực đổi mới và mở rộng chân trời của mình, đang nghĩ đến những gì sẽ góp
phần với gia sản vô biên các giá trị tinh thần và luân lý đã hình thành căn tính chân
thực nhất của mình, và đang được những ảnh hưởng trong hoạt động và trong cuộc sống
nhờ các vị lập quốc nổi bật như chân phước José Olallo y Valdés và vị tôi tớ Chúa
LM Felix Varela hoặc José Martí. Về phần mình, Giáo Hội biết đóng góp với quyết tâm
thăng tiến các giá trị nhờ sứ mạng mục vụ quảng đại và không biết mệt mọi của mình
và tái quyết tâm tiếp tục làm việc không ngừng để phục vụ tất cả mọi người dân Cuba
một cách tốt đẹp hơn nữa”.
Sau bài diễn văn của ĐTC, đã có nghi thức giới
thiệu hai phái đoàn Tòa Thánh và chính phủ Cuba, cũng như 5 vị niên trưởng miền của
ngoại giao đoàn. Ngài cũng hội kiến riêng với Chủ tịch Raul Castro trong phòng khánh
tiết của phi trường, trước khi về tòa TGM Santiago de Cuba cách đó 10 cây số.
Tuy đoàn xe chạy nhanh, và ĐTC không dùng xe kiếng, nhưng dọc đường cũng có hàng ngàn
người, phần lớn là thiếu niên và trẻ em đứng hai bên, vui mừng, vỗ tay, vẫy cờ Cuba
và Vatican để chào đón khi ngài đi qua.
Thánh lễ kính Đức
Mẹ
Lúc 5 giờ chiều cùng ngày 26-3-2012, ĐTC đã dùng xe kiếng đi từ tòa
TGM Santiago đến Quảng trường Antonio Maceo cách đó 4 cây số để chủ sự thánh lễ đầu
tiên trên đất Cuba. Maceo là vị tướng lãnh, anh hùng cách mạng kháng chiến (1845-1896),
đã tham gia hai cuộc chiến dành độc lập. Về sau ông bị lưu đày và chết ở chiến trường
ở miền tây Cuba.
Hàng ngàn người đã đứng hai bên đường dẫn tới Quảng trường.
Tại đây, hơn 200 ngàn tín hữu đã có mặt, hân hoan chào đón ĐTC khi ngài tiến qua các
lối đi ở khu vực hành lễ. Hàng chục ngàn bạn trẻ mặc áo T-Shirt màu trắng có in câu
chào mừng ĐTC như ”người lữ hành của Đức Mẹ Bác Ái”. Trước khi ĐTC đến đây, tượng
Đức Mẹ Bác Ái cao bằng gỗ cao 60 centimet đã được rước từ Đền thánh đến đây trên một
chiếc xe màu trắng, giữa tiếng reo vui của mọi người.
Chủ tịch Raul Castro
và một số quan chức chính quyền, cũng hiện diện trong hàng ghế đầu trước lễ đài, trên
đó có đặt tượng Đức Mẹ Bác Ái cạnh bàn thờ. Đồng tế với ĐTC có tất cả 17 GM Cuba,
cùng với hàng chục GM khách, nhất là các vị đến từ vùng Caraibí, đặc biệt là 5 HY
đến từ các nước: Mỹ, Chile, Santo Domingo và Barcelona. Ngoài ra có 350 tín hữu Cuba
đến từ Miami.
Thánh lễ được cử hành là lễ Truyền Tin. Trong bài giảng, ĐTC
chào thăm chính quyền, mọi người hiện diện, và cả những người không thể tham dự vì
lý do sức khỏe hoặc lý do khác. Ngài diễn giải về ý nghĩa việc truyền tin của Chúa
cho Đức Trinh Nữ Maria và mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa:
”Trước tiên
chúng ta hãy xem Nhập thể có nghĩa là gì. Trong Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta
đã nghe lời sứ thần nói với Mẹ Maria: ”Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và sức mạnh
của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Bà; vì thế Đấng Thánh sẽ sinh ra được gọi là Con Thiên
Chúa” (Lc 1,,35). Nơi Mẹ Maria, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, ứng nghiệm lời
ngôn sứ Isaia: 'Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trái, được đặt tên là
Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Is 7,14). Đúng vậy, Chúa Giêsu, Ngôi
Lời nhập thể, đã đi vào lịch sử chúng ta, đã định cư giữa chúng ta, và qua đó Ngài
đáp ứng khát vọng sâu xa của con người theo đó thế giới thực sự trở thành một căn
nhà cho con người. Trái lại, khi Thiên Chúa bị gạt ra ngoài, thì thế giới biến thành
một nơi không còn thuận tiện cho con người, đồng thời làm biến thái ơn gọi đích thực
của thiên nhiên là trở thành không gian cho giao ước, cho sự đáp lại tình thương giữa
Thiên Chúa và nhân loại trả lời Ngài. Như Mẹ Maria là hoa quả đầu mùa của các tín
hữu đã làm, qua lời thưa xin vâng không chút dè dặt đối với Chúa...
ĐTC nhận
xét rằng ”Đức Trinh Nữ Maria, do vai trò không thể thay thế được của Mẹ trong Mầu
Nhiệm Chúa Kitô, chính là hình ảnh và là mẫu gương của Giáo Hội, Giáo Hội được mời
gọi đón nhận Mẹ nơi Mầu Nhiệm Thiên Chúa, Đấng đến ở trong Giáo Hội. Anh chị em thân
mến, tôi biết anh chị em đã làm việc với bao nhiêu cố gắng, táo bạo và hy sinh từ
bỏ mỗi ngày để, trong những hoàn cảnh cụ thể của đất nước anh chị em, và trong thời
điểm lịch sử hiện nay, Giáo Hội ngày càng phản ánh tôn ngan đích thực của Chúa, như
một nơi trong đó Thiên Chúa đến gần và gặp gỡ con người. Giáo Hội, thân mình sống
động của Chúa Kitô, có sứ mạng kéo dài trên mặt đất sự hiện diện cứu độ của Thiên
Chúa, mở thế giới hướng về một cái gì cao cả hơn chính mình, cởi mở đối với tình yêu
và ánh sáng của Thiên Chúa.
”Anh chị em thân mến, dành trọn cuộc sống cho
Chúa Kitô, thật là điều bõ công, tăng trưởng hằng ngày trong tình bản với Chúa, và
cảm thấy được kêu gọi loan báo vẻ đẹp và sự tốt lành của chính cuộc sống cho mọi người
anh chị em chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em trong công tác gieo vãi Lời Chúa
trong thế giới và cống hiến cho tất cả mọi người lương thực chân chính là mình Chúa
Kitô. Lễ Phục Sinh đến gần, chúng ta hãy theo Chúa Giêsu, không chút sợ hãi hoặc mặc
cảm, trên con đường tiến về thập giá. Chúng ta hãy kiên nhẫn đón nhận trong đức tin
bất kỳ điều gì trái ý hoặc sầu muộn, với xác tín rằng, trong sự phục sinh, Chúa đã
đánh bại quyền lực sự ác làm lu mờ mọi sự và làm nảy sinh một thế giới mới, thế giới
của Thiên Chúa, của ánh sáng, chân lý và vui tươi. Thiên Chúa sẽ không ngừng chúc
lành cho sự dấn thân quảng đại của chúng ta với những thành quả dồi dào”. ”Mầu
nhiệm Nhập Thể tỏ cho chúng ta thấy phẩm giá vô song của mỗi người. Thiên Chúa đã
ủy thác cho gia đình dựa trên hôn nhân sứ mạng rát cao cả là tế bào cơ bản của xã
hội và là Giáo Hội tại gia đích thực. Và ĐTC ngỏ lời với các đôi vợ chồng: ”Đối
với con cái mình, Anh chị em phải trở thành dấu chỉ thực sự và hữu hình của tình yêu
Chúa Kitô đối với Giáo Hội. Cuba đang cần chứng tá về lòng chung thủy, hiệp nhất,
của anh chị em, khả năng đón nhận sự sống con người, nhất là sự sống yếu đuối và đang
cần được giúp đỡ hơn cả.”
Theo trung tâm nghiên cứu dân số của Đại học La
Habana, tỷ lệ ly dị tại Cuba đã tăng gấp 3 lần trong trong 4 thập niên: năm 1970 cứ
100 hôn phối thì có 22 vụ ly dị, năm 2009, con số này tăng lên 64 vụ ly dị cứ 100
hôn phối. Cuối năm nay, quốc hội Cuba dự kiến sẽ nhìn nhận hôn nhân đồng phái, theo
một chiến dịch do bà Mariela Castro, con gái của Chủ tịch Raul Castro, phát động.
Trong phần kết luận bài giảng, ĐTC kêu gọi người Công Giáo Cuba hãy mang lại một sinh
lực mới cho đức tin của mình, sống bằng Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, và với võ khí
hòa bình, sống bằng tha thứ, cảm thông, dấn thân xây dựng một xã hội cởi mở và đổi
mới, một xã hội tốt đẹp hơn, xứng với con ngừơi con, phản ánh lòng từ nhân của Chúa
hơn”.
Cuối thánh lễ, ĐTC đã dâng tặng tượng Đức Mẹ Bác Ái một đóa hoa hồng
vàng. Ngài vẫn làm như vậy khi kính viếng các Đền thánh Đức Mẹ như tại Lộ Đức, Fatima,
Loreto và Pompei. Bấy giờ là 8 giờ tối. ĐTC về Đại chủng viện thánh Basilio Cả,
gần Đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái để dùng bữa tối và qua đêm tại đây. Đại chủng viện này
có từ 290 năm nay và thuộc vào số những dinh thự cổ kính nhất tại đảo Cuba. Sau khi
cộng sản lên nắm chính quyền tại nước này, Đại chủng viện bị quốc hữu hóa năm 1961
và biến thành một trường công lập. Mãi 36 năm sau, chủng viện này mới được phục hồi,
và được tháp nhập với Đại học Giáo Hoàng Mater et Magistra ở Cộng hòa Dominicana,
để có thể cấp các văn bằng của Giáo Hội.
Kính viếng Đền
Thánh Đức Mẹ
Thứ ba 27-3-2012, lúc 8 giờ sáng, ĐTC đã cử hành thánh
lễ riêng tại Nhà nguyện đại chủng viện, rồi đến Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái chỉ cách đó
300 mét để kính viếng. Hàng trăm tín hữu đã chờ sẵn bên ngoài cùng với ca đoàn để
chào đón ĐTC.
Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái như hiện thời, đã được thánh hiến ngày
8-9 năm 1927. Và tượng Đức Mẹ tại đây được Đức Cha Valentín Zubizarreta, TGM giáo
phận Santiago de Cuba sở tại, đội triều thiên ngày 20 tháng 12 năm 1936.
Ngày
30 tháng 12 năm 1977, Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 đã cử ĐHY Bernardin Gantin người Benin,
Tổng trưởng Bộ Giám Mục, làm Đặc Sứ của ngài đến viếng Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Santiago
và mang theo một sắc chỉ nâng Đền thánh quốc gia Cuba lên hàng tiểu Vương cung Thánh
đường. Ngày nay, Vương cung thánh đường Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng
là một nhà thờ có hình thánh giá latinh, với 3 gian, mặt tiền cân đối và có một mái
vòm. Cả hai gian bên hông cũng có mái vòm, nhưng nhỏ hơn, và tại đây có các quả chuông.
Đền thánh có 8 cửa và một tiền đường phía trước dài 240 mét và rộng 15 mét. Có nhiều
bậc thang dẫn lên tiền đường này. Bàn thờ chính của thánh đường được làm bằng nhiều
loại cẩm thạch và phía trên bàn thờ có giữ tượng Đức Mẹ.
Dưới bàn thờ Đức
Mẹ trong Đền Thánh, có một nhà nguyện phép lạ, là nơi giữ các đồ dâng cúng Đức Mẹ
và nhiều vật dụng khác do các tín hữu mang đến để tạ ơn Đức Mẹ.
Khi đến trước
Đền thánh Đức Mẹ vào lúc 9 giờ rưỡi sáng, ĐTC đã được Đức TGM sở tại, Dionisio García
Ibanez, cùng với cha Quản đốc tiếp đón, và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Tại
đây đã có mặt các GM Cuba và một số tín hữu, cùng với một ca đoàn xướng bài Ave Maria.
Sau khi kính viếng Mình Thánh Chúa, ĐTC đã tiến đến trước Tượng Đức Mẹ cạnh bàn thờ
chính, quì cầu nguyện và thắp lên ngọn nến, trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ Bác Ái
như mỗi tín hữu hành hương vẫn đọc trong Năm Thánh Mẫu để được hưởng ơn toàn xá.
Cuộc kính viếng của ĐTC kết thúc với bài thánh ca kính Đức Mẹ Bác Ái. Khi ra khỏi
thánh đường, ngài còn chào thăm và khích lệ đông đảo các tín hữu tụ tập tại quảng
trường nhỏ trước Đền Thánh. Ngài nói: ”Xin anh chị em hãy nhận lấy lòng quí mến
của tôi và mang đi mọi nơi để mọi người khác cũng được cảm nghiệm về niềm an ủi và
sức mạnh của đức tin. Xin anh chị em hãy nói cho mọi người gần xa mà anh chị em gặp,
để họ biết rằng tôi đã phó thác cho Mẹ Thiên Chúa tương lai tổ quốc của anh chị em,
đang tiến bước trên con đường đổi mới và hy vọng, để mưu ích lớn hơn cho mọi người
dân Cuba. Tôi cũng đã cầu xin Đức Mẹ chí thánh cho những nhu cầu của những người đau
khổ, nhưng người bị thiếu tự do, bị chia cách những người thân yêu, hoặc đang gặp
những khó khăn trầm trọng. Tôi cũng đã đặt trong tâm hồn Đức Mẹ Vô Nhiễm những người
trẻ, để họ trở thành những người bạn chân thực của Chúa Kitô và đừng chiều theo những
đề nghị chỉ để lại buồn sầu. Trước Đức Mẹ Bác Ái, tôi cũng đã đặc biệt nhớ đến những
người Cuba con cháu của những người đã đến đây từ Phi châu, cũng như dân chúng tại
Haiti gần đây, ngày nay vẫn còn phải chịu hậu quả của cuộc động đất cách đây hai năm.
Tôi khôgn quên bao nhiêu nông dân và gia đình họ, đang mong ước sống Tin Mừng một
cách nồng nhiệt trong gia đình họ, và đang dâng nhà của họ như trung tâm của giáo
họ để cử hành thánh lễ”.
Tiếp đến, ĐTC đã ra phi trường thành phố Santiago
de Cuba lúc quá 10 giờ 15 để đáp máy bay về thủ đô La Habana, cách đó 760 cây số và
cũng là chặng chót trong chuyến viếng thăm mục vụ thứ 23 của ngài tại hải ngoại. Đến
nơi vào lúc giữa trưa, ngài về tòa Sứ Thần Tòa Thánh để dùng bữa và nghỉ ngơi. Đến
5 giờ rưỡi chiều, ĐTC đến thăm xã giao Chủ tịch Hội đồng Nhà Nước Cuba Raul Castro,
cùng với các vị Bộ trưởng tại Dinh Cách Mạng. Ban tối ngài gặp và dùng bữa với các
GM Cuba tại tòa Sứ Thần.