HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI VÀ TIN VÀO PHÚC ÂM (CHÚA NHẬT III/B)
LỜI CHÚA: Máccô 1,14-20
Sau khi ông Gioan bị bắt,
Đức Chúa GIÊSU sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng Nước
THIÊN CHÚA, Người nói: ”Thời giờ đã mãn và Nước
THIÊN CHÚA đã gần đến; các con hãy ăn năn sám hối
và tin vào Phúc Âm”. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người
thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới dưới
biển, vì các ông là những người đánh cá. Đức Chúa GIÊSU
bảo các ông: ”Hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các con trở thành những kẻ chài lưới
người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người.
Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê
và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người
liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền, cùng
với các người làm công và đi theo Người.
SUY NIỆM
”Thời giờ đã mãn và Nước
THIÊN CHÚA đã gần đến; các con hãy ăn năn sám hối
và tin vào Phúc Âm”.
Tin Mừng Nước THIÊN CHÚA do chính Đức Chúa GIÊSU
KITÔ long trọng công bố. Nước THIÊN CHÚA là Nước của Hòa Bình, Công Lý và Tình Yêu.
Tin Mừng Nước THIÊN CHÚA được rao giảng trước tiên cho người nghèo, kẻ bé nhỏ khiêm
tốn và người đau khổ. Tin Mừng cũng được rao giảng cho những ai đang khóc lóc và thất
vọng, những người tìm kiếm Ánh Sáng và đói khát Lương Thực thần linh. Nhưng Tin Mừng
cũng chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng đã được ngôn sứ Isaia loan báo: ”Thần Khí
Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi, để Tôi loan báo Tin Mừng cho
kẻ nghèo hèn. Người đã sai Tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người
mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng
ân của Chúa” (Luca 4,18-19).
”Thời giờ đã mãn và Nước
THIÊN CHÚA đã đến; các con hãy ăn năn sám hối và
tin vào Phúc Âm”. Nói cách khác, hãy ăn năn sám hối và tin vào Đức Chúa GIÊSU
KITÔ, Đấng Cứu Độ con người. Tín hữu Kitô - những người mang danh thánh Đức KITÔ -
được mời gọi rao giảng Tin Mừng cho hết mọi người thiện chí, đặc biệt cho những ai
bé nhỏ nghèo hèn, những người đang trên đường tìm kiếm và khao khát chân lý. Hãy rao
to cho mọi người biết: Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Ánh Sáng thế gian, là Lương Thực Hằng
Sống, là Hy Vọng vĩnh cửu và là An Bình đích thực. Nơi Ngài, con người được no thỏa
và được hạnh phúc.
Trong một thế giới đầy bon chen và lạc hướng, với đủ mọi
chước cám dỗ và quyến dũ, tín hữu Công Giáo cần củng cố Đức Tin chân chính nơi Đức
Chúa GIÊSU KITÔ. Củng cố bằng cách kín múc ơn lành, đặc biệt nơi hai bí tích Giải
Tội và Thánh Thể. Hãy khiêm tốn kêu van Ngài trợ lực. Hãy khẩn khoản xin Ngài đến
giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích của tội lỗi và khỏi mọi sợ hãi lo âu vô ích.
Nguyện xin cho mỗi tín hữu Công Giáo biết thành tâm trở về với THIÊN CHÚA là CHA,
biết giao hòa với anh chị em và biết xây dựng hòa bình, công lý và tình yêu. Cầu cho
mọi tín hữu Công Giáo biết lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Thánh Thần và biết trung
thành bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đặc biệt, cầu cho các tín hữu Công Giáo biết
năng chạy đến kín múc ơn lành qua các phương tiện mà Giáo Hội dành riêng cho tất cả
mọi người.
Thời giờ đã mãn và Nước THIÊN CHÚA đã đến. Nói cách khác, Nước
THIÊN CHÚA đang ở giữa chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết nhận ra và tin vào Tin Mừng
của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu nhân Độ thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngay ngày
hôm nay, khi nghe tiếng Chúa, khi nhận một lời bảo ban nhắc nhở thì đừng cứng lòng,
đừng dửng dưng cũng đừng bịt tai hoặc khinh thường. Sách Khải Huyền viết: Ngươi nói:
”Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi”, nhưng ngươi không biết ngươi
là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng. Vì thế, Ta khuyên ngươi
đến với Ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi
xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được.
Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải
ăn năn! Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào
nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. Ai thắng,
Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên
ngai của Người. Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh (3,17-22).
Đúng như thế. Ai có tai thì hãy nghe: hãy ăn năn sám hối
và tin vào Phúc Âm. Đây là con đường chắc chắn nhất dẫn đưa con người
bước vào Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA, Nước
của Tình Yêu, Công Lý và Hòa Bình.