2011-11-16 13:31:33

ANH CHỊ EM ĐƯỢC GỌI ĐỂ HƯỞNG TỰ DO


Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm nay 2011 tại Madrid thủ đô Tây Ban Nha. Đã có hơn 1 triệu rưỡi bạn trẻ tham dự các sinh hoạt chính với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI. Riêng giáo phận Verdun ở miền Đông Bắc nước Pháp, Đức Cha Francois Maupu cùng với khoảng 40 bạn trẻ, 3 Linh Mục và vài vị tháp tùng đã có mặt tại Madrid. Xin nhường lời cho 3 bạn trẻ nói về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Cô Jessica 22 tuổi. Đối với tôi, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ quả thật là cuộc phiêu lưu khác thường. Sau một năm chuẩn bị, nhóm trẻ chúng tôi được củng cố và hoàn tất cuộc hành hương thật tốt đẹp. Nhờ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tôi có thể thực hiện được những cuộc gặp gỡ thân tình và kết bạn với vài người trẻ. Chính sức mạnh của Nhóm và tình liên đới chân thành đã trao ban ý nghĩa đích thật cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ngày này mở rộng tầm nhìn của chúng tôi trên các nền văn hóa khác và dạy chúng tôi phải biết thích nghi với từng trạng huống, biết tiếp nhận những gì Chúa ban và ra khỏi vết mòn của cái đều đặn thường ngày. Thật tuyệt vời!

Điều đánh động lòng tôi nhất chính là sự tiếp đón niềm nỡ của những người chúng tôi gặp trên bước đường hành hương. Mặc dầu không biết bạn là ai, họ vẫn an ủi khích lệ bạn, bảo trợ bạn và hoàn toàn sẵn sàng ra tay cứu giúp bạn. Đối với tôi, đây là một trong những chứng tá đẹp nhất về THIÊN CHÚA.

Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất là chứng kiến các Thánh Lễ với sự tham dự của đông đảo bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi nhận được rất nhiều niềm vui, tình yêu thương và sự cảm thông. Chúng tôi không bao giờ đơn độc và lời cầu nguyện của chúng tôi thật thiết tha và thật thành khẩn.

Tôi chân thành tri ân tất cả những ai đã hỗ trợ chúng tôi, những người chúng tôi mang theo trong lòng, các vị Linh Mục tháp tùng chúng tôi và những người góp phần tạo nên bầu khí tươi trẻ, khích lệ, nâng đỡ và niềm vui sống.

Anh Samuel một chủng sinh. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ghi dấu ấn tốt đẹp nơi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Chúng tôi đạt đến một kết quả bất ngờ là có thể thông truyền với những người không nói cùng ngôn ngữ. Chúng tôi trao nhau quà tặng, những món quà đến từ nguyên quán của mỗi người. Rồi chúng tôi cũng có thể nhận ra nhau nhờ các túi mang và các mũ đội mà người ta tặng cho chúng tôi. Các dấu hiệu cho biết chúng tôi thuộc xứ sở quốc gia nào, nhưng trước hết và trên hết, là dấu chứng chúng tôi cùng thuộc về THIÊN CHÚA, về Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta.

Ngoài những cao điểm như cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, Cuộc Đi Đàng Thánh Giá vào ngày thứ sáu 19-8-2011 là một biến cố vô cùng trang trọng, được suy gẫm trong chiều sâu thẳm đưa chúng tôi đi vào cái thực tại của thế giới.

Điểm ghi dấu ấn mạnh nhất chính là sự kiện đông đảo người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới cùng quy tụ chung quanh Đức Chúa GIÊSU KITÔ và vị Đại Diện Người là Đức Thánh Cha. Ngày cuối cùng chúng tôi đã ngủ ngoài trời. Giai thoại diệu kỳ nhất đối với tôi chính là sự kiện các bạn trẻ của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã xâm chiếm trọn thủ đô Madrid. Toàn thể thành phố được trang bị hầu cho hơn 1 triệu rưỡi bạn trẻ có thể gặp gỡ nhau và cử hành Chúa. Đây là kỷ niệm ghi khắc mãi mãi trong trí nhớ của tôi.

Guillaume 20 tuổi. Cuộc hành hương bằng xe đạp thật tuyệt vời. Tinh thần của nhóm thật cao và sự kiện chúng tôi dùng chính thân thể như bộ máy để di chuyển và để chiêm ngưỡng thiên nhiên cũng thật tuyệt vời. Chúng tôi sống ngoài trời, đi trên đường với đủ thứ chuyện như gió to, mưa lớn và nóng gay nóng gắt. Nhưng trọn nhóm chúng tôi một lòng một ý. Cha Sở Paté cũng chia sẻ hoàn toàn với chúng tôi trong việc di chuyển bằng xe đạp. Nhất là Cha Sở chia sẻ với chúng tôi Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ dọc dài hàng bao nhiêu cây số dong duổi bằng xe đạp.

Khi Nhóm chúng tôi đặt chân đến thủ đô Madrid thì chúng tôi gặp hàng ngàn, hàng trăm ngàn bạn trẻ với đủ màu da ngôn ngữ và cách thức cầu nguyện khác nhau. Tất cả chúng tôi trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã họp thành một thân thể duy nhất: Nhiệm Thể của Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Chúng tôi được củng cố trong Đức Tin.

... ”Anh chị em đã được gọi đởng tự do. Có điu là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điu răn duy nht này là ”Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Nhưng nếu anh chị em cắn xé nhau, anh chị em hãy coi chừng, anh chị em tiêu diệt lẫn nhau đấy! Tôi xin nói với anh chị em là hãy sống theo Thần Khí .. và hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ .. Những ai thuộc về Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê” (Galát 5,13-16/22-24).

(”Église de Verdun”, Bulletin diocésain, No 15, 9 Septembre 2011, trang 188-190)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.