LẮNG NGHE CHÚA THÁNH LINH TRONG THINH LẶNG CẦU NGUYỆN
... Chị Danielle Éon, Nữ Tu dòng Tĩnh Tâm năm nay ngoài lục tuần. Chị chào
đời tại Laval vùng Mayenne thuộc Tây Bắc nước Pháp. Hiện tại Chị phục vụ nơi Văn Phòng
Giáo Phận Lyon về Huấn Luyện. Xin nhường lời cho Chị kể lại chặng đường đưa đến ơn
gọi.
Thời thanh xuân, tôi dạy môn toán nơi các trường trung học. Sau đó tôi
ghi tên học môn thần học. Ý tưởng dâng mình cho Chúa trong một dòng tu đến với tôi
ngay buổi đầu thời tôi thực thi nghề giáo. Lúc ấy tôi nghĩ rằng không phải chỉ nguyên
trong bậc vợ chồng người ta mới có thể kiện toàn nhân cách và mở rộng trái tim. Vì
thế tôi nghĩ là mình có thể yêu thương một cách khác, ngoài cuộc sống lứa đôi! Chính
tư tưởng này làm đảo lộn tận gốc rễ cuộc đời tôi.
Cho đến lúc ấy tôi có một
mối liên hệ riêng tư mật thiết với THIÊN CHÚA. Tôi thưa chuyện với THIÊN CHÚA và đơn
sơ bày tỏ tâm tình với Ngài như với một người bạn thân. Tôi không lui tới các Văn
Phòng Tuyên Úy Sinh Viên. Mãi cho đến năm 22 tuổi tôi mới dấn thân trong các Phong
Trào của Hội Thánh và tham gia các Nhóm Cầu Nguyện, nơi tôi có thể san sẻ về Đức Tin
của tôi.
Tôi tiếp nhận ý tưởng muốn đi tu và để nó chín mùi trong vòng 4 năm.
Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục dạy học. Đây là thời gian tôi lắng nghe tiếng Chúa Thánh
Linh nói nơi nội tâm tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ trước khi có thể chọn lựa một cách hoàn
toàn tự do.
THIÊN CHÚA Quan Phòng cho tôi cơ hội khám phá ra linh đạo
I-nhã khi tham dự tuần Tĩnh Tâm do Các Cha Dòng Tên phụ trách. Đây là bước chung
kết. Tôi quyết định gia nhập Dòng Tĩnh Tâm do Chị Catherine de Francheville
(1620-1689) thành lập tại Pháp vào thế kỷ XVII. Năm ấy tôi 26 tuổi. Sau khi khấn dòng
tôi được gởi đến thành phố Nantes để tiếp tục dạy môn toán, nhưng giờ đây với tư cách
là nữ tu. Rồi tôi theo môn thần học tại Đại Học Lyon và ra trường với luận án tiến
sĩ.
Hiện tại tôi phục vụ nơi Văn Phòng Giáo Phận Lyon phụ trách việc huấn
luyện cho các giáo dân, dấn thân lãnh sứ mệnh do Giáo Phận trao phó. Thời gian trôi
qua nhưng tôi vẫn giữ nguyên niềm yêu thích nghề giáo, yêu thích việc truyền đạt những
giá trị luân lý nền tảng trong cuộc sống con người.
Đặc biệt tôi muốn nhấn
mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống thiêng liêng của tín hữu Công
Giáo. Cần phải ý thức về cách thức Chúa Thánh Linh hoạt động trong nội tâm mỗi người.
Đáp lại, chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh nói trong thinh lặng của cầu
nguyện, để có thể học biết cách chọn lựa rồi đi thẳng vào điều chính yếu và nhận ra
tiếng Chúa gọi. Chúa gọi từng người ngay trong môi trường sống và nơi các hoàn cảnh
xã hội khác nhau. Chúng ta lắng nghe tiếng Chúa để khám phá ra con đường nào Chúa
muốn cho mỗi người phải đi.
Tôi rất thích các cuộc leo núi, những buổi dạo
chơi giữa thiên nhiên. Nó giúp chúng ta sống hòa hợp thâm sâu hơn giữa cơ thể, linh
hồn và trí khôn. Đối với một nữ tu thì Cuộc Sống nơi Cộng Đoàn cũng thật quan trọng.
Chị Em cùng chia sẻ các công tác thường nhật và nhất là cùng tham dự Thánh Lễ, đọc
Kinh Nhật Tụng và Chầu Thánh Thể mỗi ngày.
... ”Anh chị em thân mến, anh
chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc
các thần khí xem có phải bởi THIÊN CHÚA hay không, vì đã có nhiều ngôn
sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh
chị em nhận ra thần khí của THIÊN CHÚA: thần khí nào tuyên xưng Đức
Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã đến và trở nên
người phàm, thì thần khí ấy bởi THIÊN CHÚA; còn thần khí nào không tuyên
xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì không bởi THIÊN CHÚA; đó là thần
khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới,
và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con
bé nhỏ, anh chị em thuộc về THIÊN CHÚA, và anh chị em đã thắng
được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh chị
em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc
về thế gian; vì thế, chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng
ta, chúng ta thuộc về THIÊN CHÚA. Ai biết THIÊN CHÚA thì nghe chúng ta. Ai không thuộc
về THIÊN CHÚA thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận
ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm” (1Gioan
4,1-6).
(”EGLISE A LYON”, Le Magazine de l'Actualité Diocésaine, n.3
- Juillet-Aout 2011, trang 11)