Từ 5 năm nay, Cha Simon Manjooran, người Ấn Độ, là Linh Mục thừa sai tại Hungari.
Năm 2010 Cha được chỉ định làm Bề Trên Giám Tỉnh Salésien Don Bosco tại Hungari. Phải
chăng đây là một dấu hiệu thời đại hay nói đúng hơn, dấu hiệu của tinh thần truyền
giáo rộng mở? Xin nhường lời cho Cha Simon Manjooran.
Khi còn là sinh viên
du học bên Roma, mỗi khi đến một giáo xứ nào đó để giúp làm mục vụ, thì một người
bạn Ý nói với tôi: - Thưa Cha Simon, khi con trông thấy Cha cử hành Thánh Lễ thì
con bắt đầu hiểu rằng Giáo Hội Công Giáo là Hoàn Vũ.
Hội Dòng Salésien cũng
hoàn vũ và chúng tôi đang sống một thời điểm lịch sử: các xứ sở ”phát triển” đang
rất cần các nhà thừa sai và nhất là giới trẻ đang rất cần THIÊN CHÚA cũng như cần
các Linh Mục tu sĩ Salésien.
Từ hơn thập niên qua, Cha Bề Trên Tổng Quyền
Salésien đã khơi động chiến dịch gọi là ”Projetto Europa - Dự Án Âu Châu” với mục
đích canh tân sức sống tinh thần, tái truyền giảng Tin Mừng cho cho Âu Châu. Vì lý
do này mà từ 5 năm qua tôi có mặt tại Hungari. Trong quá khứ tỉnh dòng Salésien tại
Hungari rất hùng mạnh nhưng đã phải chịu đau khổ quá nhiều. Vì thế Cha Bề Trên Tổng
Quyền muốn tăng thêm sức mạnh nên từ năm 2005 đã gởi tới Hungari hai tu sĩ Salésien
đến từ Ấn Độ và 4 tu sĩ Salésien đến từ Việt Nam. Đó là lý do tại sao tôi có mặt tại
Hungari.
Giờ đây tôi cảm nhận mình là nhà thừa sai tại Âu Châu. Âu Châu đang
có một khoảng trống rất lớn trên bình diện Đức Tin. Một phần lớn xã hội Âu Châu, đặc
biệt là giới trẻ Âu Châu, rất cần THIÊN CHÚA. Tái truyền giảng Tin Mừng cho Âu Châu
đúng là một thách đố rất lớn đối với Hội Dòng Salésien Don Bosco của chúng tôi.
Tôi được đón tiếp thật nồng hậu tại Hungari. Có lẽ vì nền văn hóa Ấn Độ đã giúp tôi
hòa nhập dễ dàng vào tỉnh dòng Hungari. Từ từ tôi khám phá ra rằng hai nền văn hóa
Hungari và Ấn Độ rất gần nhau.
Tôi xuất thân từ một gia đình Công Giáo đạo
đức. Mỗi buổi tối toàn thể gia đình tụ họp để đọc kinh cầu nguyện chung trong vòng
nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi cùng đọc Kinh Thánh và cùng hát thánh ca. Tôi đến từ
Kerala, một tiểu bang ở miền Nam Ấn Độ. Trong dòng tộc của tôi có nhiều Linh Mục và
tu sĩ nam nữ. Thân mẫu tôi có ba bào huynh là Linh Mục. Nếu kể cả hai bên Nội Ngoại
thì đại gia đình chúng tôi có đến hàng trăm Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y và Nữ Tu.
Tên họ của tôi là Manjooran có nghĩa nôm na là gia đình chạy trốn khỏi làng. Lý do
là vì các vị tổ tiên của chúng tôi - cách đây hai ngàn năm - nhờ nghe thánh Toma tông
đồ rao giảng nên đã hoán cải theo Kitô Giáo. Và để thoát khỏi cuộc bách hại của vua
Hindu nên đã chạy trốn ra khỏi làng. Tôi không rõ truyền thuyết trên có đúng hay không.
Tôi chỉ biết chắc một điều là gia đình chúng tôi thừa hưởng một di sản Công Giáo thật
phong phú và lâu đời.
Một ngày, lúc còn niên thiếu, tôi theo gia đình cùng
với người cậu là Linh Mục làm một cuộc dạo chơi. Trên đường đi có một ngôi trường
do các Linh Mục Salésien điều khiển. Ông Cậu của tôi muốn ghé vào để chào vị Linh
Mục mà Cậu quen. Lúc ấy là tháng Tư, nhằm lúc có trại hè. Tôi chứng kiến cảnh tượng
có rất nhiều thanh thiếu niên cùng với các Linh Mục tu sĩ Salésien. Tất cả đều mang
nét vui tươi hớn hở. Năm ấy tôi 11 tuổi. Tôi liền nói với Má tôi: ”Đây là chỗ của
con!”
Và quả thật, kể từ ngày ấy, tâm trí tôi cứ ở lại ngôi trường Salésien
thân yêu ấy. Vì thế sau này lớn lên chuyện tôi gia nhập dòng Salésien Don Bosco là
chuyện đương nhiên!
Hiện tại Giáo Hội Công Giáo tại Hungari gặp rất nhiều
khó khăn. Có ít gia đình Công Giáo sống đạo thực thụ. Các bạn trẻ không lui tới nhà
thờ. Cả Giáo Hội Công Giáo lẫn Dòng Salésien Don Bosco đều phải chịu thử thách trăm
bề dưới thời đảng cộng sản vô thần cai trị. Giờ đây chúng tôi tìm cách ra khỏi những
khó khăn và tái lập tinh thần sống đạo hoặc ít ra là được trở lại bình thường. Chúng
tôi đặc biệt chú ý đến hai lãnh vực giới trẻ và gia đình. Trong vòng 4 năm tôi làm
việc mục vụ cạnh giới trẻ du-mục. Chúng tôi có một công tác tông đồ dành riêng cho
người du-mục. Thật là kinh nghiệm tuyệt vời phong phú.
... Đức Khôn
Ngoan là huấn giới của THIÊN CHÚA ghi trong Sách Luật, Luật tồn tại cho đến
muôn đời. Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống; còn ai lìa
bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận Lề Luật, hãy
dõi theo ánh sáng của Lề Luật mà tiến bước về chốn huy hoàng! Vinh quang
của ngươi, chớ nhường cho người khác,
đặc ân của ngươi, đừng trao cho dân ngoại. Hỡi Israel,
chúng ta có phúc dường nào, vì được biết những gì làm đẹp
lòng THIÊN CHÚA! (Sách Barúc 4,1-4).
(”Il Bollettino Salesiano”,
Rivista fondata da Giovanni Bosco nel 1877, Anno CXXXV, n. 2, Febbraio 2011, trang
38-39)