... Xin thân ái kính chào quí vị. Tôi là Carmine Emanuele De Filippo, chủng
sinh từ một năm rưỡi và tôi cảm thấy thật hạnh phúc được bước đi trên hành trình tiến
về thiên chức Linh Mục. Năm nay tôi 23 tuổi và đang học tại Chủng Viện Giáo Hoàng
Miền ở Chieti. Trong thời gian thụ huấn tại Chủng Viện tôi tiếp tục hành trình huấn
luyện được bắt đầu trong Hội Dòng Salésien Don Bosco. Tôi xin chia sẻ với quí vị về
các chiều kích căn bản trong chương trình huấn luyện dành cho các Linh Mục tương lai.
Trước hết về phương nhân bản tôi được phát triển quân bình nhờ cuộc sống chung và
nhờ sự giúp đỡ của các chuyên viên tâm lý. Tôi hân hạnh tạo được các mối liên hệ thân
hữu nơi cộng đoàn giúp tôi nhận ra những kho tàng cũng như những giới hạn của chính
bản thân tôi. Ngoài ra nhờ chứng tá cuộc sống cao đẹp của nhiều người khác mà tôi
luôn biết qui chiếu đời mình về với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vị Thầy Chí Thánh dấu ái
của chúng ta. Trong thời gian này, mặc cho những thiếu sót và yếu hèn của tôi, tôi
đã làm được những bước tiến đáng kể trên bình diện thiêng liêng. Tôi yêu mến việc
cầu nguyện, hiểu rõ tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể và đặc biệt sùng kính Đức
Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Tôi cố gắng tìm kiếm đâu là thánh ý THIÊN CHÚA dành riêng
cho cuộc đời tôi.
Nơi chủng viện tôi khám phá ra rằng cần phải có Cha Linh
Hướng để được dẫn dắt và đồng hành. Nếu không có Cha Linh Hướng tôi sẽ dễ bị lầm lạc
và bị mất hướng. Tôi cũng quý chuộng việc huấn luyện về phương diện trí thức. Tôi
cố gắng lợi dụng tối đa thời gian dành cho việc học: học hành nghiêm chỉnh và chuyên
cần. Trong thế giới hiện đại và xã hội hôm nay, vị Linh Mục nên luôn cập nhật các
hiểu biết văn hóa để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Dân Chúa và của Giáo Hội Công
Giáo. Các chủng sinh chúng tôi cũng được huấn luyện về phương diện mục vụ. Chúng tôi
sinh hoạt chung với giới trẻ và gặp gỡ các gia đình.
Thời gian một năm rưỡi
nơi Chủng Viện - cùng với Ban Giảng Huấn - tôi nhận định và xác tín rằng đây là con
đường THIÊN CHÚA muốn cho tôi tiến bước. Ý tưởng một ngày kia sẽ trở thành Linh Mục
- thể theo thánh ý Chúa - gieo vào lòng tôi niềm vui và sự thanh thản. Tôi cảm nhận
niềm an ủi và khuyến khích sâu xa vì nhận được các ý kiến thuận lợi đối với bản thân
tôi từ phía Ban Giám Đốc và Ban Giảng Huấn của Chủng Viện. Ngày 6-3-2011 nơi Nhà Thờ
Chính Tòa Thánh Panfilo của Giáo Phận Sulmona tôi nhận các chức thánh trên hành trình
tiến về chức Phó Tế và Linh Mục. Trước mặt Đức Giám Mục bản quyền và trước cộng đoàn
giáo xứ, tôi thề hứa dấn thân với tinh thần khiêm tốn tuân phục và với niềm hân hoan,
tiếp tục sống những ngày được thụ huấn nơi Chủng Viện để một ngày kia - nếu đẹp lòng
Chúa và thể theo thánh ý Chúa - tôi sẽ được thụ phong Linh Mục.
Tôi xin kết
thúc chứng từ với lời van xin quý vị cầu nguyện cho tôi hầu tôi sống nghiêm chỉnh
những ngày còn lại nơi Chủng Viện trong tâm tình luôn qui chiếu cuộc đời mình về với
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi xin bày tỏ niềm tri ân và luôn hiệp nhất với quí vị trong
Tình Yêu THIÊN CHÚA và trong lời cầu nguyện mỗi ngày.
... Tôi tạ
ơn Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức
mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi
đến phục vụ Người. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng
ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã
được Người thương xót, vì tôi đã
hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin.
Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy
tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ
được kết hợp với Người. Đây là lời đáng
tin cậy và đáng mọi người đón nhận:
Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã đến thế gian, để
cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở
dĩ tôi được thương xót, là vì Đức chúa GIÊSU KITÔ
muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người
nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương
cho những ai sẽ tin vào Người, để được
sống muôn đời. Kính dâng Vua muôn thưở là THIÊN CHÚA bất
diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang
đến muôn thưở muôn đời. Amen (1Timôthê 1,12-17).
(”Sulmona-Valva diocesi”, Periodico di formazione e informazione, Anno IV, n.2, Febbraio
2011, trang 8)