ANH CHỊ EM ĐỪNG SỢ! HÃY MỞ TOANG CỬA ĐÓN RƯỚC ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ! (II PHỤC SINH A)
LỜI CHÚA: Gioan 20,19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần,
những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì
sợ người Do Thái, Đức Chúa GIÊSU hiện đến,
đứng giữa các ông và nói rằng: ”Bình an cho các con”. Khi nói điều
đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.
Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Đức Chúa
GIÊSU lại phán bảo các ông rằng: ”Bình an cho các con. Như CHA đã sai
Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và
phán bảo các ông: ”Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai,
thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội
người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong 12 Tông Đồ, có ông Tôma không
cùng ở với các ông, khi Đức Chúa GIÊSU hiện đến.
Các môn đệ khác nói với ông rằng: ”Chúng tôi đã xem thấy
Chúa”. Nhưng ông nói với các ông kia rằng: ”Nếu tôi không nhìn thấy vết
đinh ở tay Thầy, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu
tôi không thọc bàn tay vào cạnhsườn Người, thì
tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có
Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Đức Chúa GIÊSU hiện
đến đứng giữa mà phán: ”Bình an cho các con”. Đoạn
Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem
tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy;
chớ cứng lòng, nhưng hãy tin!” Tôma thưa rằng: ”Lạy Chúa
con, lạy THIÊN CHÚA của con”. Đức Chúa GIÊSU nói với ông: ”Tôma, vì
con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những
ai đã không thấy mà tin”.
SUY NIỆM
Xin suy niệm
bài Tin Mừng trong bối cảnh Lễ tôn phong Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II lên hàng Chân Phước: Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa 1-5-2011.
Ngược dòng thời gian cách đây 33 năm vào Chúa Nhật 22-10-1978 - Ngày
Truyền Giáo Thế Giới - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) chính thức khai mạc
Sứ Vụ Chủ Chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ. Trong bài giảng đầu tiên với tư cách Giáo
Hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã mở đầu với lời tuyên xưng Đức Tin của Thánh Phêrô: ”Thầy
là Đấng KITÔ, Con THIÊN CHÚA Hằng Sống”, Matthêu 16,16. Đức Thánh
Cha nói:
Vâng đúng thế, hỡi Anh Em và Các Con, trước tiên chính là lời này.
Nội dung lời tuyên xưng mở ra trước mắt chúng ta mầu nhiệm THIÊN CHÚA Hằng Sống, mầu
nhiệm mà chính Người Con biết rõ và làm cho chúng ta đến gần. Thật thế, không ai đưa
THIÊN CHÚA Hằng Sống đến gần con người, cũng không ai mặc khải THIÊN CHÚA cho con
người như chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã làm. Trong sự hiểu biết của chúng ta về THIÊN
CHÚA, trong hành trình của chúng ta tiến về THIÊN CHÚA, chúng ta hoàn toàn nối kết
với uy quyền của Lời Chúa phán: Ai trông thấy Thầy thì cũng trông thấy CHA. Đấng Vô
Biên, Khôn Dò, Khôn Tả đã tự đến gần chúng ta qua Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con Duy Nhất,
sinh bởi Đức Nữ Trinh MARIA nơi Hang Đá Betlêhem. - Anh Chị Em tất cả là những
người đã có được gia sản vô giá là Đức Tin, - Anh Chị Em tất cả là những người
đang tìm kiếm THIÊN CHÚA, - và cả những Anh Chị Em đang bị dày vò vì nghi ngờ,
Anh Chị Em còn muốn tiếp nhận một lần nữa - ngày hôm nay và tại nơi thánh thiêng này
- lời tuyên xưng từ Simon Phêrô. Trong lời này chính là Đức Tin của Hội Thánh. Cũng
trong lời này chính là chân lý mới, như thế, cũng là chân lý sau cùng và chung kết
về Con Người: Con THIÊN CHÚA Hằng Sống. ”Thầy là Đấng KITÔ, Con THIÊN
CHÚA Hằng Sống!”
Người Kế Vị Phêrô nơi Tòa Roma hôm nay xin cất cao một
lời nguyện cầu sốt sắng, khiêm tốn và tin cậy rằng: ”Ôi, lạy Đức Chúa KITÔ, xin làm
cho con trở thành tôi tớ của duy nhất uy quyền Chúa! Tôi tớ phục vụ uy quyền dịu hiền
của Chúa! Tôi tớ phục vụ uy quyền không có hoàng hôn của Chúa! Xin làm cho con trở
thành tôi tớ, tôi tớ phục vụ các tôi tớ của Chúa”.
Hỡi Anh Chị Em! Anh
Chị Em đừng sợ đón rước
Đức Chúa KITÔ và đừng sợ tiếp nhận uy quyền
của Ngài. Xin giúp Giáo Hoàng và tất cả những ai muốn phụng sự Đức Chúa KITÔ,
và với uy quyền của Đức Chúa KITÔ, phục vụ con người và toàn thể nhân loại. Anh
Chị Em đừng sợ! Hãy mở cửa, hãy mở toang cửa cho Đức
Chúa KITÔ. Trước uy quyền cứu độ của Người hãy mở rộng các biên giới quốc gia,
các hệ thống kinh tế cũng như chính trị, các cánh đồng bao la của văn hóa, văn minh
và phát triển. Anh Chị Em đừng sợ! Đức Chúa KITÔ biết rõ điều gì nằm sâu trong lòng
con người. Chỉ duy nhất Ngài biết rõ!
Ngày nay con người thường không biết
mình mang cái gì bên trong, nơi thẳm sâu tâm hồn mình, trong trái tim mình. Do đó
con người thường cảm thấy bấp bênh về ý nghĩa cuộc đời mình trên trái đất này. Và
như vậy thường nghi ngờ rồi rơi vào tuyệt vọng. Vì thế, tôi tha thiết mời gọi, van
nài với trọn lòng khiêm tốn và tin tưởng rằng: Xin Anh Chị Em hãy để cho Đức Chúa
KITÔ nói với con người. Chỉ duy nhất Ngài có Lời ban sự sống, vâng đúng thế, Lời ban
sự sống đời đời!
... Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên xưng Đức Tin vào
Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người vào chính ngày khai mạc Sứ Vụ Chủ Chăn
Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ. Ngài cũng mời gọi mọi người ”Đừng Sợ” tiếp rước và đón
nhận Đức Chúa GIÊSU KITÔ! Vâng đúng thế! Đừng Sợ! Lời tuyên xưng Đức Tin và lời mời
gọi ”Đừng Sợ” vẫn giữ nguyên tính chất thời sự khẩn thiết cho ngày hôm nay!
Xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho toàn thể
nhân loại được vững tin và biết sẵn sàng mở rộng cửa tiếp
rước Đức Chúa GIÊSU KITÔ,
Đấng Cứu Độ con người.
Ngài chính là Đường là Sự Thật và là Sự Sống.