Ngày 8-9-2010 Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ MARIA, Thầy Gérard đã đột ngột
trở về Nhà Cha, hưởng thọ 86 tuổi. Cuộc ra đi bất ngờ của Thầy gây nhiều thương tiếc
và nhắc nhớ bao nỗi niềm tri ân của những ai được hân hạnh tiếp xúc và được Thầy yêu
thương giúp đỡ, đặc biệt là các bạn trẻ và người nghèo ở các nước thuộc Châu Mỹ La
Tinh.
Thầy Gérard - tục danh Aloyse Pinsch - chào đời tại Untereisenbach
bên nước Luxembourg (Lục-xâm-bảo). Năm 1945 anh Aloyse vào tu
dòng Chúa Cứu Thế và nhận tên dòng là Gérard.
(Xin giới thiệu sơ qua về nước
Lục-xâm-bảo. Lục-xâm-bảo thuộc Liên Hiệp Âu Châu. Nước này nằm giữa ba nước Bỉ, Pháp,
Đức và nói 3 thứ tiếng: Đức, Pháp và Lục-xâm-bảo. Đây là nước rất nhỏ với diện tích
2.586 cây số vuông và có khoảng hơn 500 ngàn dân. Lục-xâm-bảo là quốc gia gần như
toàn tòng Công Giáo (88%) với duy nhất một Tổng Giáo Phận).
Trong Thánh Lễ
an táng Thầy Gérard, Cha Rall - Bề Trên Tu Viện - đã tóm gọn tiểu sử Thầy Gérard,
tu huynh dòng Chúa Cứu Thế, như sau.
Trong thời gian gần 60 năm trời, Thầy
Gérard giữ nhiệm vụ coi nhà khách. Chúng ta có thể tưởng tượng Thầy đã gặp gỡ và tiếp
xúc với không biết bao nhiêu người. Thầy lắng nghe họ bày tỏ tâm tình, ký thác các
nỗi lo âu và nhất là xin Thầy góp lời cầu nguyện cho những hoàn cảnh đau thương. Thầy
chia vui sẻ buồn và không quên khuyến khích từng tín hữu can đảm sống Đức Tin Công
Giáo trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra Thầy có óc hài hước, thích kể chuyện tiếu
lâm để tạo bầu khí vui tươi trong sáng. Vốn tính tình hóm hỉnh nghịch ngợm Thầy tạo
ra không biết bao nhiêu ”cú chơi” bất ngờ khiến mọi người ngạc nhiên thích thú.
Trọn cuộc đời Thầy Gérard dành để phục vụ. Kể từ thập niên 1970, Thầy khai mào các
hoạt động bác ái nhằm trợ giúp các miền truyền giáo, đặc biệt là giúp dân nghèo bên
nước Bolivia. Để có tiền giúp người nghèo, Thầy nghĩ ra nhiều cách thức kiếm tiền
như tổ chức các buổi văn nghệ, bán sách báo và bán các tấm hình dùng làm các tấm thiệp
viết thư. Với các sinh hoạt từ thiện này Thầy lao mình vào cuộc trao đổi tin tức qua
thư từ. Thầy tạo ra một mạng lưới liên đới với các vị ân nhân.
Nhưng vượt
lên trên các sinh hoạt yêu thương nhân đạo, Thầy Gérard luôn luôn giữ đúng cương vị
của một tu sĩ đạo đức sống trọn vẹn Đức Tin. Thầy nêu cao hình ảnh một tu huynh khiêm
tốn giản dị, cho đi tất cả, không giữ lại bất cứ sự gì.
Nguyện cầu THIÊN CHÚA
đón rước vị tôi tớ tín trung, suốt đời kính mến Chúa trên hết mọi sự và đã cố gắng
phục vụ Chúa qua các anh chị em đồng loại.
Cô Angelina Franch, nữ thừa sai
tại Lục-xâm-bảo, nói lời từ biệt Thầy Gérard.
Thầy Gérard kính mến. Lần đầu
tiên hân hạnh gặp Thầy, con trông thấy bàn tay Thầy cầm tràng chuỗi. Thầy đang lần
hạt Mân Côi. Lần cuối cùng gặp lại Thầy, con cũng trông thấy Thầy đang đọc kinh Mân
Côi. Nhưng tràng chuỗi Mân Côi của Thầy không phải chỉ có các Kinh Kính Mừng MARIA
mà còn được dệt nên bởi các công việc, các sáng kiến, các mối liên đới và lòng quảng
đại vô bờ đối với các anh chị em nghèo thân yêu của Thầy bên nước Brasil và Bolivia.
Vào chính lúc này, các anh chị em nghèo ấy hiệp ý với chúng con để nói lời tri ân
Thầy. Lòng Thầy yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ Cứu Thế, yêu mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh
MARIA, con tim truyền giáo của Thầy, tính hài hước ngay trong đau khổ của Thầy, là
trọn tài sản quí báu Thầy để lại cho chúng con. Chúng con biết rằng từ Trời cao Thầy
tiếp tục nâng đỡ chúng con, như Thầy từng hứa với chúng con. Xin tạm biệt Thầy yêu
dấu. Chúng con sẽ nhớ mãi cái nhìn ranh mãnh, lém lĩnh và nụ cười tràn đầy ưu ái của
Thầy. Và trong mối tình hiệp thông của các thánh, chúng con tin chắc rằng, giờ đây
Thầy sẽ hiện diện với chúng con hơn bao giờ hết.
... ”Hạnh phúc thay ai
sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Đức Chúa
Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối
Chúa mà đi. Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng
con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban. Để con không xấu hổ, khi nhìn lại các mệnh
lệnh của Ngài. Con thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết
định công minh. Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ, xin Ngài đừng
nỡ bỏ rơi con” (Thánh Vịnh 119(118), 1-8).
(”SPES
NOSTRA - Notre Espérance”, l'Enfant-Dieu nous réunit, Octobre - Novembre - Décembre
2010, Missionnaire de l'Immaculée - Père Kolbe, trang 2-3)