TRI ÂN ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II VÌ ĐÃ ĐƯA VỀ VỚI THIÊN CHÚA
... Trong vòng ròng rã 10 năm trời, tôi hoàn toàn xa lìa Giáo Hội Công Giáo, lang
thang ra đi sống cảnh người con trai hoang đàng. Biến cố xảy ra ngay sau khi tôi lãnh
bí tích Thêm Sức. Tôi sống hoàn toàn dửng dưng, không tin tưởng gì ráo trọi. Tôi dứt
khoát không đụng chạm hoặc đề cập những gì liên quan đến THIÊN CHÚA. Trong khoảng
10 năm sống như thể không có THIÊN CHÚA ấy, tôi chỉ gặp gỡ và giao tiếp với bạn bè
xấu, kể cả việc rơi vào vòng nghiện ngập ma túy. Tôi trở thành một tên nghiện thứ
thiệt! Thành thật mà nói, vào thời gian này, tôi không hề chú ý đến Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II cũng như khinh-khi Giáo Hội Công Giáo và tất cả những ai tỏ ra quan
tâm đến Giáo Hội Công Giáo! Tôi nhìn mọi sự mọi người với cặp mắt ô-nhiễm ý thức hệ
vô thần.
Chính trong tâm tình ấy mà tôi theo dõi tin tức về những ngày cuối
đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tôi chỉ thấy nơi ngài hình ảnh một cụ già đau
khổ bệnh hoạn. Thế rồi vào chính giây phút nghe loan tin Đức Thánh Cha từ trần, bỗng
có cái gì khác lạ diễn ra trong chính nội tâm tôi. Và sáng sớm hôm sau tôi đến nhà
thờ tham dự Thánh Lễ như dấu chứng lòng tôi ngưỡng mộ sự ra đi của một bậc cao cả,
một vị anh hùng. Điều gây xúc động mạnh nhất nơi tôi lúc bấy giờ chính là sự kiện
chứng kiến một bậc vĩ nhân - ngay cả đó là vị Giáo Hoàng - cũng không khỏi phải chịu
bệnh, chịu đau khổ mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng!
Tự thâm tâm tôi
nẩy ra vấn nạn: - Vậy thì phải có cái gì đó thật linh thiêng hiện hữu? Bởi vì,
không thể nào có một người chịu đau đớn khôn lường trong thân xác như Đức Thánh Cha,
lại vẫn anh dũng kiên trung trong niềm tin vào THIÊN CHÚA và vào Giáo Hội của Ngài?
Tự hỏi xong, tôi liền cảm thấy nội tâm hoàn toàn thay đổi và tôi hiểu rằng, thay đổi
này có được là nhờ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II! Tức khắc, tôi thấy mình có bổn phận
phải tri ân Đức Thánh Cha và phải làm một cái gì đó biểu lộ lòng tôi ghi ơn ngài.
Tôi khởi sự đọc Phúc Âm từ đầu tới cuối, điều mà tôi chưa bao giờ làm!
Sự
hoán cải trở về với THIÊN CHÚA và với Giáo Hội Công Giáo được củng cố và gia tăng
mãi với thời gian trong niềm vui bao la rộng lớn. Cho đến
năm 2009 tôi chính thức tận hiến cho Khiết Tâm Đức
Mẹ MARIA. Thật là hồng ân lớn lao đối với tôi, xét vì tôi có một quá khứ xấu
xa kinh hoàng!
Thế nhưng không phải chỉ duy nhất mình tôi, mà còn có rất nhiều
người khác cũng nhận được ơn thay đổi hoàn toàn cuộc sống nhờ Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II!
Tôi viết chứng từ như lời tri ân chân thành dâng lên Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II, bởi vì nhờ lời chuyển cầu của ngài mà tôi được
ơn hoán cải. Tôi cũng dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA, trong lòng nhân hậu từ
bi vô biên của Ngài, đã vui lòng tiếp nhận tôi trở về trong vòng tay dấu ái của Ngài!
Thật là ân huệ trọng đại! Ký tên: Davide.
... KINH THÁNH MẪU
LA VANG
Lạy Mẹ MARIA Thánh Mẫu La Vang, đầy
muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, muôn vàn Thần Thánh không
ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương
chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu
Độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến,
cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn
cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước
đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần
hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền,
nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ MARIA, Thánh Mẫu La Vang,
Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng
con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con
cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,
đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp
nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ
phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng
cậy trông. Và sau cuộc đời này, xin cho chúng
con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa
Ba Ngôi muôn đời. AMEN.
(”Totus Tuus”, Periodico della Postulazione
della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II,
N 5. Ottobre/Novembre 2010, trang 26)