2011-02-21 10:04:35

Chút Cầu Nguyện: Để Họ Sống Hiệp Nhất


Để Họ Sống Hiệp Nhất

Chúa gọi các môn đệ, chẳng những để họ sống với Người, nhưng còn để họ kết thành cộng đoàn sống hiệp nhất với nhau. Giờ cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ và sống đời sống cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương.

Yêu thương là dấu chứng cho người ta thấy chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thông thường, nếu chúng ta yêu ai, chúng ta sẽ có nhu cầu nên một với người đó. Hiệp nhất chính là nhu cầu của tình yêu. Vì yêu chúng ta, Chúa Giê-su đã nên giống chúng ta về mọi phương diện chỉ trừ phạm tội (Dt 4,15). Người đã được một phụ nữ sinh ra y như chúng ta. Người đã hòa nhất với nhân loại tội lỗi chúng ta ở song Gio-đan, và cũng đã chịu cám dỗ như chúng ta. Trước cái chết, Người đã kêu van khóc lóc (Dt 5,7). Người đã bị xử án, đã bị đóng đinh, đã chết. Tuy là thân phận Thiên Chúa, Người cũng đã đón lấy thân phận phải chết như chúng ta. Tuyệt vời hơn, đó là cái chết của sự tự hiến hiến mạng sống cho những người mà Người thương yêu. Và cuộc Phục Sinh của Người cũng vì chúng ta, để từ đó ai tin vào Người sẽ được sống đời đời.

Hiệp nhất với nhau trong tình yêu không phải là là điều gì mới và xa lạ đối với con người. Từ thuở ban đầu, con người đã sống trong sự hiệp nhất này. Con người sống hài hòa với nhau, với tạo vật và với Thiên Chúa. Hiệp nhất với nhau trong tình yêu chính là tình trạng hạnh phúc đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người khi dựng nên họ, nơi đó con người nói với nhau “đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.

Hiệp nhất mang lại hạnh phúc vì giữa họ không có khoảng cách, không có sự né tránh, e ngại. Con người thuở ban đầu hiệp nhất với nhau nên con người không thấy mình trần truồng, thô thiển khi đối diện nhau. Chính vì đánh mất sự hiệp nhất ban đầu, con người đánh mất luôn đời sống thân tình với Thiên Chúa. Lòng của Thiên Chúa vẫn hướng về con người; và vì thế, Ngôi Lời đã quyết định làm người để mang con người trở về với Thiên Chúa, để nối lại sự hiệp nhất mà con người đẫ đánh mất.

Từ khi đánh mất tình trạng hiệp nhất ban đầu, con người đã có hướng chiều theo sự phân rẽ. Vì thế, đi theo con đường hiệp nhất chính là lội ngược với dòng đời. Lội ngược dòng không bao giờ là chuyện dễ dàng, nó không chỉ đòi hỏi có ước muốn lội ngược, nhưng còn cần sự dấn thân thật sự vào cuộc lội ngược dòng ấy. Hiệp nhất đòi hỏi chúng ta từ bỏ những ích kỷ bản thân, để quy tụ về đầu mối hiệp nhất là Thiên Chúa. Hiệp nhất là kết quả của chuỗi ngày sống cho Thiên Chúa, sống cho nhau và vì nhau.

Đức Giê-su hiểu được những vất vả chúng ta đang chịu trong thân phận con người của chúng ta khi chúng ta lội ngược dòng. Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch năng lực của chúng ta. Chính Thánh Thần giúp chúng ta hiệp nhất, chính Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trong những lúc chúng ta đuối sức trên con đường lội ngược dòng ấy.

Suy nghĩ về sự hiệp nhất, chúng ta nghĩ đến những cản trở nơi chính chúng ta. Câu hỏi chúng ta cần tự khám phá “Nơi bản thân tôi, cái gì là mầm mống gây chia rẽ, ngăn cản sự hiệp nhất? Tôi sẽ làm gì để vượt qua những trở ngại đó?” Với sự trợ lực của ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể loại bỏ dần những trở ngại để tiến đến gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn và sống cho nhau nhiều hơn.

Lạy Chúa Giê-su,
chính Ngài đã trải qua cuộc sống trần thế,
Ngài đã hiểu chúng con cần đến sự trợ lực của Thiên Chúa như thế nào trên đoạn đường lội ngược dòng này,
xin Ngài luôn ở với chúng con,
luôn đồng hành với chúng con,
kể cả khi chúng con vấp ngã, kể cả khi chúng con chối bỏ Ngài.
Xin cho chúng con can đảm vượt qua những yếu đuối, ích kỷ,
để chúng con sống cho nhau và vì nhau.
Xin cho chúng con có cùng một ước muốn xây dựng tình hiệp nhất,
và cũng xin cho chúng con nhận lấy điểm hiệp nhất duy nhất của chúng con,
đó chính là Ngài.
Amen!

Nguyễn Hiền Nhu








All the contents on this site are copyrighted ©.