... Bà Alida Cuiuli là giáo sư người Ý. Trong nghề giáo bà được hồng phúc gặp
những tấm lòng vàng. Đó là các Nữ Tử Thánh Camillo (1550-1614). Dòng
Nữ Tử Thánh Camillo do nữ chân phước Giuseppina Vannini (1859-1911) thành lập.
Nữ Tử Thánh Camillo phục vụ đặc biệt nơi Nhà Thương, Viện Dưỡng Lão và Nhà Mồ Côi.
Tình thương và sự ân cần chăm sóc của các Nữ Tử Thánh Camillo mang nắng ấm mặt trời
vào trong cuộc đời âm-u cóng-lạnh của rất nhiều người gặp cảnh gian truân khốn khó,
bệnh tật và nghèo đói. Với niềm tri ân, bà Alida Cuiuli bày tỏ tâm tình dạt dào cảm
mến như sau.
Tôi xác tín thâm sâu rằng, mỗi con người, từ khi mở mắt chào
đời, bước theo một ”sợi chỉ vàng” hướng dẫn cho mọi hành động phải chu
toàn. Từ 43 năm qua tôi hành nghề dạy học. Tôi biến nghề nghiệp thành sứ mệnh thực
thụ và là lý lẽ chính yếu mang lại ý nghĩa đích thật cho cuộc đời tôi. Nhờ sự tận
tụy của tôi mà có nhiều thiếu nữ - vì các lý do khác nhau - bỏ dở việc học, lại trở
về với con đường học vấn để nghiêm chỉnh chuẩn bị tương lai. Tôi cũng có dịp giúp
các nữ tu trẻ sinh viên chuẩn bị trải qua các kỳ thi khảo-hạch. Với nhóm này hay với
nhóm nọ, tôi đều có mối liên hệ bền chặt, trao đổi chân thành và tạo nên các kết quả
hữu ích. Thế rồi cách đây 3 năm, câu chuyện cuộc đời tôi ghi thêm sự hiện diện của
Các Nữ Tử Thánh Camillo. Đây là con cái của nữ chân phước Giuseppina Vannini, Hội
Dòng mà tôi chỉ nghe tên chứ chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp.
Mối quan hệ với
các sinh viên Nữ Tử Thánh Camillo dệt nên tức khắc và rất tích cực. Đối với tôi, đây
là phương thế giáo dục thật lý tưởng. Tôi giải thích tỉ mỉ rõ ràng và các nữ tu chuyên
cần học tập. Với tư cách là nhà giáo chuyên nghiệp, tôi không mong ước gì hơn! Ngay
trong năm 2010 cũng thế. Các nữ tu luôn luôn cần-mẫn học hành. Từ từ tôi khám phá
ra nền tu đức và ơn đoàn-sủng của các Nữ Tử của nữ chân phước Giuseppina Vannini.
Ơn đoàn-sủng thiết lập trên tình yêu dạt dào Các Chị dành cho các trẻ mồ côi, những
người bé nhỏ yếu đuối, các bệnh nhân và các vị cao niên. Các nữ tu phải tận tâm phục
vụ mọi người và phải luôn luôn chu toàn bổn phận.
Cuộc đời thánh thiện của
Mẹ Lập Dòng - Giuseppina Cannini - in đậm dấu vết trong con cái là Các Nữ Tử Thánh
Camillo. Lúc sinh thời Mẹ lập đi lập lại với Các Chị Em: - Đức Bác Ái
Thánh Thiện phải là khẩu hiệu của Hội Dòng chúng ta.
Khẩu hiệu này ngày
hôm nay cũng thông truyền cho tôi qua trung gian các Nữ Tử Thánh Camillo. Tôi dâng
lời cảm tạ THIÊN CHÚA tạo cơ hội cho tôi quen biết và dạy học các nữ tu sinh viên.
Nơi tòa nhà tôi đang sống, đặc biệt nơi hành lang có phòng riêng của tôi, mọi người
quen thuộc với bộ áo dòng Nữ Tử Thánh Camillo. Họ vui vẻ trông thấy dáng điệu đơn
sơ kín đáo của Các Chị. Ánh mắt yêu thương trìu mến, nụ cười hòa nhã của Các Chị như
mang lại niềm hy vọng và lòng tin tưởng cho cuộc sống. Tôi cảm thấy sung sướng trước
tâm tình quý mến nhiều người dành cho các Nữ Tử Thánh Camillo.
... ”Giả
như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên
thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác
gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được
ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ
cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển
núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả
như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả
thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức
mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,
không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không
làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không
nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy
điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng
tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không
bao giờ mất được!” (1Côrintô 13,1-8).
(”Figlie di San
Camillo”, Quadrimestrale della Congregazione ”Figlie di San Camillo”, n.3, Settembre-Dicembre/2010,
trang 62)