CỨU SỐNG BÀO THAI VÀ GIÚP NGƯỜI MẸ THOÁT TỘI SÁT NHÂN
Ngày 4-12-2010 khánh thành tại thủ đô Roma Trung Tâm thứ 3 Giúp Đỡ Bảo Vệ Sự Sống
- Centro di Aiuto alla Vita (CAV). Trung Tâm nằm cạnh đền thờ Sant'Anastasia
và chỉ cách Vatican 2 bước!
Lễ nghi khánh thành khai mạc lúc 4 giờ rưỡi chiều
và kết thúc với Thánh Lễ cử hành tại đền thờ do Đức Cha Diego Bona chủ sự. Bà Anna
Spurio Consoli được chỉ định làm Chủ Tịch điều khiển Trung Tâm. Xin nhường lời
cho bà nói về ưu tiên và mục đích của Trung Tâm trong việc bảo vệ Sự Sống, bắt
đầu bằng việc bảo vệ các thai nhi, mầm sống mới thành hình trong dạ mẹ.
Kể từ khi chính quyền Ý cho phép phá thai với đạo luật 194/1978 thì đất nước Ý rơi
vào cơn suy thoái luân lý trầm trọng. Nạn nhân bị tấn công hàng đầu là Gia Đình và
Sự Sống. Chính vì thế ngay trong thập niên 1970, hàng loạt người thiện chí, đoàn thể,
hiệp hội, cùng nhau vùng lên để chung sức đánh đổ cái nền văn hóa sự chết. Trong số
các Hiệp Hội bảo vệ sự sống có Trung Tâm Giúp Đỡ Sự Sống (CAV). Đây là Hiệp Hội của
những người thiện nguyện. Hiện tại trên toàn nước Ý có 300 nhân viên thiện nguyện
làm việc cho các Trung Tâm và trong hơn 30 năm qua đã cứu khoảng 120.000 hài nhi thoát
chết vì các vụ phá thai. Trung Tâm thành hình để hỗ trợ các phụ nữ mang thai và các
cặp vợ chồng nghèo khi chấp nhận một đứa con chào đời. Hỗ trợ trên hai bình diện tâm
lý và vật chất.
Chúng tôi gặp gỡ trao đổi và chia sẻ ưu tư với các phụ nữ
mang thai gặp khó khăn. Đây là nâng đỡ tinh thần. Tiếp đến chúng tôi giúp đỡ trực
tiếp bằng cách cung cấp áo mặc cho người mẹ và đứa trẻ, sữa bột và các vật dụng cần
thiết khác. Chúng tôi cũng giúp đỡ tiền bạc để người mẹ không vì lý do quá nghèo mà
đi đến quyết định giết chết chính đứa con ruột của mình.
Trung Tâm Giúp Đỡ
Sự Sống là Hiệp Hội không tùy thuộc cơ cấu tổ chức của Giáo Hội Công Giáo hay một
cơ quan tôn giáo nào. Hiệp Hội thành hình vì gợi hứng từ các nguyên tắc đạo đức tự
nhiên và từ nền luân lý của Kitô Giáo. Ngoài ra Hiệp Hội cũng được gợi hứng từ giá
trị nền tảng của tình liên đới và lòng nhân đạo trong việc hoàn toàn tôn trọng sự
sống. Sự sống bắt đầu ngay từ lúc thai nhi thành hình trong dạ mẹ.
Chúng tôi
có những dự án thực tiễn và cụ thể. Hoạt động đầu tiên là hỗ trợ khuyến khích việc
tiếp nhận các thai nhi. Tiếp đến chúng tôi giúp đỡ các phụ nữ mang thai gặp khó khăn
trên các bình diện: tâm lý, xã hội, gia đình, tài chánh, sức khoẻ. Chúng tôi làm tất
cả những dịch vụ với mục đích cứu sống các thai nhi. Cứu sống vô điều kiện và không
loại trừ bất cứ người nào. Mỗi bào thai là mầm sống thành hình thật thánh thiêng và
thật đáng trang trọng. Người mẹ không thể nào nhẫn-tâm giết chết chính đứa con ruột
thịt máu mủ của mình, vì bất cứ lý do nào. Và đây chính là mục đích mà Trung Tâm của
chúng tôi muốn đạt tới: - Cứu sống bào thai và giúp người
mẹ thoát tội giết chết bào thai.
... ”Reo vui lên, hỡi thiếu nữ
Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy
nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, THIÊN CHÚA đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy
lùi xa. Đức Vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính
là THIÊN CHÚA. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải
sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giêrusalem: ”Này Sion, đừng
sợ, chớ kinh hãi rụng rời”. THIÊN CHÚA của ngươi đang ngự giữa
ngươi. Người là Vị Cứu Tinh là Đấng Anh Hùng. Vì ngươi,
Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình yêu của Người mà
đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa
tưng bừng như trong ngày lễ hội” (Sách Xôphônia 3,14-18).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica,
Anno IX, 12 Dicembre 2010, n.49, trang 20-22)