2011-01-24 09:10:57

Phút Cầu Nguyện: Thiên Chúa Yêu Thương và Trung Tín


 Thiên  Chúa đã tạo dựng nên chúng ta vì yêu, và tình yêu này được tỏ hiện trong sự trung tín của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đây là câu chuyện nằm trong mọi sách của bộ Kinh Thánh.

Tuy nhiên, ngược lại với lòng trung tín yêu thương của Thiên Chúa, con người chúng ta cách này cách khác phản nghịch lại tình yêu vô biên của Ngài. Như dân trong Cựu Ước, chúng ta đã không luôn đáp trả cho tình yêu của Thiên Chúa: chúng ta là dân thường cứng cổ; chúng ta hay bỏ quên Thiên Chúa để quay sang các thần khác. Và khi chúng ta gặp đau khổ trong đời, chúng ta thường có cái nhìn sai về những đau khổ đó. Đôi khi chúng ta quy cho Chúa là nguyên nhân của những đau khổ này; hoặc nhẹ nhàng hơn, chúng ta cho đó là án phạt Thiên Chúa gởi đến chúng ta vì những lỗi phạm chúng ta có trong đời. Chúng ta đã không nghĩ rằng những đau khổ ấy thường do sự cứng lòng của chính chúng ta vì chúng ta cứ mãi theo con đường ích kỷ. Trước sự bất cân xứng giữa tình Chúa dành cho chúng ta và tình của chúng ta dành cho Chúa, giờ cầu nguyện hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng, dù chúng ta đầy tràn tội lỗi, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta và tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa luôn trung tín. Mọi lời Thiên Chúa đã nói, Thiên Chúa bao giờ cũng thực hiện.

Thương một người, trước hết phải hiểu người đó. Chỉ khi hiểu, chúng ta mới có thể cảm thông, mới có thể chia sẻ. Thiên Chúa hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu chính chúng ta. Ngài hiểu chúng ta là bởi vì Ngài thương yêu chúng ta. Ngài hiểu từng bước đi của chúng ta, khi chúng ta chưa kịp thốt ra lời thì Ngài đã hiểu chúng ta rồi. Tác giả của thánh vịnh  138 đã phải ngỡ ngàng trước sự hiểu biết của Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta.
  

Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,

(2) biết cả khi con đứng con ngồi.

Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

(3) đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,

mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

(4) Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,

thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.

(5) Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,

bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
 

Tri thức của Thiên Chúa siêu phàm nhưng lại rất gần gũi với chúng ta. Chúng ta thật sự không thể hiểu được vì sao điều đó lại có thể xảy ra.
  

(6) Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,

quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!

(7) Ði mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,

lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?

(8) Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,

nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

(9) Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,

đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,

(10) tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,

cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. 


Người bao bọc và che chở chúng ta cho khỏi điều ác, dẫn dắt chúng ta mọi nẻo đường chúng ta đi, dệt chúng ta ngay từ lòng mẹ thẳm sâu, ở với chúng ta trong niềm vui, hy vọng, đau khổ và chán nản.
  

(13) Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,

dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.

(14) Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,

công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!

Hồn con đây biết rõ mười mươi.

(15) Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,

khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,

được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

(16) Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;

mọi ngày đời được dành sẵn cho con

đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,

trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. 


Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta vượt quá mọi ngôn từ mà chúng ta có thể hiểu được. Khắc sâu tình yêu của Thiên Chúa trong lòng, chúng ta muốn thốt lên một lời tự đấy lòng một lời tri ân, và xin Ngài nâng đỡ.
  

(23) Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,

xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.

(24) Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác

thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.
 

Kinh Thánh đã dùng một câu nói ngắn gọn để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người (16) “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16) Một khi đã người Con duy nhất của Ngài cho chúng ta thì còn điều gì mà Thiên Chúa sẽ không ban cho chúng ta nữa.




Lạy Thiên Chúa là cha của chúng con,

đã bao lần chúng con chối từ tình yêu của Ngài,

đã bao lần chúng con ngoãnh mặt đi trước ánh mắt tha thiết mời gọi của Ngài,

và đã bao lần chúng con từ bỏ niềm hạnh phúc làm con của Ngài

để nhận lấy thân phận người xa lạ.

Suy nghĩ của chúng con, Ngài thấu suốt cả.

Ngài biết những yếu đuối của chúng con, những khoảng trống trong tâm hồn chúng con.

Xin Ngài hãy dùng  tình yêu của Ngài để khỏa lấp vào khoảng trống đó,

Để chúng con luôn cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc được làm con của Ngài,

con của Thiên Chúa chí cao.

AMDG
RADIO VATICAN

CHUYÊN MỤC: PHÚT CẦU NGUYỆN

NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu










All the contents on this site are copyrighted ©.