2011-01-12 13:18:03

CHỈ CÓ TÌNH YÊU MỚI NỐI KẾT MỌI NGƯỜI


UILDM là chữ viết tắt của ”Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Hiệp Hội Ý Chống Bệnh Teo Bắp Thịt”. Hiệp Hội quy tụ các nhân viên thiện nguyện phục vụ các anh chị em tàn tật. Tại tỉnh Lazio nơi có thủ đô Roma cũng có trụ sở của Hiệp Hội. Các thanh niên Ý khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự - thay vì gia nhập quân ngũ - có thể đến trụ sở của Hiệp Hội để thi hành nghĩa vụ dân sự. Sau đây là chứng từ của anh Fabio - người Ý hiện sống bên Úc - về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thiện nguyện phục vụ cạnh các anh chị em tàn tật.

Cuộc gặp gỡ của tôi với ”Hiệp Hội Ý Chống Bệnh Teo Bắp Thịt” không phải là chuyện tình cờ - ít ra về phía tôi - nhưng là cuộc gặp gỡ tìm kiếm và mong muốn. Lý do có nguồn gốc xảy ra cách đây 16 năm. Năm ấy - 1994 - thân mẫu của Tonino - một bạn trẻ bị liệt giường - đến giáo xứ Thánh Girolamo ở Corviale nơi thủ đô Roma và hỏi xin Cha Sở Stefano xem có các bạn trẻ nào trong giáo xứ vui lòng đến nhà bà để làm bạn với con trai bà bị liệt giường không??? Nhóm trẻ chúng tôi lúc bấy giờ gồm khoảng 10 người đáp ứng tức khắc lời thỉnh cẩu của hiền mẫu anh Tonino. Thế là trong vòng 5, 6 năm chúng tôi làm thành một nhóm trẻ thiện nguyện thường xuyên đến nhà bạn Tonino, vui chơi và phục vụ bạn cho đến khi bạn qua đời. Đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và tuyệt đẹp. Chúng tôi dệt nên mối bằng hữu keo sơn và vẫn còn gắn bó mãi cho đến ngày hôm nay.

Công tác thiện nguyện giúp đỡ bạn hiền Tonino tàn tật ghi một điểm son trong quãng đời niên thiếu của tôi. Vì thế khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ dân sự tôi không muốn làm công việc sắp xếp giấy tờ hoặc khép mình trong một bàn giấy nào đó để lo việc văn phòng. Không! Tôi nghĩ ngay đến công tác thiện nguyện. Tôi ghi danh vào Hiệp Hội Ý Chống Bệnh Teo Bắp Thịt ở vùng Lazio vào tháng 12 năm 2000. Nơi đây cùng với các bạn trẻ đồng lý tưởng, chúng tôi sát cánh phục vụ người tàn tật bị bắt buộc phải ngồi xe lăn. Ban đầu cũng có các bạn trẻ đến đây chỉ vì tình cờ, nhưng vỏn vẹn sau một thời gian ngắn, các bạn ấy hiểu ngay nét cao đẹp và tầm quan trọng của công việc phục vụ yêu thương nâng đỡ anh chị em tàn tật.

Hành động chăm sóc người tàn tật dạy cho tất cả chúng tôi bài học cao quý về việc luôn lưu tâm chú ý đến tha nhân, đặc biệt là người bé nhỏ tàn tật cần được chăm sóc cách riêng. Cũng kể từ sau thời gian thi hành nghĩa vụ dân sự nơi trung tâm của Hiệp Hội mà không một bạn trẻ nào trong chúng tôi dám lấn-lướt dành chỗ đậu xe nơi các khu vực dành riêng cho người tàn tật. Chúng tôi thủ đắc ý thức cao độ về tâm tình quí mến tôn trọng các anh chị em tàn tật.

Cũng chính trong môi trường xuân trẻ thiện nguyện này mà tôi gặp và kết nghĩa tình thân với Puccio. Chúng tôi chia sẻ các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật và trải qua thời gian tràn đầy niềm vui.

Thời gian 10 năm đã trôi qua nhưng mãi mãi nguyên vẹn trong tôi những kỷ niệm êm đẹp của một năm phục vụ nơi trụ sở của Hiệp Hội Ý Chống Bệnh Teo Bắp Thịt ở vùng Lazio. Tôi nhớ mãi hình ảnh các bà mẹ đau khổ nhưng can đảm khắng-khít bên cạnh các người con tàn tật. Tôi cũng nhớ mãi những nhân viên của Hiệp Hội luôn luôn mở rộng vòng tay tiếp đón và đưa các người trẻ hội nhập vào một đại gia đình yêu thương và phục vụ. Chỉ có Tình Yêu mới có thể nối kết mọi người - khoẻ mạnh và tàn tật - vào trong một mạng lưới của tình huynh đệ đại đồng vô biên giới.

... ”Con đàn cháu đống mà vô dụng, con đng ham, cũng đừng vui vì lũ con bất nhân bất nghĩa. Chúng có đông đảo mấy, con cũng đừng vui, nếu chúng không có lòng kính sợ THIÊN CHÚA. Chúng có làm nên sự nghiệp ở đi, con đng tin tưng, có đông con nhiều cháu, con cũng chớ trông nhờ; vì cả ngàn cũng không bằng một và chết mà không con còn hơn có nhng người con bất nghĩa. Nhờ một người thông minh sáng suốt mà thành đông đúc dân cư, còn giống nòi chẳng kể chi luân thưng đạo lý sẽ bị tuyệt diệt .. THIÊN CHÚA thương xót bao nhiêu, thì cũng hạch tội bấy nhiêu. Ngài xét xử ai nấy tùy theo việc họ làm. Kẻ tội lỗi không thoát nổi với của gian đã cưp, và ngưi đạo hạnh kiên nhẫn đợi chờ sẽ chẳng luống công. Việc bố thí nào cũng đưc Chúa ân thưởng, và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận” (Sách Huấn Ca 16,1-4/12-14).

(”FinestrAperta”, Quadrimestrale di riformazione a carattere socioculturale della Sezione Laziale della UILDM Onlus. Numero 2, Anno XIX, Ottobre 2010, trang 5-7)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.