Tuần lễ từ ngày 12 đến 18 tháng 7 năm 2010, 80 bạn trẻ với sự tháp tùng của các tu
sĩ, nữ tu và chủng sinh, đến từ khắp nước Ba Lan, đã tham dự ”Tuần Orione Giới
Trẻ” tại Miedzybrodzie Bialskie. Tuần Orione Giới Trẻ do các Linh Mục dòng thánh
Luigi Orione (1873-1940) tổ chức. Thánh Luigi Orione - người Ý - là học trò của Cha
thánh Gioan Bosco (1815-1888) và có cùng nhiệt tâm trong công tác tông đồ phục vụ
giới trẻ và người nghèo.
”Tuần Orione Giới Trẻ” bắt đầu với Kinh Sáng rồi
lãnh bí tích Giải Tội và cầu nguyện riêng. Ban chiều có các sinh hoạt vui chơi ngoài
trời nơi sườn đồi có khung cảnh thiên nhiên hữu tình tuyệt đẹp! Các bạn trẻ đến lần
đầu làm quen với các bạn trẻ khác. Những bạn cũ thì vui mừng gặp lại nhau! Thật hồn
nhiên tươi thắm đượm đầy tình yêu thương huynh đệ. Và một ngày đẹp kết thúc với Thánh
Lễ trên ngọn đồi đối diện với dãy núi cao xanh hùng vĩ.
Sáng ngày 15-7 mặt
trời chói chang ánh nắng như mời gọi các bạn trẻ tận hưởng thiên nhiên trong lành.
Điều đáng nói hơn cả là Thánh Lễ do Cha Paolo Zelichowski, một tân Linh Mục cử hành.
Trong bài giảng, Cha Paolo nhắc lại con đường đưa đến ơn gọi Linh Mục trong dòng Thánh
Luigi Orione.
Vào thời thanh xuân tôi là người trẻ mà tham vọng duy nhất là
làm thế nào kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt! Nghề nào cũng được, không quan
trọng, miễn là có lương thật cao! Và chuyện tuyệt vời là tôi thành công trong việc
tìm ra một nghề, độc lập với nghề tôi đang làm.
Rồi tôi hành nghề kiểm soát
vé và sau đó, thể theo trào lưu thời đại, tôi quyết định gia nhập quân đội. Vào thời
kỳ ấy, trước khi nghe tiếng gọi bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tôi sống y như thể
không có sự hiện diện của người khác. Tôi không lưu tâm đến tha nhân. Tâm linh tình
cảm chỉ thay đổi khi tôi di chuyển sang Pháp sinh sống. Nơi đây tôi bắt đầu làm việc
với những người không có chỗ ở nhất định, không có nơi thường trú. Chính vào thời
kỳ này mà tôi lắng nghe tiếng nói của con tim và khám phá ra chân lý: - Có
nhiều niềm vui khi cho đi hơn là lúc nhận lãnh.
Thời gian
trôi qua cho đến năm 28 tuổi thì tôi dứt khoát từ bỏ tất cả và quyết định xin gia
nhập Chủng Viện dòng Don Orione. Sau khi chịu chức phó tế tôi được sai đi Kenya bên
Phi Châu trong vòng 3 tháng. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đủ để củng cố ơn gọi truyền
giáo của tôi.
Và ngày 15-5-2010 tôi được truyền chức Linh Mục. Nguyện ước
thâm sâu và lớn lao nhất của tôi là trong tương lai được gởi đi làm việc tông đồ nơi
các cứ điểm truyền giáo bên Phi Châu. Được như thế, tôi sẽ thực thi sứ vụ Linh Mục
tu sĩ để góp phần vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Giờ đây, tôi không còn ước ao
kiếm thật nhiều tiền nhưng là cứu giúp thật nhiều linh hồn, đưa về với Giáo Hội Công
Giáo, duy-nhất thánh-thiện và tông-truyền.
Bài chia sẻ của tân Linh Mục Paolo
Zelichowski thật sự đánh động lòng các bạn trẻ tham dự Tuần Orione Giới Trẻ. Sau Thánh
Lễ, các bạn trẻ vây quanh chúc mừng Cha Paolo - theo gương Đức Chúa GIÊSU KITÔ - trở
thành vị Linh Mục luôn biết lắng nghe, tiếp đón, an ủi và củng cố Đức Tin cho tất
cả các tín hữu Công Giáo, đặc biệt những người mệt mỏi và bị bỏ rơi không được ai
lưu tâm.
Tiếp tục Tuần Orione Giới Trẻ, các bạn trẻ Ba Lan đã đi Cracovia
kính viếng nhà thờ Các Cha dòng Cát-Minh nơi đã long trọng cử hành nghi thức phụng
vụ phó thác thành phố và toàn nước Ba Lan cho sự bảo trợ của thánh Luigi Orione.
Tuần Orione Giới Trẻ 2010 diễn tiến tốt đẹp. Các bạn trẻ vui vẻ chia
tay với lời hẹn gặp lại tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011 tại Madrid, thủ đô nước
Tây-ban-nha!
... Kể sao cho xiết những gì muốn nói; tắt một lời: ”THIÊN
CHÚA là tất cả!” Làm sao đủ sức để tôn vinh Người?
Vì chính Người là Đấng Cao Cả, vượt trên
mọi công trình Người thực hiện. THIÊN CHÚA khả úy và rất mực cao cả,
kỳ diệu thay quyền năng của Người! Anh chị em hãy hết
sức ca tụng và tôn vinh THIÊN CHÚA, nhưng Người vẫn còn hơn thế
nhiều. Để tôn vinh Người, anh chị em hãy dốc toàn lực.
Đừng sờn lòng nản chí, dù anh chị em chẳng đi tới cùng.
Ai đã từng thấy Người để mà thuật lại? Ai có thể
ngợi khen Người cho cân xứng? Nhiều điều bí ẩn còn lớn
lao hơn những điều kể trên, và ta chỉ thấy một số ít trong những
việc Người làm. Quả thật, chính THIÊN CHÚA đã làm nên
tất cả, và ban tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh
(Sách Huấn Ca43,27-33).
(”Don Orione oggi”, Rivista mensile
della Piccola Opera della Divina Provvidenza, Anno CV, n.8, Settembre 2010, trang
20-21)