Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa quyền năng hơn sự dữ
Mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội là suối nguồn của ánh sáng nội tâm, của niềm hy vọng
và ủi an. Giữa các thử thách của cuộc sống, và đặc biệt giữa các mâu thuẫn mà con
người kinh nghiệm trong chính mình và chung quanh mình, Đức Maria Mẹ của Chúa Kitô,
nói với chúng ta rằng Ơn Thánh lớn lao hơn tội lỗi, lòng xót thương của Thiên Chúa
quyền năng hơn sự dữ và biết biến đổi sự dữ thành sự thiện.
Đức Thánh Cha
Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung với hàng
chục ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô trưa thứ tư 8-12-2010.
Thứ
tư 8-12-2010 lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là ngày lễ nghỉ Đức Thánh Cha
đã không có buổi tiếp kiến chung như thường lệ. Nhưng lúc 12 giờ trưa ngài đã ra cửa
sổ phòng làm việc để đọc kinh Truyền Tin chung với mấy chục ngàn tín hữu và du khách
hành hương tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn Đức Thánh Cha
đã nói về ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong chương trình cứu chuộc cũng
như nguồn gốc sự dữ trong cuộc sống con người và sự hiện diện của nó giữa lòng thế
giới.
Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay,
buổi hẹn đọc kinh Truyền Tin của chúng ta có được một ánh sáng đặc biệt, trong bối
cảnh lễ trọng kính biến cố Thụ Thai Vô Nhiễm của Đức Maria. Trong phụng vụ của lễ
này, Tin Mừng Truyền Tin được công bố (Lc 1,26-38) và nó bao gồm cuộc đối thoại giữa
thiên thần Gabriel và Đức Trinh Nữ. Sứ thần của Thiên Chúa nói: ”Mừng vui lên, hỡi
Đấng đầy ân sủng: Thiên Chúa ở cùng tôn nương” và qua đó vén mở cho thấy căn tính
sâu thẳm nhất của Đức Maria, để nói rằng ”tên gọi” qua đó chính Thiên Chúa biết Mẹ:
”người đầy ân sủng”. Kiểu nói này, quen thuộc với chúng ta ngay từ khi còn bé, bởi
vì chúng ta nói lên, mỗi lần đọc kinh ”Kính Mừng Maria”. Nó cống hiến cho chúng ta
lới giải thích mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay. Đức Thánh Cha giải thích mầu
nhiệm Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội như sau:
Thật thế, ngay từ khi được cha
mẹ thụ thai, Đức Maria đã là đối tượng của một sự tuyển chọn đặc biệt từ phía Thiên
Chúa, là Đấng trong chương trình vĩnh cửu, đã chọn Người làm mẹ của Con nhập thể của
mình, và vì thế đã giữ gìn Người khỏi tội tổ tông. Vì thế, Sứ Thần mới ngỏ lời với
Người bằng tên gọi này, mà theo chữ có nghĩa là ”đã luôn luôn tràn đầy tình yêu của
Thiên Chúa”, tràn đầy thánh sủng. Đức Thánh Cha giải thích thêm mầu nhiệm việc Thụ
Thai Vô Nhiễm của Đức Maria như sau:
Mầu nhiệm Thụ Thai Vô Nhiễm là suối nguồn
của ánh sáng nội tâm, của niềm hy vọng và ủi an. Giữa các thử tách của cuộc sống,
và đặc biệt giữa các mâu thuẫn mà con người kinh nghiệm trong chính mình và chung
quanh mình, Đức Maria, Mẹ của Chúa Kitô, nói với chúng ta rằng: Ơn Thánh lớn lao hơn
tội lỗi, lòng xót thương của Thiên Chúa quyền năng hơn sự dữ, và biết biến đổi sự
dữ thành sự lành. Rất tiếc là mỗi ngày chúng ta đều sống kinh nghiệm sự dữ, được biểu
lộ ra trong nhiều cách thế trong các tương quan và trong các biến cố, nhưng nó có
gốc rễ nơi trái tim con người, một trái tim bị thương tích, bệnh tật, và không có
khả năng tự chữa lành một mình. Kinh Thánh vén mở cho chúng ta thấy rằng nơi nugồn
gốc của mỗi một sự dữ có việc bất tuân phục ý muốn của Thiên Chúa, và cái chết đã
thống trị bởi vì sự tự do của con người đã nhượng bộ cám dỗ của Kẻ Dữ. Nhưng Thiên
Chúa đã không giảm thiểu chương trình tình yêu và sự sống của Ngài: qua một lộ trình
dài và kiên nhẫn của sự hòa giải, Ngài đã chuẩn bị giao ước mới và vĩnh cửu, được
đóng ấn trong máu của Con Ngài, là Đấng, để tự hiến chình mình làm của lễ đền tội,
”đã được sinh ra từ một người đàn bà” (Gl 4,4). Người đàn bà đó là Đức Trinh Nữ Maria,
đã lãnh nhận được trước hiệu qủa cái chết cứu chuộc của Con mình, và từ lúc thụ thai
đã được giữ gìn khỏi bị lây tội. Vì thế, với con tim vô nhiễm, Mẹ nói với chúng ta:
Các con hãy tín thác nơi Chúa Giêsu, Ngài sẽ cứu các con.
Rồi Đức Thánh Cha
kết luận bài huấn dụ như sau: Các bạn thân mến, chiều hôm nay tôi sẽ lập lại cử chỉ
tôn kính Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, gần đài kỷ niệm dâng kính Mẹ tại quảng trường Tây
Ban Nha. Với cử chỉ tôn sùng này, tôi diễn tả tình yêu của tín hữu thành phố Roma
và của toàn thế giới đối với Mẹ, mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Tôi phó thác cho
sự bầu cử của Mẹ các nhu cầu cấp bách nhất của Giáo Hội và của thế giới. Nhất là xin
Mẹ giúp chúng ta tin nơi Thiên Chúa, tin vào Lời của Ngài và luôn luôn khước từ sự
dữ và lựa chọn sự thiện.
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền Tin và
ban phép lành tòa thánh cho moi người. Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chào
tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người có ngày lễ tươi vui sốt sắng.
Đức Thánh Cha đã chào đặc biệt các thành viên Học Viện Giáo Hoàng Vô Nhiễm. Ngài cám
ơn công việc của họ và phó thác các sinh hoạt của họ cho sự bầu cử của Mẹ Vô Nhiễm.
Ngài cũng chào phong trào Công Giáo Tiến Hành Italia trong nhiều giáo xứ ngày hôm
qua tái canh tân dấn thân của họ trong việc phục vụ Giáo Hội. Nhắc lại lễ hội với
các thành viên phong trào hồi cuối tháng 10 vừa qua tại quảng trường thánh Phêrô ở
Roma, Đức Thánh Cha khích lệ họ can đảm tiến bước trên con đường nên thánh, và đem
ánh sáng Tin Mừng vào mọi môi trường cuộc sống thường ngày.
Vào ban chiều
Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha để cử hành nghi thức dâng hoa và tôn
kính Đức Mẹ. Tại quảng trường này có tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm, do Đức Giáo Hoàng
Pio IX làm phép khành thành ngày mùng 8 tháng 12 năm 1857, tức 3 năm sau khi người
long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày mùng 8 tháng 12 năm 1954.
Đài kỷ niệm do kỹ sư Luigi Poletti thực hiện. Tượng Đức Mẹ bằng đồng do ông Giuseppe
Obici tạc, được đặt trên một cây cột bằng cẩm thạch cipollino cao 11,81 mét, có đế
với 4 tượng ông Môshê, vua Đavít, ngôn sứ Isaia, và ngôn sứ Edekiel. Quảng trường
mang tên tòa đại sứ Tây Ban Nha bên cạnh và phía sau tượng đài là dinh thự trụ sở
của Bộ Truyền Giáo. Năm 1857 kỹ sư Poletti đã hướng dẫn việc dựng cây cột và tượng
Đức Mẹ với sự cộng tác của 222 nhân viên chữa lửa của thành phố Roma. Từ năm 1923
hàng năm nhân viên cứu hỏa Roma vẫn trung thành hiện diện tại đây trong ngày lễ Đức
Mẹ Vô Nhiễm.
Đức Giáo Hoàng Pio XII bắt đầu thói quen gửi hoa tới tượng đài
Đức Mẹ trong ngày lễ Vô Nhiễm. Năm 1958 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đích thân đến dâng
một giỏ hoa hồng cho Đức Mẹ trước tượng đài. Tiếp đến ngài viếng thăm vương cung thánh
đường Đức Bà Cả.
Thói quen đến dâng hoa hồng cho Đức Mẹ ban chiều ngày lễ
Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12 hàng năm đã được hai Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô
II trung thành tiếp tục hàng năm.
Hàng ngàn tín hữu đã tụ tập tại quảng trường
Tây Ban Nha để tham dự lễ nghi này. Khi Đức Thánh Cha đến quảng trường ca đoàn hát
bài Tu es Petrus Này con là đá.
Lễ nghi dâng hoa hồng cho Đức Mẹ Vô Nhiễm
đã diễn ra dưới hình thức một buổi cử hành lời Chúa. Đức Thánh Cha đã làm dấu thánh
Giá, rồi chúc bình an cho cộng đoàn và nói: ”Anh chị em thân mến, trong ngày thân
thương này đối với lòng sùng kính Mẹ Maria, chúng ta dừng lại đây với niềm vui trong
con tim của thành phố Roma yêu qúy này để tôn kính Mẹ Vô Nhiễm với tình con thảo và
lòng biết ơn. Chúng ta xin Mẹ là Đấng Toàn Thánh dậy đỗ chúng ta tin, yêu và trông
cậy; chỉ cho chúng ta con đương dẫn đưa tới hòa bình, con đường dẫn đưa tới Nước Thiên
Chúa; trợ giúp chúng ta trong các biến cố vui buồn của cuộc lữ hành trần thế và nâng
đỡ con đường nên thánh của chúng ta”. Tiếp đến là bài đọc trích từ thư thánh Phaolô
Tông đồ gửi tín hữu Galát.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha gửi lời chào tới
mọi tín hữu hiện diện cũng như theo dõi lễ nghi trên đài phát thanh và truyền hình
và nói: ”Chúng ta tụ tập nhau nơi đây chung quanh tượng đài lịch sử này, hôm nay được
tranh hoàng đầy hoa, như dấu chì tình yêu thương và lòng sùng mộ của dân Roma đối
với Mẹ Chúa Giêsu. Và món qùa đẹp nhất được Mẹ ưa thích nhất là chúng ta dâng lên
Mẹ lời cầu nguyện ấp ủ trong tim và phó thác cho sự bầu cử của Mẹ. Đó là các lời tạ
ơn và khẩn nài: cám ơn vì món qùa đức tin và tất cả sự lành mà chúng ta nhận được
từ Thiên Chúa mỗi ngày, và khẩn nài cho các nhu cầu khác nhau, cho gia đình, sức khỏe,
công việc lám, cho mọi khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Nhưng khi chúng ta tới đây
trong ngày mùng 8 tháng 12, điều chúng ta nhận được từ Mẹ thì quan trong hơn điều
chúng ta dâng cho Mẹ. Thật thế, Mẹ ban cho mỗi người trong chúng ta, cho thành phố
Roma và cho toàn thế giới một sứ điệp. Là Giám Mục của thành phố này tôi cũng đến
đây để lắng nghe sứ điệp của Mẹ, không chỉ cho chính mình mà cho tất cả mọi người
nữa. Mẹ nói với chúng ta với Lời của thiên Chúa, nhập thể làm người trong cung lòng
Mẹ. Sứ điệp của Mẹ không gì khác hơn là Chúa Giêsu, Đấng là tất cả cuộc đời Mẹ. Nhờ
Ngài và cho Ngài mà Mẹ là Đấng Vô Nhiễm. Cũng như Con Thiên Chúa đã làm người vì chúng
ta, Mẹ cũng đã được giữ gìn khỏi tội vì tất cả chúng ta, như thừa hưởng trước ơn cứu
độ Thiên Chúa dành cho mỗi một người. Như thế Mẹ nói với chúng ta rằng: chúng ta tất
cả đều được mời gọi rộng mở cho Chúa Thánh Thần, trong số phận cuối cùng của chúng
ta, để có thể đạt tới chỗ được vô nhiễm, tự do khỏi sự dữ một cách tràn đầy và vinh
viễn. Mẹ nói với chúng ta với chính sự thánh thiện của Mẹ, với cái nhìn đầy hy vọng
và cảm thương gợi lên các lời này: ”Hỡi con, đừng sợ, Thiên Chúa yêu thương con; Ngài
yêu thương con cách riêng, Ngài đã nghĩ tới con trước khi con bước vào lòng thế giới,
và Ngài đã gọi con vào đời để ban cho con tràn đầy tình yêu và sự sống; và vì thế
Ngài đến gặp gỡ con, làm người vì con mà không có tội; Ngài đã ban chính Ngài cho
con, cho tới chết trên thập giá và như thế đã ban cho con một cuộc sống mới tự do,
thánh thiện và vô nhiễm” (x. Ep 1,3-5).
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha
nói: ”Mỗi khi tôi đến đây trong ngày Lễ này, sứ điệp ấy đánh động tôi và tôi cảm thấy
nó được nói với mọi người dân toàn thành phố Roma, kể cả những người không nghĩ tới
nó, không nhớ rằng hôm nay là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, và cả những người cảm thấy mình
bị bỏ rơi. Cái nhìn của Mẹ Maria là cái nhìn của Thiên Chúa trên từng người. Mẹ nhìn
chúng ta với tình yêu của chính Thiên Chúa Cha. Mẹ hành xử như ”trạng sư” của chúng
ta. Cả khi tất cả mọi người nói xấu chúng ta, thì Mẹ là Mẹ cũng nói tốt cho chúng
ta, bởi vì con tim vô nhiễm của Mẹ hòa nhịp với lòng xót thương của Thiên Chúa. Như
thế, Mẹ trông thấy thành phố không phải như là một đô thị vô danh, nhưng như là một
đám sao, nơi Thiên Chúa biết tên của tất cả mọi người, gọi tên từng người một, và
mời gọi chúng ta phản chiếu ánh sáng của Ngài. Và những người trước hết trước mắt
thế giới là những người rốt hết; những người bé nhỏ nhất đối với Thiên Chúa lại là
những người lớn lao nhất. Mẹ nhìn chúng ta như Thiên Chúa đã nhìn mẹ, một bé gái khiêm
hạ của làng quê Nagiarét, vô nghĩa trước mắt thế gian, nhưng được tuyển chọn và qúy
báu đối với Thiên Chúa. Nhận biết nơi từng người hình ảnh giống Con Giêusu của Mẹ,
cả khi chúng ta có khác nhau như thế. Nhưng ai là người nhận biết quyền năng của Ơn
Thánh Chúa hơn Mẹ? Ai hơn Mẹ biết rằng không có gì là không thể làm được đối với Thiên
Chúa, là Đấng có khả năng biến sự dữ thành sự lành?
Anh chị em thân mến đó
là sứ điệp chúng ta nhận được dưới chân Mẹ Vô Nhiễm. Một sứ điệp tin tưởng đối với
từng người trong thành phố này và trên toàn thế giới. Một sứ điệp hy vọng không phải
bằng lời nói, mà bằng chính lịch sử của nó: Mẹ là người phụ nữ của loài người chúng
ta, Đấng đã cho Con Thiên Chúa chào đời và đã chia sẻ toàn cuộc sống với Người! Hôm
nay Mẹ nói với chúng ta: đó cũng là số phận của con, của các con, số phận của tất
cả mọi người, nên thánh như Thiên Chúa Cha, vô nhiễm như Anh Giêsu Kitô của chúng
ta, là các người con được yêu thương, tất cả được làm nghĩa tử để làm thành một đại
gia đình, không biên giới quốc gia, mầu da, tiếng nói, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa,
là Cha của mọi người”.
Rồi Đức Thánh Cha kết thúc suy tư như sau: “Lậy Mẹ
Vô Nhiễm, chúng con cám ơn Mẹ đã luôn ở với chúng con! Xin Mẹ canh thức trên thành
phố của chúng con : xin Mẹ an ủi người đau yếu, khích lệ giới trẻ, nâng đỡ các gia
đình. Xin Mẹ ban cho chúng con sức mạnh để khước từ sự dữ trong mọi hình thái của
nó, để lựa chọn sự thiện, cả khi nó mắc mỏ và bao gồm việc đi ngược dòng đời đi nữa.
Xin ban cho chúng con niềm vui cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương, chúc lành và được
làm con của Ngài. Lậy Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ rất dịu hiền của chúng con, xni cầu cho
chúng con!”
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã dâng hoa cho Đức Mẹ, rồi xông hương
tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong khi ca đoàn và mọi người hát kinh cầu Đức Bà. Sau lời
nguyện kết thúc, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện
và lễ nghi dâng hoa hồng cho Đức Mẹ Vộ Nhiễm kết thúc với bài thánh ca ”Mẹ hoàn toàn
xinh đẹp - Tota pulchra es”.