2010-12-08 11:39:46

Phút Cầu Nguyện: Cầu Nguyện Như Cuộc Đối Thoại


Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của mùa Vọng, mùa được dành một cách đặc biệt để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến ở giữa chúng ta. Mùa Vọng năm nay, chuyên mục Phút Cầu Nguyện mong muốn được cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu và học cách Mẹ Maria cầu nguyện. Chúng ta cùng xin Mẹ đồng hành với chúng ta và hướng dẫn chúng ta sống tâm tình của người con thảo đi tìm kiếm và thi hành Thánh Ý của Chúa. Bài đầu tiên trong những bài Học Cầu Nguyện với Mẹ Maria mang tựa đề: Cầu Nguyện như cuộc đối thoại.

Khác với đàm thoại, đối thoại là một cuộc trao đổi giữa hai bên hiện diện với nhau. Hai bên đối thoại phải thấy nhau, để ý đến từng lời nói của nhau. Khi một người nói, người kia chú tâm lắng nghe để hiểu, và ngược lại. Nếu thiếu một trong hai chiều, thì cuộc nói chuyện ấy không còn là cuộc đối thoại nữa. Để hiểu và học cùng với mẹ cách nguyện như cuộc đối thoại, chúng ta cùng suy gẫm đoạn Tin Mừng Lc 1,26-38, thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Maria và sứ thần của Thiên Chúa.

Thông thường, trong một cuộc đối thoại, cần có một bên mở đầu. Trong cuộc đối thoại của Mẹ với Thiên Chúa, Thiên Chúa là đấng mở đầu cuộc đối thoại ấy. Thiên Chúa mở đầu ngang qua lời chào của sứ thần “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ơn sủng, Thiên Chúa ở cùng bà”. Sứ thần là vị đại diện của Thiên Chúa trong cuộc nói chuyện này, cho nên, khi sứ thần mở lời Chào cũng có nghĩa là Thiên Chúa mở lời chào Đức Maria. Mẹ Maria đã lắng nghe cách cẩn thận và thấy lòng mình rung động. Mẹ bối rối vì chưa hiểu lời chào của sứ thần có ý nghĩa gì. Tuy bối rối nhưng Mẹ không nghi ngời, Mẹ tự hỏi chính mình lời chào đó có ý nghĩa gì. Sứ thần không để Mẹ đơn độc trong sự bối rồi, dường như sứ thần thấu cảm được tâm tình của Mẹ, thứ thần liền nói “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su…” Sứ thần giải thích cho Mẹ, tuy nhiên, lời giải thích ấy tiếp tục bày tỏ ý định của Thiên Chúa: Mẹ đã được chọn để cưu mang Con Thiên Chúa. Việc này đến với mẹ khá bất ngờ. Mẹ chưa hiểu việc đó sẽ đến với mẹ cách nào. Cũng như lần trước, mẹ không một chút nghi ngờ, nhưng Mẹ muốn tìm hiểu rõ hơn ý của Thiên Chúa. Mẹ hỏi sứ thần: “Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.” Câu hỏi của Mẹ không phải là một câu hỏi đóng, nhưng là một câu hỏi thể hiện thái độ mở ra để lĩnh hội. Sứ thần giải thích: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng bà sắp sinh sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.” Sau khi được sứ thần giải thích, Mẹ Maria đã hiểu ý Thiên Chúa muốn mẹ làm gì. Mẹ đã phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua tiếng “Xin Vâng”. Từ thời điểm này, mẹ đã gắn cuộc đời mình vào ý của Thiên Chúa. Ý Chúa đã rõ, nhưng cũng chưa rõ đối với Mẹ. Sự tin tưởng vào Thiên Chúa đưa mẹ tiếp tục suy đi gẫm lại Lời Chúa nói với mình. Nghe lời Thiên Chúa và để tâm suy nghĩ về Lời đó, đấy là phản ứng tiếp lấy tác động của Lời và để Lời bày tỏ ý nghĩa. Mẹ Maria đã làm như thế.

Nhìn lại cách cầu nguyện của Mẹ Maria, chúng ta thấy Thiên Chúa khởi đầu buổi nói chuyện với mẹ. Mẹ mở lòng, lắng nghe và tiếp nhận ý của Chúa. Khi có điều gì chưa hiểu, mẹ hỏi để hiểu rõ hơn. Sau khi được giải thích và đã hiểu ý của Thiến Chúa, mẹ đáp lời mời gọi của Chúa bằng hai tiếng “Xin Vâng”. Đó là một kiểu mẫu lý tưởng của cầu nguyện. Thiết yếu của buổi cầu nguyện này là sự nhận diện nhau, ý thức sự hiện diện của nhau. Thiên Chúa luôn tôn trọng và mong muốn đàm đạo với chúng ta với tất cả trái tim yêu thương của Ngài, Ngài luôn hiện diện với chúng ta. Vấn đề ở chỗ chúng ta có muốn hiện diện với Ngài, hoặc chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không.

Trong thực tế, có những lúc chúng ta không ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong những giờ kinh nguyện của chúng ta. Cũng có lúc chúng ta giả vờ cầu nguyện, giả vờ tâm sự với Chúa. Khi ta cầu nguyện với sự giả vờ, nhất là khi ta giả vờ gặp gỡ Thiên Chúa thì đúng là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng luôn chú tâm lắng nghe chúng ta với tất cả tình yêu thương.

Lạy Thiên Chúa là cha chúng con,
Ngài muốn lắng nghe chúng con,
muốn nhìn thấy chúng con hạnh phúc.
Ngài muốn cho chúng con những điều tốt nhất,
cho dù ngay hiện tại chúng con chưa nhận ra.
Xin cho chúng con trân trọng tình yêu của Ngài dành cho chúng con,
để chúng con có tâm trạng của một người con hiếu thảo khao khát tình yêu của Cha mình,
để chúng con đủ tinh tế nhận ra ý của Ngài khi Ngài ngỏ lời với chúng con,
và cũng để chúng con có được sức mạnh mang ý của Ngài vào trong đời sống chúng con.

Nguyễn Hiền Nhu

 







All the contents on this site are copyrighted ©.