VẠN TUẾ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ VUA! Hoan Hô Các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam! (CHÚA NHẬT
XXXIV/C)
LỜI CHÚA: Luca 23,35-43
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với
dân chúng cười nhạo Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Nó đã
cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu Nó thật
là Đấng KITÔ, Người THIÊN CHÚA tuyển chọn”. Quân lính
đều chế diễu Người, đưa dấm cho Người
uống và nói: ”Nếu Ông là VUA dân Do Thái, Ông hãy tự cứu mình đi!” Phía trên
đầu Người có tấm bảng đề chữ hy-lạp, la-tinh
và do-thái như sau: ”Người này là VUA dân Do Thái”. Một trong hai kẻ trộm bị
đóng đinh trên thập giá cũng nhục mạ Người rằng: ”Nếu
Ông là Đức KITÔ, Ông hãy tự cứu Ông và cứu chúng tôi nữa!” Đối
lại tên kia mắng nó rằng: ”Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ THIÊN
CHÚA sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì
chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm
gì xấu đâu?” Và anh ta thưa cùng Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Lạy Ngài,
khi nào về Nước Ngài, xin Ngài nhớ đến con!” Đức
Chúa GIÊSU đáp: ”Thầy bảo thật con: ngay hôm nay, con sẽ ở trên Thiên
Đàng với Thầy!”
SUY NIỆM
Quang cảnh Đồi Golgotha
- Đồi-Sọ vào buổi chiều Thứ Sáu năm ấy vô cùng hỗn loạn. Bạo-lực hận-thù nhục-mạ tung
hoành và hình như đạt chóp đỉnh. Quần chúng có mặt đông đảo từ các thủ lãnh Do-thái
cho đến binh lính La-Mã. Cộng thêm hai tên gian-phi, một tên bên phải một tên bên
trái. Đối tượng duy nhất là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vì VUA Công-Chính bị đóng đinh trên
Cây Thánh Giá dựng ở chính giữa. Ngài là VUA với tấm bảng phía trên đầu: ”VUA dân
Do Thái”!
Cây Thánh Giá trên Đồi-Sọ tôn Đức Chúa GIÊSU KITÔ lên ngai VUA
Vũ Trụ. Trước đó Ngài đã là VUA. VUA từ muôn thưở và cho mãi đến muôn đời. Nhưng tước
hiệu VUA từ Cây Thánh Giá trên Đồi-Sọ là VUA của Vũ Trụ mới, của Trật Tự mới và của
Thế Giới mới. Thế Giới của Hòa Bình, Công Lý và Sự Thật. Thế Giới thành hình từ Đồi-Sọ
là chiến thắng của Tình Yêu trên hận thù và chết chóc.
Kể từ đó, Ơn Thánh
THIÊN CHÚA tuôn đổ trên thế giới mới, trên nhân loại mới, khởi đầu là Tha Thứ: ”Lạy
CHA, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Và Tha Thứ ”tức-khắc trọn-vẹn
trực-tiếp” đầu tiên được ban cho tử-tội thống-hối đang bị treo trên thập giá bên cạnh:
”Thầy bảo thật con: ngay hôm nay, con sẽ ở trên Thiên Đàng với Thầy!”
Tước
hiệu VUA từ Cây Thánh Giá trên Đồi-Sọ không phải là của Vì VUA hống-hách độc-tài đàn-áp
nhưng là của Vì VUA nhân-hậu từ-bi thương-xót. VUA khiêm nhu. VUA hiền dịu. VUA trong
trắng. VUA dâng hiến mạng sống để cứu chuộc toàn thể nhân loại, từ kẻ gian-phi người
hung-ác đến kẻ vu-khống kết án tử hình. Cứu chuộc bằng TÌNH YÊU trao hiến và vị tha.
Cây Thánh Giá treo xác Đức Chúa GIÊSU KITÔ trở thành Cây Thánh Giá Chiến Thắng, Thánh
Giá Vinh Quang, Thánh Giá Hiển Trị. Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ là biểu tượng của
Ơn Cứu Rỗi, Tình Yêu Thương và Sự Sống.
Nơi nào có Đức Chúa GIÊSU KITÔ VUA
hiển trị thì nơi đó Tình-Yêu Hòa-Bình Công-Lý và Sự-Thật được thiết lập. Đừng sợ Đức
Chúa GIÊSU KITÔ VUA. Đừng sợ sự hiện diện của Cây Thánh Giá có Đấng chịu-đóng-đinh.
Xin đừng sợ! Xin đừng sợ! Bởi lẽ Đức Chúa GIÊSU KITÔ VUA không hề tước đoạt điều gì
cũng chả chiếm đoạt quyền bính của ai. Trái lại, Ngài chỉ mở rộng Con Tim, mở rộng
vòng tay để trao ban và để chờ đợi. Hãy tiếp rước Đức Chúa GIÊSU KITÔ vào lòng để
Ngài làm Chủ làm Vua. VUA tâm lòng. Vua tâm trí. Hơn thế nữa, hãy tiếp rước Đức Chúa
GIÊSU KITÔ để Ngài làm VUA quốc gia, VUA dân tộc.
Hãy đặt Thánh Giá Đức Chúa
GIÊSU KITÔ trên cao nơi mỗi căn phòng, mỗi gia đình, mỗi dinh thự, mỗi cơ sở để được
chúc lành được gìn giữ và bảo trợ. Đừng sợ sự hiện diện của Cây Thánh Giá Đức Chúa
GIÊSU KITÔ! Xin đừng sợ! Xin đừng sợ! Trái lại, sự hiện diện của Thánh Giá mang lại
tin-tưởng phó-thác trông-cậy và an-bình. Thật êm ái dịu dàng biết bao khi sống dưới
quyền cai trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, VUA nhân-hậu từ-bi.
Nguyện xin Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam mà toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ mừng kính vào ngày 24-11 hàng năm,
phù trợ cách riêng cho đất nước Việt Nam thân yêu. Các vị tử đạo Việt Nam sống vào
một thời đại và trong một bối cảnh khác với bối cảnh xã hội hiện tại. Khi ấy số tín
hữu Công Giáo còn ít ỏi. Cơ cấu Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam chưa phổ quát và kiên
vững. Thế nhưng chính trong khung cảnh thô-sơ ban đầu ấy lại làm nổi bật khí-phách
anh-hùng của đoàn ngũ đông đảo các vị tử-vì-đạo tại Việt Nam. Thà chết chứ không thà
phản bội THIÊN CHÚA, chối bỏ Đạo Công Giáo. Chấp nhận chết chứ không bao giờ chịu
bước qua Thánh Giá, biểu tượng cao cả thánh thiêng nhất của niềm tin vào Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, VUA Vũ Trụ, Đấng Cứu Chuộc muôn loài.
Tín hữu Công Giáo Việt Nam
hôm nay trong bối cảnh xã hội vô thần hiện tại hãy cùng nhau hân hoan và can đảm trở
về với Đức Tin nguyên vẹn tinh tuyền của Các Bậc Tiền Bối đáng kính trọng đáng noi
theo. Dám công khai tuyên xưng và rao giảng Đức Chúa GIÊSU KITÔ là VUA. Dám anh dũng
bảo vệ Thánh Giá và các biểu tượng của Kitô Giáo, khi các biểu tượng thánh thiêng
bị triệt hạ bị chà đạp.
VẠN TUẾ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ VUA!
Hoan Hô Các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam!