Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU
vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người
vào nhà mình. Bà có em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người.
Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại
thưa Người rằng: ”Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà
Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Đức
Chúa GIÊSU đáp: ”Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có
một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy
mất”.
SUY NIỆM
Martha và Maria là hai chị em ruột của ông
Ladarô. Cả ba chị em sống tại làng Bêtania. Bêtania cách Giêrusalem khoảng 6 cây số.
Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, đi bộ rảo quanh khắp các miền Galilêa, Giuđêa và
Samaria, mỗi khi có dịp về Giêrusalem, Đức Chúa GIÊSU thường dừng chân nghỉ ngơi nơi
gia đình Bêtania. Từ đó Bêtania đồng nghĩa với hiếu khách. Trong ba năm ngược xuôi
ấy hẳn Đức Chúa GIÊSU đã dành cho Martha-Ladarô-Maria một cảm tình đặc biệt. Đáp lại,
cả ba chị em cũng trọn lòng tiếp đón Đức Chúa GIÊSU mỗi khi Ngài có dịp ghé nhà. Bằng
chứng hiển nhiên nhất của mối tình song phương là phép lạ cả thể Đức Chúa GIÊSU thực
hiện khi cho ông Ladarô - chết chôn 4 ngày - sống lại. Maria cũng là phụ nữ được Đức
Chúa GIÊSU giải thoát khỏi 7 quỉ dữ ám hại. Do đó Maria còn được gọi là Maria Bêtania
hoặc Maria Magdala.
Trở lại với câu chuyện hai chị em Martha và Maria. Martha
với tư cách chị cả - chủ nhà - có nhiệm vụ điều khiển cuộc tiếp rước. Maria là em
út. Martha quả thực đã chu toàn bổn phận hiếu khách. Trong khi đó ”Maria ngồi bên
chân Chúa mà nghe lời Người”. Quay cuồng chuẩn bị thật chu đáo cho việc thết đãi Khách
Quý, đã có lúc Martha tỏ ra khó chịu khi thấy Maria cứ ngồi yên nghe Chúa nói. Lúc
này đây, nổi bật thái độ cư xử của Martha. Martha đứng lại thưa với Đức Chúa GIÊSU:
”Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo
em con giúp con với!”
Lời trách cứ của Martha thật đáng ngạc nhiên. Lấy tư
cách gì mà Martha dám sửa sai Đức Chúa GIÊSU? Điểm nhạy cảm của Martha quả thật thua
xa em gái Maria. Chưa hết. Nơi trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan, khi Đức Chúa
GIÊSU truyền cất phiến đá đậy ngôi mộ của ông Ladarô, thì cũng chính Martha cản ngăn:
”Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày” (Gioan 11,39). Nói
thế, tức là Đức Tin của Martha còn kém cỏi. Trong khi đó Maria im lặng chờ đợi. Maria
đoán biết việc trọng đại Đức Chúa GIÊSU sắp sửa thực hiện.
Tuy nhiên, đây
chỉ là một so sánh nhỏ giữa hai chị em. Bởi vì, cả Martha lẫn Maria đều được Giáo
Hội Công Giáo tôn vinh hiển thánh.
Việc phân tích kỹ thái độ của thánh nữ
Martha khiến mỗi người giật mình thấy rằng đó cũng là thái độ của đại đa số, kể cả
những người dám vỗ ngực tự hào là ”tử-tế” là ”tốt-lành”. Con người thật đáng thương.
Càng dốt nát thì càng thiển cận và kiêu căng. Càng giàu sang có địa vị chức quyền
lại càng cư xử hẹp hòi, nhỏ nhoi. Con số những người có thái độ như thánh nữ Maria
Bêtania quả thật ít ỏi, nếu không muốn nói là hiếm có!
Tình Yêu dạt dào và
Đức Tin vững mạnh là hai yếu tố nền tảng điều khiển trọn cuộc sống và mọi cung cách
hành xử của thánh nữ Maria Magdala. Thánh nữ biết phân biệt giữa điều chính yếu và
cái phụ thuộc. Thánh nữ đã khôn ngoan và mau mắn ”chọn phần tốt nhất và sẽ không bị
ai lấy mất”.
Mỗi tín hữu Công Giáo hồi tâm xét lại cuộc sống. Bôn ba kiếm
nhiều tiền? Tranh dành để giựt lấy chút địa vị và quyền bính? Ích lợi gì nếu con người
bỏ quên hoặc sao lãng về đời sống thiêng liêng! ”Được lời lãi cả và thế gian mà mất
linh hồn nào được ích lợi gì?” Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhắn nhủ như thế.
Khi xuôi tay nhắm mắt con người mang theo gì? Thưa chỉ có việc lành phúc đức. Nguyện
xin cho mỗi người biết điều chỉnh cuộc sống riêng tư trước khi quá trễ!