Dòng Các Nữ Tu Đa-Minh Chân Phước Imelda được Cha Giocondo
Pio Lorgna (1870-1928) thành lập tại Ý vào đầu thế kỷ 20. Hiện nay Dòng có mặt
tại nhiều nơi trên thế giới trong đó có Albani, quốc gia cựu cộng sản Đông Âu. Cha
Giocondo Pio Lorgna là Linh Mục dòng Đaminh người Ý. Nữ chân phước Imelda Lambertini
(1320-1333), qua đời tại Đan Viện các Nữ Tu Đaminh Thánh Maria ở Valdipietra (Trung
Bắc Ý). Dòng Nữ Đa-Minh Chân Phước Imelda chuyên việc giáo dục các trẻ nữ và đặc biệt
truyền bá lòng sùng kính Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể.
Sau đây là chứng từ của
Chị Margherita (Nữ Tu Đa-Minh Chân Phước Imelda) viết từ Elbasan bên nước Albani.
Bé Marino là món quà của THIÊN CHÚA với đầy đủ ý nghĩa nhất. Bé được cưu mang trong
lúc sức khoẻ của mẹ bé - bà Zamira - không tốt. Dầu vậy bà Zamira vẫn quyết định mang
thai đến cùng mặc cho bao lời răn-đe dọa-nạt của các bác sĩ. Bà đặt trọn niềm tin
tưởng nơi THIÊN CHÚA. Suốt thời gian 9 tháng mang thai bà bị đau đớn rất nhiều. Rồi
đứa bé chào đời an lành mạnh khoẻ. Nhưng chỉ vỏn vẹn sau 48 tiếng đồng hồ bé Marino
tỏ lộ các dấu hiệu của một cơn bệnh trầm trọng. Các bác sĩ tuyên bố bó tay. Nhưng
bà Zamira không buông xuôi đầu hàng. Bà đặt trọn lòng phó thác nơi THIÊN CHÚA Quan
Phòng.
Tôi và Chị Damiana - nữ tu Đaminh cùng dòng - vội đến nhà thương thăm
hai mẹ con bà Zamira. Cùng với bà, chúng tôi van xin Đấng Sáng Lập Dòng - Cha Giocondo
Lorgna - bầu cử trước tòa THIÊN CHÚA cho bé Marino thoát cơn bệnh hiểm nghèo. Chị
Damiana cẩn thận đặt dưới chiếc gối bé nằm một di-tích của Cha Giocondo. Rồi Chị hỏi
bà Zamira có muốn Rửa Tội cho bé Marino không. Bà mẹ trả lời ngay: - Có!
Em rất ước ao bé được lãnh
bí tích Rửa Tội. Em xin dâng con cho Chúa để
con được sống và thi hành mọi điều Chúa
muốn.
Chúng tôi tức tốc mời Cha Franco đến nhà thương. Cha Franco
đến ngay. Cha rửa tội cho bé Marino trước sự hiện diện của các bác sĩ và y tá. Các
nhân viên nhà thương đều là tín đồ Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một
nghi lễ Rửa Tội của Công Giáo.
Vừa được Rửa Tội xong, người bé Marino bắt
đầu giãn ra chứ không cứng đơ như trước đó. Nhiệt độ trong người bé cũng giảm xuống.
Nhưng các bác sĩ vẫn không tin là bé sẽ khỏi bệnh. Họ lắc đầu nói với nhau: -
Cho dù bé không chết thì cũng sẽ tiếp tục sống như loài thảo mộc!
Bà Zamira
cũng biết thế. Nhưng bà vẫn tiếp tục cầu nguyện với trọn lòng tín thác và hy vọng.
Bà tin rằng rồi đây con bà sẽ có cuộc sống bình thường.
Và THIÊN CHÚA đã
đáp trả lòng tín thác của bà Zamira. Một tháng sau, bé Marino rời nhà thương với tình
trạng sức khoẻ khả quan. Từ đó sức khoẻ của bé Marino không có dấu hiệu gì đáng lo
ngại. Trái lại là đàng khác. Bé rất linh động và lém-lỉnh. Bé bắt đầu đến trường mẫu
giáo Imelda Lambertini và nô đùa ngoan ngoãn bình thường.
Sau khi chứng kiến
cảnh con mình được khỏi bệnh tỏ tường, Ba của bé Marino xin lãnh nhận bí tích Rửa
Tội. Ông là người duy nhất trong gia đình không phải là tín hữu Công Giáo. Ông kính
trọng niềm tin của vợ và để cho các con được tự do Rửa Tội nhưng ông cảm thấy mình
không cần phải trở thành tín hữu Kitô. Bây giờ thì ông tin và muốn gia nhập Giáo Hội
Công Giáo. Ngày ông được Rửa Tội là một đại lễ cho gia đình ông và cho toàn giáo xứ.
Gia đình ông bà Zamira nghèo thật nghèo. Ông làm nghề tài xế. Trong khi bà Zamira
nuôi mộng ước học hành đến nơi đến chốn để trở thành cô giáo dạy học. Nhưng vì gia
cảnh nghèo, bà phải lấy chồng sớm và có ngay ba đứa con. Giờ đây 4 đứa con đều đi
học nên bà quyết định ghi tên vào phân khoa dành cho giới thợ thuyền .. Chúng tôi
đã xin được một ân nhân bằng lòng trả lệ phí trường học cho bà Zamira.
Bà
Zamira thật lòng ghi ơn vị đại ân nhân, nhưng nhất là bà luôn luôn tin rằng bé Marino
khỏi bệnh cách lạ lùng là nhờ lời chuyển cầu của Cha Giocondo Pio Lorgna, vị sáng
lập dòng Các Nữ Tu Đa-Minh Chân Phước Imelda.
... ”Lạy Chúa, con hết lòng
cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên
thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ
phục tôn thờ. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã
đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu
cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng
nghị lực cho tâm hồn .. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa
vẫn bảo toàn mạng sống con .. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy
Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do
tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang” (Thánh Vịnh 138(137)).
(”Nella Luce d'Imelda oggi”, Periodico della Congregazione Suore Domenicane della
Beata Imelda, Gennaio-Aprile/2006, trang 17-18)