Cha Fabrice Douérin năm nay 32 tuổi và là Linh Mục thụ phong gần đây nhất của
giáo phận Finistère bên nước Pháp. Hiện tại Cha làm việc mục vụ chung với các Cha
Sở thuộc hạt Morlaix-Trégor. Xin trích dịch hai câu trả lời phỏng vấn nêu bật ý nghĩa
đích thật của thiên chức Linh Mục.
Hỏi: Từ khi lãnh nhận thừa tác vụ thánh,
có dịp nào đã khiến Cha ý thức sâu xa một cách đặc thù
rằng Cha là một Linh Mục?
Cha Fabrice Douérin. Có một biến cố ghi
ấn tượng rất mạnh và giúp tôi nhận ra ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích Truyền Chức. Đó
là cái chết của Ông Ngoại tôi. Hay nói đúng hơn, đó là những giây phút cuối cùng tôi
có mặt bên Ông Ngoại trước khi Ông Ngoại từ giã cõi đời, ra đi về với THIÊN CHÚA.
Tôi xin nhấn mạnh ba khía cạnh gây ấn tượng mạnh nhất nơi tôi. Thứ nhất, lúc ấy, Ông
Ngoại rất yếu và trí nhớ đã lu mờ, nhưng Ông Ngoại nhận ra tôi là người cháu Linh
Mục đang đứng cạnh Ông Ngoại. Những lời cuối cùng Ông Ngoại hướng về tôi khi nói với
Mẹ tôi trong lúc đôi mắt Ông Ngoại nhìn tôi là câu nói: ”Ba trông nhờ nơi cháu!” Lời
này Ông Ngoại lập đi lập lại đến 8 lần, và mỗi lần nói câu ấy thì Ông Ngoại nở nụ
cười thật tươi, đôi mắt ngời sáng, một đôi mắt bắt đầu đi vào cõi bên kia .. Thứ hai
là câu nói với Mẹ tôi: ”Cháu làm điều ấy thật tốt!” Ông Ngoại lập lại câu này hai
lần sau khi tôi ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho Ông Ngoại. Và khía cạnh thứ ba diễn
ra vào một giây phút vô cùng trang trọng. Đó là lúc tôi đọc Lời ban ơn toàn xá cho
Ông Ngoại trong tư cách là Linh Mục: ”Nhân danh quyền đã ban cho tôi, tôi xin ban
cho ông ơn toàn xá của THIÊN CHÚA để tha thứ tất cả mọi tội lỗi ông đã phạm”. Chính
khi long trọng đọc lên lời ban ơn toàn xá này cho Ông Ngoại đang hấp hối mà tôi cảm
nhận sâu xa tầm quan trọng sự hiện diện của Linh Mục bên cạnh một bệnh nhân hấp hối,
chính vào lúc tín hữu chuẩn bị ra đi gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Hỏi:
Điều gì nuôi dưỡng Ngài trong cuộc đời Linh Mục?
Cha Fabrice Douérin. Khi cử hành Thánh Lễ, vị Linh Mục cầm đĩa thánh với Bánh
Thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc: ”Chính nhờ Người, với Người và trong
Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa, là CHA Toàn Năng, cùng với
Chúa Thánh Thần muôn đời”. Vâng, đúng thế, trọn cuộc đời Linh Mục nằm trong câu Phụng
Vụ này: ”Chính nhờ Người, với Người và trong Người”. Điều nuôi dưỡng tôi chính là
cuộc gặp gỡ, mối liên hệ thân tình với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi gặp gỡ Ngài trong
kinh nguyện, khi cử hành Thánh Lễ, lúc nguyện gẫm và khi đọc kinh Thần Vụ. Đối với
tôi, đó là lương thực thần linh tuyệt hảo nhất nuôi sống cuộc đời Linh Mục. Ngoài
ra, tôi cũng có thể quả quyết rằng tôi nhận ra cách thức THIÊN CHÚA hành động như
thế nào trong Phụng Vụ và trong con tim của loài người. Dĩ nhiên là nhận thức của
tôi thật hạn hẹp và trong mức độ mà THIÊN CHÚA cho phép tôi có thể nhận ra.
Sau cùng, THIÊN CHÚA còn ban cho tôi ân huệ trọng đại là trong cuộc đời Linh Mục,
tôi được gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ thao thức và tìm kiếm ơn gọi Linh Mục. Đối với tôi,
đây là niềm hạnh phúc lớn lao khi được hân hạnh tháp tùng các bạn trẻ trên con đường
tìm kiếm một lý tưởng sống cho mình. Tất cả những sự kiện tôi vừa trình bày góp phần
gia tăng niềm vui trong con tim Linh Mục của tôi.
... Kinh Cầu Cho Các
Linh Mục.
Lạy Chúa GIÊSU là Linh Mục cao trọng, là Đấng
Tế Lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người
là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng Trái Tim Cực Thánh Chúa,
mà lập ra chức vị linh mục, thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ
vào lòng các Linh Mục những dòng nước trường sinh, bởi
lòng thương yêu vô cùng Trái Tim Chúa. Xin Chúa sống trong các Linh
Mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót
Chúa. Xin Chúa hành động với các Linh Mục, và dùng các ngài mà hành
động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các Linh Mục được hoàn
toàn giống Chúa, mà trung thành bắt chước các nhân đức
cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa, và nhờ quyền phép Chúa Thánh
Thần, các đấng ấy nhiệt thành, làm những việc xưa Chúa đã
làm, mà cứu người ta cho được rỗi. Lạy
Đấng Cứu Chuộc loài người! Xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ
đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến
vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng sa xuống vực sâu. Xin
Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những
người dốt nát mê muội, và những kẻ yếu đuối nhát hèn,
đang rên rỉ than khóc, vì không có Linh Mục coi sóc, giữ gìn. Xin Chúa dùng
các Linh Mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các Linh Mục, và dùng
các ngài mà hành động, và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ,
tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với
loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(”Église en Finistère”, Année Sacerdotale, Dossier Spécial: Irremplacables Prêtres,
10 Décembre 2009, n.109, trang X)