BÀ SONIA GANDHI: PHỤ NỮ CÔNG GIÁO NHIỆT THÀNH VÀ BÁC ÁI
Ngày 16-9-2009 đảng Quốc Đại do bà Sonia Gandhi cầm
đầu đã thắng lớn. Cùng với con trai Rahul Gandhi bà trở thành người đàn bà quyền uy
nhất của Ấn Độ hiện nay. Thế nhưng danh vọng chức quyền không phải là mục tiêu bà
nhắm tới mà chỉ do định mệnh đưa đẩy. Xin giới thiệu bà qua hình ảnh một tín hữu Công
Giáo Ý sống đạo chân thành đi kèm lòng bác ái bao la.
Bà Sonia Gandhi - nhũ
danh Edvige Antonia Albina Maino - chào đời tại Altopiano di Asiago (Bắc Ý) ngày 9-12-1946
trong một gia đình Công Giáo đạo đức. Năm 1964 Sonia sang thủ đô Luân-đôn trau dồi
Anh ngữ tại Lennex School. Vào thời kỳ này cũng có chàng trai Ấn Độ quý danh Rajiv
Gandhi theo học tại đại học Cambridge.
Một ngày trong tháng Giêng năm 1965
đôi trai thanh gái lịch tình cờ gặp nhau trong một quán ăn ở Cambridge. Chàng là thanh
niên Ấn Giáo nàng là thiếu nữ Công Giáo. Hai người gặp nhau và yêu nhau trong chớp
nhoáng! Đúng là ”cú sét ái tình” giữa đôi nam nữ không cùng quốc tịch ngôn ngữ và
tôn giáo. Nhưng kể từ giây phút định mệnh ấy, hai người yêu nhau chân thành thắm thiết
và quyết định đi đến hôn nhân. Và đám cưới chính thức diễn ra ba năm sau đó vào năm
1968 bên Ấn Độ. Từ cặp uyên ương Ấn-Ý si tình và trung tín chào đời hai đứa con, một
trai và một gái. Rahul Gandhi sinh năm 1970 và Priyanka Gandhi Vadra sinh năm 1972.
Ông Rajiv Gandhi là con trai của ông bà Indira Nehru và Feroze Gandhi. Bà Indira Gandhi
(1917-1984) lao mình vào chính trường và bị ám sát ngày 31-10-1984. Ông Rajiv Gandhi
nối nghiệp hiền mẫu nhưng rồi cũng bị ám sát ngày 21-5-1991.
Góa chồng vào
năm 45 tuổi với hai đứa con ở lứa tuổi 21 và 19, bà Sonia Maino Gandhi đi vào một
khúc quanh mới: mới đối với bản thân, gia đình và cả đối với đất nước Ấn Độ. Bởi vì,
Ấn Độ từ bao thập niên qua chính thức trở thành quê hương của bà. Bà khoác áo Sari
và nói tiếng Ấn. Dĩ nhiên bà không thể phát âm đúng giọng như một người Ấn tinh ròng!
Nhưng đây chỉ là chi tiết phụ. Còn lại thì bà có cung cách lời ăn tiếng nói của một
phụ nữ Ấn. Chỉ duy nhất một điều là bà Sonia Maino Gandhi vẫn giữ nguyên tâm tình
của một tín hữu Công Giáo. Bà không bao giờ chối bỏ nguồn cội Kitô Giáo. Giữa bao
biến đổi thăng trầm và đau thương cá nhân cũng như gia đình, bà kín múc sức mạnh tinh
thần từ ơn thánh THIÊN CHÚA. Đều đặn mỗi Chúa Nhật bà tham dự Thánh Lễ vào lúc 10
giờ sáng tại Nguyện Đường Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô New Delhi.
Bà Sonia
Maino Gandhi cũng ghi dấu tâm tình tha thứ theo tinh thần Kitô Giáo trên hai người
con, đặc biệt trên Priyanka Gandhi Vadra năm nay 38 tuổi. Tháng 2 năm 2008, Priyanka
đích thân đến nhà tù thăm viếng người đàn bà từng nhúng tay vào việc giết chết ông
Rajiv Gandhi, thân phụ dấu ái.
Priyanka Gandhi Vadra giải thích hành động
cao cả của mình: - Công Lý và Tha Thứ chẳng phải là những chặng
đường không thể thiếu được trong tiến trình
đưa đến việc hòa giải cho một thảm kịch hay sao? Tôi không
hề ủng hộ sự tức giận, lòng hận thù và bạo lực. Không! Tôi cương quyết
không để các thứ tình cảm đê hèn chế ngự
trong cuộc đời tôi!
Về phần bà Sonia Maino
Gandhi, bà vốn là một phụ nữ nhã nhặn và kín đáo. Bà không thích chính trị. Nhưng
rồi định mệnh đưa đẩy, sau cái chết thảm thương của hiền phu, bà như bị bắt buộc phải
nối nghiệp chồng. Bà nhiều lần từ chối vì nhiều lý do trong đó có lý do dù sao bà
cũng chỉ là người ngoại quốc, mặc dầu bà đã chính thức chọn Ấn Độ làm quê hương. Sau
cùng vì đảng Quốc Đại do bà cầm đầu toàn thắng nên từ ngày 16-9-2009 bà trở thành
người phụ nữ quyền uy nhất của Ấn Độ.
Nhưng danh vọng hào nhoáng chóng qua
không mảy may ảnh hưởng đến đời sống đạo đức và nhất là lòng bác ái của bà. Trái lại,
mỗi ngày bà vẫn có thể tiếp đến khoảng 30 người. Văn phòng nhỏ bé của bà luôn đầy
ứ người nghèo đến kêu xin bà giúp đỡ. Bà ra lệnh cho Cô thư ký phải tiếp đón mọi người
không trừ ai, không xua đuổi ai. Phải tiếp rước TẤT CẢ.
Lúc sinh thời
Mẹ Teresa Calcutta (1910-1997) thường âu yếm gọi các người nghèo
của Mẹ là những người nghèo nhất trong các người nghèo. Những người nghèo nhất ở Ấn
Độ giờ đây cũng tìm được sự trợ giúp và chỗ nương tựa nơi một phụ nữ Công Giáo Âu
Châu khác: - Bà Sonia Maino Gandhi!
... Khi ấy,
Đức Chúa GIÊSU phán rằng: ”Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không
xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với
Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy
được .. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,
và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã
sai Thầy .. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước
lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em,
người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”
(Matthêu 10,37-42).
(”Messaggero di Sant'Antonio”, Mensile illustrato a
cura dei Frati Minori Conventuari, n 1, Anno 112, Gennaio 2010 trang 70)