... Tôi là Gioan 23 tuổi người Rumani. Từ hai năm nay tôi ở tại
Velletri - cách thủ đô Roma khoảng 50 cây số - để tiếp tục phân định ơn gọi trong
Hội dòng Don Orione. Hiện tại tôi đang kết thúc năm nhà tập là năm rất quan trọng
và vô cùng đặc biệt trong tiến trình huấn luyện của một tu sinh.
Thật thế,
trong năm nhà tập tôi có cơ hội thuận tiện để đào sâu ý nghĩa cuộc đời và ơn gọi theo
sát Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi học cách thức tận hiến đời tôi để phụng sự THIÊN CHÚA
và phục vụ Ngài trong anh chị em đau khổ nghèo nàn và bị bỏ rơi.
Trong năm
tập tôi phải nhìn sâu vào nội tâm để tìm ra dấu hiệu minh chứng THIÊN CHÚA kêu gọi
tôi cũng như lý do thôi thúc tôi chọn lối sống tu trì, bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Dĩ nhiên tôi không đơn độc trong hành trình phân định và đào luyện. Trái lại, tôi
được hướng dẫn được giúp đỡ bởi Cha Giáo Tập và các Linh Mục khác.
Một trong
những điểm tôi hân hoan khám phá ra trong thời gian tập luyện là ý nghĩa đích thật
của việc trao tặng cách nhưng-không vô-vị-lợi. Nhờ thế tôi có thể chung hưởng niềm
vui cộng đoàn với các anh em đồng lý tưởng. Đúng như lời Thánh Vịnh 133 (132): ”Ngọt
ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau, như dầu quý đổ trên đầu,
chảy xuống râu xuống cổ áo chầu Aharon, như sương từ đỉnh Khéc-môn tỏa trên đồi núi
Sion lan tràn, nơi đây ân huệ Chúa ban, chính là sự sống chứa chan muôn đời”. Thật
là tuyệt diệu!
Một bước tiến khác thành hình trong năm nhà tập là việc tôi
hiểu rõ hơn thế nào là CẦU NGUYỆN. Trước khi vào Tập Viện tôi nghĩ mình cầu nguyện
nhiều và cầu nguyện sốt sắng. Nhưng nay thì tôi hiểu rằng cầu nguyện không phải chỉ
đọc các Kinh đã dọn sẵn. Cầu nguyện là dệt mối liên hệ thân tình với THIÊN CHÚA, trao
đổi đàm thoại diện đối diện với Ngài. Từ đây tôi cảm thấy cuộc đời như tô thắm mầu
sắc và chiếu sáng nhờ Lời Chúa. Tôi tìm cách đối chiếu đời mình với Cuộc Đời của Đức
Chúa GIÊSU KITÔ.
Tuy nhiên đời tập tu không phẳng lặng êm xuôi nhưng cũng
có sóng gió bão táp nổi lên và các cơn cám dỗ xuất hiện. Đây là lúc tôi thao luyện
nội tâm để đánh bại các cơn cám dỗ và tiếp tục kiên trì trong chương trình tập tu.
Một điểm đáng chú ý giúp tôi đi vào tinh thần và đường tu đức của Hội Dòng Don Orione
là học hỏi Hiến Chương. Tôi học hỏi tinh thần trao tặng không so đo tính toán. Muốn
được như thế thì cần phải tập quên mình từ bỏ tính ích kỷ, thu lợi cho riêng mình.
Không, tôi không được làm như vậy! Trái lại, tôi dâng hiến toàn thân cho Đức Chúa
GIÊSU KITÔ và đặt cuộc đời trong vòng tay yêu thương của THIÊN CHÚA Quan Phòng. Với
con tim hoàn toàn tự do, tôi sẽ xuất hành ra đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ và Tình Yêu
THIÊN CHÚA cho tất cả mọi người, không trừ ai, đặc biệt là cho các người bé nhỏ nghèo
nàn nhất và bị xã hội ruồng rẫy bỏ rơi.
Tôi tri ân cảm tạ THIÊN CHÚA vì đã
cho tôi cơ hội học hỏi và đối chiếu đời tôi với cuộc đời các vị thánh, đặc biệt là
thánh sáng lập dòng Luigi Orione (1872-1940). Ngài chính là ngọn đèn-pha soi chiếu
trong đêm đen và giúp tôi tiến bước trên con đường THIÊN CHÚA đã vạch ra. Đặc biệt,
thánh nhân để lại cho tôi sứ điệp: - Điều quan trọng trong
cuộc đời không phải là sở hữu cái gì đó
hoặc có nhiều tiền của nhưng chính là rộng
tay thi thố những gì mình có cho tha nhân mà không chờ đợi
trả lại hoặc ghi ơn.
Thật ra con đường tu trì mới ở
bước đầu và để đạt tới lý tưởng theo đúng tinh thầm Phúc Âm và Đấng sáng lập dòng,
tôi còn trải qua con đường thật dài. Nhưng tôi không sợ hãi lo âu vì tôi biết có nhiều
người cầu nguyện cho tôi. Đây là món quà tốt đẹp quý hóa mà tôi nhận lãnh và có bổn
phận đền đáp bằng chính đời sống cùng lời cầu nguyện sốt sắng của tôi.
... ”Anh chị em đã được gọi để hưởng
tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để
sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục
vụ lẫn nhau. Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều
răn duy nhất này là 'Ngươi phải yêu người thân
cận như chính mình'. Nhưng nếu anh chị em cắn xé nhau,
anh chị em hãy coi chừng, anh chị em tiêu diệt lẫn nhau đấy! Tôi xin
nói với anh chị em là hãy sống theo Thần Khí .. và hoa quả của Thần Khí là: bác ái,
hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ
.. Những ai thuộc về Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì đóng đinh tính xác
thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê” (Thư gửi tín
hữu Galát 5,13-16/22-24).
(”DON ORIONE Oggi”, Rivista mensile della Piccola
Opera della Divina Provvidenza - Anno CIV - No 9 - Ottobre 2009, trang 19)